Presidium Đức Mẹ Mân Côi Giáo xứ Hòa Hưng đến với Nhà Dưỡng lão Vinh Sơn

Presidium Đức Mẹ Mân Côi Giáo xứ Hòa Hưng đến với Nhà Dưỡng lão Vinh Sơn

TGPSG -- “Mỗi lần các con làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các con đã làm cho chính Ta.” (Mt 25,40)

Trưa thứ Bảy, ngày 18.04.2026, vào lúc 14 giờ, các hội viên Presidium Đức Mẹ Mân Côi - Giáo xứ Hòa Hưng đã tập trung tại khuôn viên giáo xứ để cùng nhau lên đường đến thăm Nhà Dưỡng lão Tình Thương Vinh Sơn. Đây không chỉ là một chuyến đi bác ái thường kỳ, mà còn là dịp để mỗi người sống sâu hơn tinh thần yêu thương và phục vụ theo gương Đức Maria.

Nhà Dưỡng lão Tình Thương Vinh Sơn thuộc Tu viện Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn, tọa lạc tại địa chỉ 102 Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh (số cũ 469 Nơ Trang Long).

Đến nơi, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước không gian thanh bình với hàng cây xanh mát dọc hai bên lối vào. Ngay cổng là tượng Đức Mẹ Ban Ơn màu trắng, như âm thầm chào đón và chở che tất cả những ai bước vào mái nhà này.

Hoa-Hung (1)

Tiến vào bên trong, tượng Chúa Giêsu Lòng Thương Xót hiện ra uy nghiêm, như một lời nhắc nhở dịu dàng về tình yêu và lòng xót thương vô biên của Thiên Chúa đang bao phủ nơi đây - nơi những con người yếu đau, cô đơn được nâng đỡ từng ngày.

Hoa-Hung (2)

Chúng tôi được sơ phụ trách ân cần tiếp đón và chia sẻ: “Nhà dưỡng lão được thành lập từ năm 1997. Các cụ trước khi vào đây đều có hoàn cảnh rất khó khăn: không người thân, không nơi nương tựa. Đa số các cụ đã cao niên, nhiều người đau yếu, bệnh tật; có cụ phải nằm liệt, có cụ ngồi xe lăn, và cũng có những cụ vẫn còn đi lại được. Có cụ dù đã ngoài 90 tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn.”

Các cụ được chăm sóc chu đáo từ bữa ăn, giấc ngủ đến vệ sinh cá nhân; tất cả đều được thực hiện bằng tấm lòng bác ái và tình thân như con cháu trong gia đình. Với những cụ còn sức khỏe, các cụ tự chăm sóc bản thân và còn giúp đỡ lẫn nhau trong những công việc nhẹ như nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ hay chăm sóc hoa kiểng.

Hiện tại, nhà dưỡng lão đang chăm sóc khoảng 100 cụ, với sự phục vụ của 10 nữ tu và 15 nhân viên. Việc chăm sóc các cụ không chỉ về thể lý mà còn cả đời sống tinh thần và thiêng liêng, đòi hỏi sự kiên nhẫn và một tình yêu xuất phát từ Thiên Chúa.

Hoa-Hung (3)

Sau đó, chúng tôi được sơ hướng dẫn tham quan, gặp gỡ và thăm hỏi từng cụ. Các cụ rất vui khi thấy đoàn; có cụ còn hát tặng một bài như lời chào thân thương. Nhìn nơi ở sạch sẽ, gọn gàng cùng những khuôn mặt ánh lên niềm vui, chúng tôi cảm nhận rõ sự chăm sóc tận tình của các sơ. Khi được hỏi về nguồn kinh phí, sơ cho biết một phần đến từ việc dạy học tại trường mẫu giáo do các sơ phụ trách ngay cổng vào, và phần còn lại nhờ sự nâng đỡ của các ân nhân.

Hoa-Hung (4)

Hoa-Hung (5)

Với những phần quà tuy đơn sơ cùng một chút hiện kim nhưng chan chứa tình người, đoàn gửi đến các cụ như một lời chia sẻ yêu thương. Những ánh mắt hiền từ, nụ cười ấm áp và những cái nắm tay thân tình nơi đây chắc chắn sẽ trở thành những kỷ niệm khó quên đối với mỗi hội viên. Sau khoảng một giờ giao lưu, đoàn lên đường trở về trong tâm tình đầy lưu luyến.

Hoa-Hung (6)

Chuyến viếng thăm không chỉ là trao đi những món quà đơn sơ, mà còn là dịp để mỗi người cảm nhận rõ hơn tình yêu Thiên Chúa đang hiện diện nơi những con người bé nhỏ, yếu đau. Khi đến với các cụ, mỗi người như được mời gọi nhìn lại chính mình: biết trân quý hơn tình thân, biết quan tâm hơn đến những người xung quanh và sống quảng đại hơn trong đời sống hằng ngày.

Ước mong rằng, qua chuyến thăm này, tình yêu của Chúa sẽ tiếp tục được lan tỏa cách âm thầm nhưng sâu đậm, để nơi mái nhà chung ấy không chỉ có sự chăm sóc về vật chất, mà còn luôn ấm áp bởi tình người và tình Chúa.

Nguyện xin Đức Mẹ Mân Côi luôn đồng hành và hướng dẫn từng hội viên, để mỗi bước chân phục vụ trở nên dấu chỉ sống động của Tin Mừng yêu thương giữa lòng xã hội hôm nay.

Bài: Maria Kim Chi Phạm (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top