Nếu bạn không thể đến Lộ Đức, nhóm này có thể mang Đức Mẹ đến với bạn
Tác giả: Jenny Lark Snarski
Tóc Ngắn (TGPSG) biên dịch từ Aleteia
TGPSG/Aleteia - Nếu bạn không thể đến thăm Lộ Đức, nhóm này có thể mang Đức Mẹ đến với bạn.
Trong 22 năm, hơn 240.000 người đã nhận được thông điệp của Lộ Đức bằng cách tham gia vào trải nghiệm hành hương ảo đầy ý nghĩa, một trải nghiệm độc nhất vô nhị.
Khi Marlene Watkins thành lập Tổ chức Tình nguyện viên Bắc Mỹ vì lòng yêu mến Đức Mẹ Lộ Đức vào năm 2002, mong muốn của bà là đáp ứng nhu cầu có thêm nhiều tình nguyện viên nói tiếng Anh để hỗ trợ hàng ngàn người hành hương bị bệnh và mắc bệnh nan y muốn hành hương đến Hang động Đức Mẹ và nguồn nước chữa lành tại địa điểm hiện ra ở Lộ Đức, Pháp.
Đồng thời, bà cũng nhận thấy cần phải chia sẻ thông điệp và phước lành của Lộ Đức cho những người không thể đến trực tiếp. Watkins bắt tay vào công việc mặc dù ban đầu ý tưởng này không nhận được sự ủng hộ.
Một khóa tĩnh tâm ngắn
Được gọi là “cuộc gặp gỡ thiêng liêng với Chúa dưới sự chăm sóc của Đức Mẹ Lộ Đức”, trải nghiệm Hành hương ảo Lộ Đức, tái hiện lại một cuộc hành hương đến Lộ Đức cho những người không thể đến châu Âu.
Buổi gặp mặt, thường được tổ chức tại các giáo xứ, giống như một khóa tĩnh tâm thu nhỏ hơn là một buổi thuyết trình, vì nó bao gồm một "chuyến viếng thăm" cầu nguyện có hướng dẫn đến Hang động Lộ Đức, trải nghiệm nước thánh Lộ Đức, cuộc rước lần chuỗi Mân Côi và ban phép lành Thánh Thể.
Trong một cuộc phỏng vấn với Aleteia, bà Pamela Barton, Điều phối viên Hành hương ảo của tổ chức, chia sẻ: “Đó là cách Đức Mẹ hoạt động; Mẹ kết nối mọi người với nhau như chuỗi Mân Côi."
Mặc dù thường được tổ chức tại các giáo xứ, trải nghiệm này có thể được điều chỉnh cho các trường học, hội nghị Công giáo, nhà tù và viện dưỡng lão. Bà Barton, cùng với nhiều hướng dẫn viên tình nguyện khác, đã làm cho điều này trở nên khả thi.
Chuyến hành hương ảo độc đáo này đã đến 26 quốc gia trên mọi lục địa. Tính đến năm nay, các Tình nguyện viên Lộ Đức tiếp cận tất cả 50 tiểu bang và 13 Quốc gia thổ dân Mỹ ở Hoa Kỳ.
Do các hạn chế của đại dịch COVID-19, một phiên bản đã được sản xuất và chia sẻ với hàng triệu người hành hương thông qua ba chương trình phát sóng toàn cầu trên kênh EWTN.
Cả ở trường học nữa
Bà Barton chia sẻ rằng trên thực tế, một trong những bối cảnh yêu thích của bà cho Cuộc hành hương ảo là ở trường học.
Bà nói: “Chỉ trong vòng 20 phút, các em nhỏ đã được nghe về một bé gái đã trở thành thánh; và tất cả chúng ta đều được mời gọi để sống một cuộc sống thánh thiện.”
Ở các giáo xứ, nhiều người lớn vẫn còn nhớ bộ phim Song of Bernadette (Bài ca của thánh Bernadette) đã được xem khi còn nhỏ. Bà Barton dẫn chứng điều này để giải thích về ấn tượng lâu dài mà Đức Mẹ có thể tạo ra. Bà nói: Ngay cả khi họ đã lạc lối khỏi đức tin vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời, điều gì đó sâu sắc vẫn còn như những tàn tro có thể được nhóm lại.
Bà Barton nói: “Đây là thông điệp của Lộ Đức. Sự biến đổi là nhờ ân sủng của Chúa… Khi bạn nhìn vào Bernadette - cô ấy là người bị khinh thường nhất trong thị trấn - nghèo khổ, ốm yếu, còn nhỏ và bị xã hội ruồng bỏ - và giờ đây, cô ấy là một vị thánh!”
Những gì thế giới nhìn thấy không phải là những gì Chúa nhìn thấy
Bà Barton chia sẻ cách bà kể cho các em học sinh nghe về “cái chuồng lợn đúng nghĩa” đã trở thành khởi đầu của những gì giờ đây đã trở nên tươi đẹp. Hang động đó là “góc xấu” ở Lộ Đức. Bà nói: “Đó là nơi người ta đến ‘nếu muốn tìm rắc rối’.” Bà hỏi các em rằng làm thế nào một nơi tồi tệ như vậy lại có thể trở thành một nơi đẹp đẽ như bây giờ.
Câu trả lời của một cậu bé đã in sâu vào tâm trí bà: “Chúa đã tái tạo nó!” Bà Barton suy ngẫm về việc điều đó thường xảy ra như thế nào trong cuộc sống của chính chúng ta. Chúng ta nhìn và nghĩ, thật là một đống đổ nát! Nhưng Chúa nói: “Hãy thư giãn. Ta có thể tái tạo nó.”
“Thông điệp của Lộ Đức là Chúa yêu thương chúng ta và cứu rỗi chúng ta.” Bà nhắc lại: “Nhờ ân sủng của Ngài.”
Trong các nhà tù
Bà Barton nói: “Chúa có thể làm điều này ở bất cứ đâu”, và nhận xét về “điều tuyệt vời” khi mang trải nghiệm Lộ Đức vào các nhà tù - nơi đặc biệt mạnh mẽ, và thậm chí đến bên giường bệnh của những người ốm yếu và sắp qua đời - nơi điều đó được trân trọng đặc biệt.
Bà Barton nói: “Đến với những người không thể ra khỏi nhà, từng người một, như một sự tương đồng với nhiều người hành hương ốm yếu và sắp qua đời thực hiện chuyến đi đến Lộ Đức, giống như cuộc Thăm viếng mà Đức Mẹ đến với họ.”
Đối với các tù nhân, câu chuyện về gia đình Bernadette nghèo khó, vô gia cư và về cơ bản là tuyệt vọng rất có tác động. Bà Barton chia sẻ sự đồng cảm mà họ cảm thấy với gia đình của vị thánh, khi nghe rằng họ thực sự đã chuyển đến một phòng giam bỏ hoang, một nơi được coi là không phù hợp ngay cả đối với tù nhân. Đây là nơi Bernadette sống trước khi có lần hiện ra đầu tiên.
“Từ nơi khiêm nhường đó, một phòng giam bỏ hoang, chính từ nơi đó mà cô được gọi đến hang động để gặp Đức Mẹ.”
Theo Barton, các tù nhân ngay lập tức cảm thông với điều đó và nhận ra rằng nếu Đức Mẹ có thể chọn Bernadette, thì Mẹ cũng có thể đến với họ theo một cách đặc biệt.
Trải nghiệm Hành hương Trực tuyến Lộ Đức được đặc ân ơn toàn xá cho những người hành hương trực tuyến (với các điều kiện thông thường), nhân kỷ niệm 10 năm thành lập. Họ gia hạn sự chấp thuận đó bảy năm một lần và coi đó là một món quà tuyệt vời để chia sẻ ân sủng với những người hành hương, nhiều người trong số họ không biết ơn toàn xá là gì.
Một câu chuyện chỉ có Chúa mới có thể viết nên
Bà Barton nói: “Chuyến hành hương ảo theo sát câu chuyện về Bernadette, các cuộc hiện ra và thông điệp của Đức Mẹ là “một câu chuyện tuyệt đẹp - một câu chuyện chỉ có Chúa mới có thể viết nên, nhưng chúng ta may mắn được kể lại.” Sự năng động trở nên giống như việc nhảy qua lại giữa quá khứ và hiện tại, để câu chuyện mở ra và bao trùm những “người hành hương không thể đi được.”
Những người hành hương được mời tiến lên và chạm vào những mảnh đá của hang động. Với âm nhạc tương tự như những gì được nghe ở Lộ Đức, Pháp, sau đó họ được mời trải nghiệm nước thánh Lộ Đức. Những người hành hương được mời chia sẻ những ý nguyện cầu nguyện cá nhân; có một cuộc rước kinh Mân Côi với nến, và một phép lành Thánh Thể (nếu có linh mục hoặc phó tế); đôi khi bí tích Xức dầu cho người bệnh cũng được cử hành. Trải nghiệm được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu của từng địa điểm và cộng đồng.
Bà Barton nói: “Với tư cách là “những nhà thừa sai của hy vọng và chữa lành”, các tình nguyện viên có mục đích và nguyên tắc chỉ đạo là mang đến cho những người hành hương trải nghiệm trọn vẹn nhất về Lộ Đức … và cộng đồng mà chúng tôi mang đến là một phần quan trọng trong đó. Có những thành viên trong tổ chức làm việc với các tình nguyện viên địa phương để cảm nhận được sự chào đón và vòng tay rộng mở của Đức Mẹ khi họ đến với cuộc hành hương ảo.”
Tóm tắt trải nghiệm, bà Barton mô tả đó là “sám hối, cầu nguyện và rước kiệu”.
“Sám hối và cầu nguyện là điều hiển nhiên, nhưng rước kiệu có nghĩa là chúng ta cùng nhau đồng hành. Chúng ta cùng nhau bước đi.”
Đó là một sự kết nối hữu hình với điều mà Đức Mẹ đã yêu cầu tại Lộ Đức khi Người bảo thánh Bernadette hãy xin linh mục cho mọi người đến hang động trong một cuộc rước kiệu.
“Người đang quy tụ tất cả chúng ta lại với nhau, và đó là điều tuyệt vời về Lộ Đức - nhìn thấy Giáo hội hoàn vũ… tất cả các ngôn ngữ và văn hóa. Điều đó giống như một cuộc quy tụ gia đình chúng ta xung quanh Đức Mẹ, xung quanh Mẹ của chúng ta.”
Trước tình trạng nhiều người xa rời Chúa, xa rời Giáo hội, bà Barton nói: “Đức Mẹ đang nói với chúng ta rằng cầu nguyện có thể thay đổi họ và chúng ta có thể dùng những việc sám hối của mình để giúp đỡ bản thân và những người mà chúng ta cầu nguyện cho.”
bài liên quan mới nhất
- Khi một Đức Giáo hoàng “Kitô hóa” nhẫn đính hôn và những câu chuyện khác về chiếc nhẫn
-
Thánh Valentine và ý nghĩa đích thực của màu đỏ vào ngày 14/2 -
James Van Der Beek và niềm tin vào kế hoạch của Chúa -
Vì sao khó để dạy một người cách yêu Chúa -
Hướng về cội nguồn: Sống hiếu thảo trong ánh sáng đức tin -
Giám mục Fulton Sheen và 3 câu chuyện về Đức Mẹ Lộ Đức -
Khoảnh khắc giành huy chương vàng Olympic của một bà mẹ -
5 cách rất “Công Giáo” để sống Ngày Lễ Valentine -
Liệu Joe Wilson có thể trở thành vị thánh của thế hệ millennials tiếp theo? -
Ý cầu nguyện Tháng 2: Cầu cho những người mắc bệnh nan y và gia đình của họ
bài liên quan đọc nhiều
- An tử và Trợ tử trong Giáo lý Công Giáo
-
Ý nghĩa chữ “PP” sau chữ ký của Đức Giáo hoàng -
Ảnh chính thức của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV -
Những người giữ bình an nơi cổng nhà thờ -
Tìm kiếm bình an qua cầu nguyện giữa một thế giới lo âu -
Sức mạnh của sự dịu dàng -
10 cách Satan đang tấn công con cái chúng ta trong nền văn hóa hiện nay -
Sáu sự thật không dễ nghe về ly hôn -
Tại sao người Công giáo lại che các thánh giá và ảnh tượng trong Mùa Chay? -
Cầu nguyện cho các linh mục trong Tuần Thánh