Noi gương Chúa Giêsu yêu thương kẻ thù
TGPSG/Aleteia.org --- “Chúa Giêsu không chỉ tha thứ cho những kẻ đóng đinh Ngài, mà còn cầu xin Chúa Cha tha cho họ. Đó chính là tình yêu mà Ngài mời gọi chúng ta noi theo.”
Việc yêu thương bạn bè, người thân thường là điều tự nhiên và dễ dàng. Nhưng để yêu thương kẻ thù - dù họ ở gần hay ở xa - lại là điều vô cùng khó khăn.
Trong Bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã truyền dạy một giới răn mới:
“Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; như Thầy đã yêu thương anh em, anh em cũng hãy yêu thương nhau.” (Ga 13,34)
Thoạt nghe, lời dạy này có vẻ êm dịu và dễ tiếp nhận, khiến ta tưởng rằng tình yêu ấy không đòi hỏi nhiều hy sinh. Nhưng khi tiếp tục đọc Tin Mừng, ta sớm nhận ra: Chúa Giêsu đã yêu chúng ta bằng một tình yêu dấn thân đến cùng.
Ngài chấp nhận mọi đau đớn trên đường lên đồi Can-vê, và sẵn lòng để thụ tạo của mình đóng đinh Ngài vào thập giá. Nếu thật sự muốn yêu như Chúa Giêsu, chúng ta cũng phải học theo gương hy sinh của Ngài - đặc biệt là với những người mà ta xem là “kẻ thù”.
Yêu kẻ thù
Thánh Aelred xứ Rievaulx - một viện phụ dòng Xitô sống vào thế kỷ XII - đã suy niệm sâu sắc về điều này trong tác phẩm Tấm Gương Tình Yêu. Ngài viết:
“Tình yêu huynh đệ đạt đến sự trọn hảo khi người ta biết yêu cả kẻ thù. Không có cảm hứng nào mạnh mẽ hơn cho điều này ngoài việc ghi nhớ lòng kiên nhẫn tuyệt vời của Đức Kitô. Đấng xinh đẹp hơn mọi con cái loài người đã đưa khuôn mặt thánh thiện của mình ra để bị những kẻ tội lỗi phỉ nhổ; đôi mắt vốn cai quản cả vũ trụ lại để cho kẻ gian ác bịt kín; lưng Ngài trần trụi trước đòn roi; đầu Ngài, đầu khiến các thần quyền và quyền lực phải khiếp sợ, đã chịu đội vòng gai sắc nhọn; Ngài đã tự trao mình cho những lời nhạo báng, lăng mạ và sau cùng là chịu đóng đinh, chịu đinh sắt, ngọn giáo, mật đắng và giấm chua, nhưng vẫn luôn dịu dàng, hiền lành và đầy bình an.”
Không chỉ chịu đựng đau khổ, Chúa Giêsu còn cầu xin Chúa Cha tha thứ cho những kẻ làm hại Ngài:
“Ai có thể nghe lời cầu nguyện kỳ diệu ấy, tràn đầy hơi ấm, yêu thương và sự thanh thản không lay chuyển: ‘Lạy Cha, xin tha cho họ’, mà còn ngần ngại trao gửi tình yêu chan hòa cho kẻ thù của mình? Ngài nói: ‘Lạy Cha, xin tha cho họ.’ Liệu có sự dịu dàng hay tình yêu nào còn thiếu trong lời cầu ấy?”
Chúng ta đã bao giờ thật lòng xin Chúa tha thứ cho những người mình từng khinh thường, ghét bỏ, hay thậm chí là căm ghét chưa? Những “kẻ thù” ấy không chỉ là người trong gia đình, nơi làm việc hay xóm giềng - mà còn có thể là những ai ta bất đồng, xa cách, hay thậm chí chưa từng gặp mặt.
Kẻ thù trên mạng
Thời đại Internet khiến việc có “kẻ thù” trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Ta biết đến những người khắp nơi có quan điểm trái ngược, hay các chính trị gia trong nước ban hành những quyết định khiến ta phẫn nộ. Và ta dễ nghĩ rằng mình không có bổn phận phải yêu thương họ - những gương mặt xa lạ chỉ xuất hiện trên màn hình.
Nhưng Chúa lại mời gọi chúng ta yêu thương cả họ. Không chỉ là sự cảm thông xa xôi, mà là yêu thật sự - cầu nguyện cho họ, và xin Chúa tha thứ những điều họ làm trái với sự thật và phẩm giá con người.
Thánh Aelred tiếp tục nhấn mạnh:
“Nếu ai muốn cảm nếm niềm vui của tình yêu huynh đệ cách trọn hảo và sâu xa hơn, thì người ấy phải dang rộng vòng tay của tình yêu chân thật đến cả với kẻ thù.”
Nếu thật lòng muốn yêu như Chúa Giêsu đã yêu ta, thì điều đó sẽ đòi hỏi một sự hy sinh lớn lao, một nỗ lực không ngừng - để yêu thương tất cả mọi người, kể cả kẻ thù.
Khi ta yêu kẻ thù, ta không chỉ bắt chước Đức Kitô, mà còn mở rộng tâm hồn đón nhận ân sủng và bình an đích thực - điều chỉ có thể đến từ tình yêu chân thật.
Tác giả: Philip Kosloski
Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Aleteia.org
bài liên quan mới nhất

- Cầu nguyện cho các linh mục trong Tuần Thánh
-
Những người giữ bình an nơi cổng nhà thờ -
Bài giảng Chúa nhật Lễ Lá 2025 của Đức Thánh Cha -
Lý do Thánh Gioan Phaolô II chọn Lễ Lá làm Ngày Giới trẻ Thế giới -
Lễ Lá: Sự chiến thắng của khiêm tốn và hy vọng -
Mầu nhiệm Cứu độ: Lễ Lá và con đường Thương Khó -
Suy niệm Tuần Thánh: Đặt mình vào Cuộc Thương Khó của Chúa -
Đức Thánh Cha Phanxicô nói về Con đường dẫn đến Hạnh phúc -
Sống hết lòng với cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu -
Cho đi không tính toán
bài liên quan đọc nhiều

- An tử và Trợ tử trong Giáo lý Công Giáo
-
Phẩm giá của mỗi nhân vị và các quyền con người -
Dụ ngôn Người Con Hoang Đàng: lời mời gọi trở về trong Mùa Chay -
Ba mầu nhiệm làm nên phẩm giá con người -
Chọn ngôn sứ Giêrêmia đồng hành với bạn trong mùa Chay -
Tại sao người Công giáo lại che các thánh giá và ảnh tượng trong Mùa Chay? -
Về Tuyên ngôn “Dignitas infinita” -
Ngày 05 tháng 03: Thứ Tư Lễ Tro -
Cảm ơn "các Thánh Giuse" trong đời tôi -
Suy niệm Tuần Thánh: Đặt mình vào Cuộc Thương Khó của Chúa