Người sống thọ nhất thế giới qua đời, để lại di sản đức tin

Người sống thọ nhất thế giới qua đời, để lại di sản đức tin

Người sống thọ nhất thế giới qua đời, để lại di sản đức tin

TGPSG/Aleteia --- Sơ Inah Canabarro Lucas đã qua đời ở tuổi 116, sau một cuộc đời dài tận hiến cho Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. 

“Mỗi ngày, tôi cảm thấy trẻ trung và xinh đẹp hơn!” - đó là câu trả lời đùa vui mà Sơ Inah Canabarro Lucas thường nói mỗi khi có người hỏi thăm sức khỏe của mình, theo báo El País.

Đó là một niềm vui dí dỏm mà ít ai ngờ lại đến từ một nữ tu 116 tuổi. Thế nhưng, vị nữ tu người Brazil này - người cho đến khi qua đời vào ngày 30 tháng 4 năm 2025 vẫn là người sống thọ nhất thế giới - thực sự toát lên một tinh thần tươi trẻ. Sự ấm áp và hài hước của sơ phản chiếu một đức tin sâu sắc đã nâng đỡ sơ suốt hơn một thế kỷ cuộc đời.

Một đời tận hiến và hoan lạc

Được mọi người trìu mến gọi là Sơ Inah, Inah Canabarro Lucas đã sống gần trọn một thế kỷ trong đời sống thánh hiến. Sinh năm 1908 tại Brazil, từ khi còn nhỏ sơ đã cảm nhận được tiếng gọi phục vụ Thiên Chúa. Sơ bắt đầu hành trình tu trì khi còn là thiếu nữ, và sau đó khấn dòng trong Hội dòng Thánh Têrêsa Chúa Giêsu (Teresian Sisters), giảng dạy môn Toán học cho biết bao thế hệ học sinh trong thời gian hoạt động, theo chia sẻ của tổ chức LongeviQuest.

Cuộc sống nơi tu viện của sơ được đánh dấu bởi sự phục vụ âm thầm và cầu nguyện - nhịp sống ấy sơ vẫn giữ nguyên ngay cả khi đã bước sang tuổi thượng thọ. Dù tuổi cao, Sơ Inah vẫn duy trì được sức khỏe và sự minh mẫn đáng ngạc nhiên, mỗi ngày đều bắt đầu với lòng biết ơn.

Đức tin chính là nền tảng cho tuổi thọ phi thường của Sơ Inah. Khi được hỏi về bí quyết sống lâu, sơ không nói đến di truyền hay chế độ ăn uống, mà với nụ cười thanh thản, sơ chỉ vào niềm tin nơi Thiên Chúa và nhẹ nhàng đáp:

“Chính Người là bí mật của sự sống. Chính Người là bí mật của mọi sự.”

Đối với Sơ Inah, mỗi năm được sống thêm là “món quà của Chúa” - một ân huệ cần được đón nhận với tâm tình tạ ơn và dùng để cầu nguyện. Gia đình của sơ nhớ lại rằng ngay cả trong những tháng cuối đời, sơ vẫn luôn nghĩ đến người khác. Người cháu trai kể rằng trong trận lụt nghiêm trọng gần đây tại miền Nam Brazil, sơ đã “cầu nguyện rất nhiều cho các nạn nhân”, dâng những ngày cuối đời để cầu cho những người đau khổ. Điều ấy phản ánh con người của sơ: ngay cả ở tuổi 116, ơn gọi cầu nguyện và lòng trắc ẩn nơi sơ vẫn không hề phai nhạt.

Một đời sống đơn sơ và biết ơn

Cuộc đời dài lâu của Sơ Inah được đánh dấu bởi sự đơn sơ và lòng biết ơn. Năm 2018, khi bước sang tuổi 110, sơ đã nhận được Phép lành Tông tòa đặc biệt từ Đức Giáo hoàng Phanxicô để ghi nhận cột mốc đáng nhớ này. Phép lành đó, mà sơ luôn trân quý và giữ gìn tại tu viện, là minh chứng cho lòng trung thành suốt đời của sơ.

Dù vậy, Sơ Inah vẫn luôn khiêm nhường. Sơ không đòi hỏi vật chất, và tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị. Một trong những niềm vui ấy là bóng đá - giống như cố Giáo hoàng Phanxicô - và sơ là một người hâm mộ cuồng nhiệt của đội Internacional ở Porto Alegre, yêu mến tinh thần bao dung của đội bóng.

Sơ từng chia sẻ:

“Giàu hay nghèo không quan trọng - đội bóng là của mọi người!”, theo lời kể từ LongeviQuest. Đó là một niềm vui nho nhỏ, phản ánh sự bình dị của sơ và khả năng tìm thấy hạnh phúc trong những điều bình thường nhất.

Theo bước chân Sơ André

Câu chuyện của Sơ Inah khiến người ta nhớ đến một nữ tu thánh thiện khác sống đến tuổi thọ phi thường: Sơ André (tên thật là Lucile Randon), một nữ tu người Pháp thuộc dòng Nữ tử Bác ái, người từng giữ danh hiệu người sống thọ nhất thế giới trước Sơ Inah. Sơ André qua đời vào tháng 1 năm 2023 ở tuổi 118, sau một đời phục vụ và cầu nguyện.

Giống như Sơ Inah, Sơ André được biết đến với chứng tá vui tươi của đức tin và cái nhìn rõ ràng về điều thực sự quan trọng. Khi được hỏi về bí quyết sống lâu, sơ đã trả lời với sự khiêm tốn quen thuộc:

“Tôi không biết bí quyết là gì. Chỉ có Chúa mới trả lời được câu hỏi ấy.”

Sơ đã sống qua hai cuộc thế chiến và nhiều thử thách, luôn nhìn nhận những năm tháng dài lâu là phúc lành từ trời, chứ không phải thành tựu cá nhân. Nữ tu hiền lành này vẫn giữ tinh thần trẻ trung ngay cả trong tuổi già cực cao - vẫn cầu nguyện mỗi ngày, quan tâm đến người khác trong viện dưỡng lão, và thưởng thức một ít sôcôla cùng một ly rượu vang mỗi ngày như là những món quà nhỏ từ sự quan phòng của Thiên Chúa.

Niềm vui của sơ thật dễ lây lan, và sơ thường nói rằng niềm hạnh phúc lớn nhất là biết mình đã giúp đỡ người khác và luôn tin tưởng vào kế hoạch của Thiên Chúa mỗi ngày.

Những hành động yêu thương thầm lặng

Cả Sơ Inah và Sơ André đều minh chứng rằng một cuộc đời bén rễ trong cầu nguyện, phục vụ và sự đơn sơ có thể sinh hoa trái vượt qua cả trăm năm. Tuổi thọ phi thường của các sơ không dành để mưu cầu lợi ích cá nhân, mà được dâng hiến cho những hành động yêu thương âm thầm và lòng tận hiến trung tín.

Những nữ tu ấy cho chúng ta thấy rằng sống đẹp trong tuổi già không chỉ là về số năm, mà là về cách sống những năm tháng ấy. Như lời của Sơ Inah: “Chúa chính là bí mật của một cuộc đời đáng sống.”

Tác giả: Cerith Gardiner

Têrêsa Phan Hương (TGPSG) biên dịch từ Aleteia

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top