Mừng lễ Đức Mẹ Dâng Mình - Kỷ niệm 30 năm tái lập Hội Các Bà Mẹ Công giáo hạt Phú Thọ (1995–2025)

Mừng lễ Đức Mẹ Dâng Mình - Kỷ niệm 30 năm tái lập Hội Các Bà Mẹ Công giáo hạt Phú Thọ (1995–2025)

Mừng lễ Đức Mẹ Dâng Mình - Kỷ niệm 30 năm tái lập Hội Các Bà Mẹ Công giáo hạt Phú Thọ (1995–2025)

TGPSG -- “Xin cho chúng con, như Mẹ xưa, biết hiến dâng cuộc đời mình cho Thiên Chúa, để qua từng việc nhỏ bé, Mẹ được tôn vinh và Danh Chúa được rạng sáng giữa trần gian.”

Trong tâm tình hướng lòng về Mẹ Maria, chiều thứ Sáu, ngày 14/11/2025, tại giáo xứ Hòa Hưng, Hội Các Bà Mẹ Công giáo hạt Phú Thọ hân hoan quy tụ để mừng kính lễ Đức Mẹ Dâng Mình trong Đền Thờ, đồng thời kỷ niệm 30 năm tái lập Hội (1995–2025) - một dấu ấn thiêng liêng trong hành trình đức tin, hiệp nhất và phục vụ.

1. Chuẩn bị tâm hồn trước ngày lễ

Trước ngày lễ chính, vào thứ Hai 10/11/2025, các hội viên đã tham dự giờ tĩnh tâm lúc 17g30 tại Thánh đường Hòa Hưng, để dọn lòng sốt sắng và cùng nhìn lại hành trình ba thập niên được Thiên Chúa và Mẹ Maria đồng hành.

2. Đoàn rước kiệu - khai mở bầu khí linh thiêng

Từ 16g30 ngày 14/11, các hội viên và cộng đoàn tề tựu đông đủ trong khuôn viên nhà thờ. Tiếng kinh vang lên lúc 16g45 như lời ca dâng kính Mẹ - Đấng luôn hiện diện và chở che đoàn con.
Đến 17g15, trong âm vang bài hát “Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa…”, đoàn rước kiệu Đức Mẹ Dâng Mình khởi hành, do Đức cha Giuse Bùi Công Trác - Giám mục phụ tá TGP Sài Gòn - chủ sự.

3. Thánh lễ trọng thể

Thánh lễ được cử hành lúc 17g30 do Đức cha Giuse chủ tế. Đồng tế với ngài có:
-  Lm Giuse Phạm Bá Lãm - nguyên Hạt trưởng Phú Thọ;
-  Lm Gioan B. Vũ Mạnh Hùng - chánh xứ Hòa Hưng;
-  Lm Phêrô Nguyễn Quốc Phong - phó xứ Hoà Hưng;
-  Cùng cha linh hướng Hội và ba linh mục thân hữu.

Hiện diện trong Thánh lễ có quý sơ, Hội đồng Mục vụ giáo xứ (HĐMVGX), đại diện các hội đoàn và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Trong lời dẫn vào lễ, Lm Gioan B. Vũ Mạnh Hùng gợi lại hành trình của Hội: sau biến cố 1975, các hội đoàn Công giáo “ngủ đông” cho đến năm 1995 mới được tái sinh. Với riêng hạt Phú Thọ, Hội mang ơn cha Giuse Phạm Bá Lãm - người đã khởi động và tái lập Hội Các Bà Mẹ Công giáo (CBMCG) tại hạt cũng như ở giáo xứ Hòa Hưng.

3. Bài giảng của Đức cha Giuse Bùi Công Trác

Đầu bài giảng, Đức cha chia sẻ lý do Thánh lễ được cử hành sớm một tuần do ngài chuẩn bị giảng tĩnh tâm cho linh mục đoàn Giáo phận Phan Thiết. Đây cũng là dịp để tạ ơn Chúa và tri ân Hội CBMCG cùng các hội đoàn đã âm thầm phục vụ dưới sự nâng đỡ của các cha qua nhiều thời kỳ.

Ngài kể một câu chuyện dễ thương minh họa cho tinh thần phó thác: một đôi vợ chồng nghèo từ Quảng Trị đã dâng con mới hơn một tháng tuổi cho Đức Mẹ La Vang với ước mong cuộc đời con được gắn kết với Mẹ. Nhiều năm sau, đứa trẻ ấy đã trở thành linh mục, và gia đình trở lại La Vang dâng lễ tạ ơn, dâng trọn cuộc đời con cho Đức Mẹ. Câu chuyện nhắc nhở cộng đoàn về niềm vui và ơn phúc khi biết phó thác trọn vẹn cho Thiên Chúa qua Đức Maria.

Đức cha nhấn mạnh ý nghĩa lễ Đức Mẹ Dâng Mình: phó thác trọn vẹn cuộc đời cho Thiên Chúa và xin ơn chết lành.
Ngài gợi lại lời kinh “Lạy Nữ Vương gia đình…” - lời cầu tha thiết xin Mẹ hiện diện trong mọi vui buồn của từng mái ấm.

Mẹ Maria - từ biến cố Truyền tin đến dưới chân Thập giá - luôn âm thầm nâng đỡ Hội Thánh và từng người con của Mẹ. Bao người đã quỳ bên tượng Mẹ trong nước mắt và luôn cảm nhận sự dịu hiền của Mẹ. Như lời thánh Bênđô: “Được Mẹ dẫn dắt, bạn sẽ không ngã; được Mẹ che chở, bạn sẽ không sợ.”

Từ đó, Đức cha mời gọi cộng đoàn sống ba điểm:

- Xin Mẹ gìn giữ gia đình trong hiệp nhất và bình an, để mỗi gia đình là mái ấm cầu nguyện.

- Trở nên tông đồ của Đức Maria - như gương thánh Maximilianô Kolbe, người đã hy sinh mạng sống vì bác ái và trong giờ sau hết vẫn kiên vững đọc kinh cầu nguyện. Thánh nhân mời gọi mỗi người “cháy lên như ngọn nến” để soi sáng đời sống gia đình và cộng đoàn.

- Tha thiết xin ơn chết lành. Đức cha nhắc lời thánh Ligori: “Chỉ một kinh Kính Mừng đọc với lòng yêu mến cũng đủ cứu ta.”

Hạnh phúc trần thế có nhiều điều, nhưng không điều gì quý hơn ơn được chết lành trong tay Chúa và Đức Mẹ.

Kết bài giảng, Đức cha mượn lời thánh Maximilianô Kolbe:
“Một tay nắm Chúa Kitô, một tay nắm Mẹ Maria, dù đi trong bóng tối vẫn vững vàng tiến bước.”
Ở đâu có Mẹ, ở đó có ơn Chúa Thánh Thần; và nhờ Mẹ dẫn dắt, mỗi người sẽ biết sống tiếng “xin vâng” mỗi ngày.

4. Lời tri ân

Đại diện Hội CBMCG hạt Phú Thọ dâng lời tri ân ĐGM Phụ tá, các cha đồng tế - trong đó có cha từ Giáo phận Long Xuyên - cùng cha Giuse Phạm Bá Lãm, người đã tái sinh Hội trong hạt, và cha Giuse Trần Hoàng Quân, Phụ trách Nhà Ứng sinh, người đã đồng hành giúp các bà mẹ dọn lòng qua buổi tĩnh tâm trước lễ. Lời tri ân cũng gửi đến các sơ, HĐMVGX, ban truyền thông, lễ sinh, ban giữ xe, cùng toàn thể các chị em đã âm thầm đồng hành, phục vụ và vun đắp cho Hội suốt 30 năm qua.

Những món quà nhỏ được kính dâng Đức cha và các cha đồng tế như dấu chỉ biết ơn sâu xa.

Cuối cùng, Hội dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và Đức Maria, xin Mẹ tiếp tục che chở để mỗi người mẹ, người vợ trong Hội luôn sống đức tin giữa đời thường - âm thầm gieo rắc yêu thương, hy vọng và bình an trong mỗi gia đình.

5. Kết lễ - Niềm vui được nối dài

Thánh lễ kết thúc lúc 18g45 trong bầu khí trang trọng và tràn đầy tâm tình tạ ơn. Các giáo xứ trong hạt lần lượt chụp hình lưu niệm với Đức cha và các cha đồng tế.


Buổi liên hoan lúc 19g00 diễn ra ấm áp, thân tình với những tiết mục văn nghệ ý nghĩa do các chị em trong Hội thực hiện.

“Xin cho mỗi người chúng ta, dưới tà áo hiền mẫu của Đức Maria, luôn biết sống trọn niềm tín thác, trở nên những tông đồ nhỏ bé giữa đời thường; để từng ngày, cuộc đời ta là một lời ‘xin vâng’ đẹp lòng Chúa và được Mẹ dìu dắt cho đến giây phút bước vào niềm vui vĩnh cửu.”

Bài: Maria Kim Chi Phạm (TGPSG
Ảnh:  Giuse Đặng Chiến

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top