Mục vụ Truyền thông Giáo hạt Phú Thọ: Một ngày vui hành hương hè 2026
TGPSG -- Trong không khí vui tươi của những ngày đầu mùa hè năm 2026, anh chị em Mục vụ Truyền thông Giáo hạt Phú Thọ đã có một ngày thật ý nghĩa vào ngày 10-06-2026.
Chuyến đi khởi hành từ nhà thờ Hòa Hưng vào lúc hơn 6 giờ sáng và đi trọn một ngày, với sự đồng hành của Linh mục (Lm) Goan Baotixita Vũ Mạnh Hùng - Hạt Trưởng Phú Thọ, Lm Barthôlômêô Nguyễn Hoàng Tú - đồng hành Truyền thông Giáo hạt và Lm Giuse Nguyễn Hoàng Chương, Quản nhiệm giáo xứ Thánh Bường.
Sau khi xe lăn bánh, các thành viên đã cùng dâng lời kinh ngắn tạ ơn Chúa đã ban một ngày mới và xin Chúa gìn giữ, chúc lành cho chuyến đi. Mọi người cũng ăn sáng trên xe với món xôi cúc thật no bụng.
1. Niềm vui bên Đức Mẹ Phước Lộc
Điểm đầu tiên và cũng là nơi linh thiêng quan trọng nhất anh chị em đến là Núi Đức Mẹ Phước Lộc, xã Tân Phước, huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu, thuộc Giáo phận Bà Rịa.
Nơi đây 10 năm gần đây được nhiều bà con giáo dân và lương dân tìm đến để cầu nguyện, trao gửi những khó khăn trong cuộc đời cho Đức Mẹ. Có vài anh chị đến đây lần đầu, nhưng cũng có người trước đây vài năm đã đi xe máy đến với Đức Mẹ, nay thấy mọi sự khác hẳn. Con đường lên núi đã được xây dựng rất đẹp và sạch sẽ, nhưng vẫn còn đó một không gian hoang sơ với núi đá và bầu trời xanh thẳm, tạo nên một khung cảnh thoáng mát, dễ chịu.
Chúng tôi đến đây và cảm nghiệm Đức Mẹ luôn lắng nghe con cái đau khổ kêu xin nguyện cầu. Những bậc thang tuy không cao như ở Đức Mẹ Tà Pao nhưng cũng làm cho nhiều người lớn tuổi cảm thấy khó đi, phải bước từng bước vất vả mới tới được Linh đài Đức Mẹ.
Thật vậy, nơi Đức Mẹ Phước Lộc, anh chị em như gặp thấy chính người Mẹ yêu thương đang ôm ấp, vỗ về con cái mình, như để chữa lành những vết thương của thời đại truyền thông bùng nổ ngày nay. Thế giới hôm nay với công nghệ kỹ thuật số và AI có đầy dẫy những tin giả làm cho con người tổn thương, đánh mất niềm tin yêu và hy vọng. Thế nhưng, với hình ảnh tượng Đức Maria bồng ẫm Chúa Giêsu Hài Đồng bé bỏng, anh chị em đang tham gia công việc truyền thông cảm nhận được sự chữa lành bởi tình yêu. Chỉ có tình yêu thương mới làm cho con người sống hạnh phúc, vui tươi và có thêm động lực để bước đi trong cuộc sống.
Những giây phút bên Đức Mẹ, từng lời kinh, tiếng hát vang lên, cùng những bức ảnh lưu lại kỷ niệm. Mỗi người thầm thì với Mẹ những ý nguyện của gia đình, bản thân và công việc truyền thông. Một năm qua, tất cả mọi người đã làm việc theo bổn phận của mình, nhưng trên hết tất cả đều là hồng ân Thiên Chúa.
Tại Linh đài Đức Mẹ, chúng tôi cùng hát lên những lời ngợi khen Đức Maria, Mẹ tuyệt mỹ, để học nơi Mẹ đời sống tín thác nơi Thiên Chúa trong từng biến cố hằng ngày.
"Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Đồng Trinh."




2. Niềm vui bên dòng suối mát
Hành trình dã ngoại một ngày vui hè của anh chị em tiếp tục tại Thác Hòa Bình, Xuyên Mộc, nơi mà mọi người được vui tươi bên nhau trong tình bạn.
Khi bước xuống xe, nhiều anh chị em cảm thấy mới lạ vì chưa bao giờ đến nơi này. Chỉ riêng việc được khám phá một địa điểm dã ngoại mới cũng đủ làm mọi người cảm thấy thú vị và hấp dẫn. Đơn giản vì ai cũng có một ngày nghỉ để tạm gác lại công việc thường ngày, rời xa những nơi quen thuộc như nhà cửa, văn phòng hay công sở.
Cùng nhau nghỉ ngơi, thư giãn giữa khu thiên nhiên thác suối với làn nước trong veo và mát lạnh, mọi người được hòa mình vào khung cảnh xanh mát của núi rừng. Mọi người cùng khám phá, chụp ảnh và vui đùa bên nhau. Giữa tiếng nước róc rách và bầu không khí trong lành, anh chị em như được trở về tuổi thơ vô tư, nằm giữa dòng nước mát và tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.
Quả thật, chuyến nghỉ mát tuy ngắn, chỉ vài tiếng đồng hồ nhưng cũng đủ làm cho anh em được thư giãn và tràn ngập tiếng cười. Dĩ nhiên, không thể thiếu những bức ảnh "bùng nổ", để rồi khi về nhà xem lại, ai cũng cười nghiêng ngả vì những khoảnh khắc đáng nhớ của mình.
Tắm suối quả là một trải nghiệm mới đối với nhiều người. Tuy cảm thấy khá an toàn nhưng vẫn có những nguy hiểm bất ngờ. Có người té đau điếng, có những tảng đá sắc bén hay rong rêu trơn trượt khiến việc di chuyển trở nên khó khăn. Nhiều thành viên ngã mấy lần, đến nỗi chiếc áo thun của mình trở nên giống như chú cá lau kiếng vừa bám đá vừa trượt nước.
Thế nhưng chính những cú ngã ấy lại làm nên những tràng cười sảng khoái. Ai nấy đều ướt sũng nhưng gương mặt lại rạng rỡ niềm vui. Giữa thiên nhiên bao la, mọi khoảng cách dường như được xóa nhòa, chỉ còn lại tình thân và những kỷ niệm đẹp bên nhau.
3. Khép lại ngày vui, mở ra hành trình phục vụ
Chuyến đi quả là một ngày hè đầy niềm vui của anh chị em. Tạm gác lại những lo toan thường nhật, mọi người được hòa mình với thiên nhiên, với đức tin và với nhau. Những cú ngã nơi dòng suối cũng gợi lên hình ảnh cuộc đời: có những lúc niềm vui vỡ òa nhưng cũng có lúc vấp ngã. Điều quan trọng là chúng ta biết đứng dậy, tiếp tục bước đi với những bổn phận và trách nhiệm mà Chúa trao phó.
Mùa hè thực sự là thời gian nghỉ ngơi, thư giãn và nạp lại năng lượng để tiếp tục dấn thân phục vụ.

Khép lại một ngày vui hè của anh chị em, nhưng lại mở ra những niềm vui mới trong việc phục vụ và dấn thân trở nên tông đồ của Chúa Giêsu trên môi trường mạng xã hội hôm nay. Nơi mạng xã hội, Giáo hội xem đây như một lục địa mới để mỗi người Kitô hữu thực thi lệnh truyền của Chúa Giêsu:"Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ."
Trong giờ kinh Mân Côi trên xe để tạ ơn Chúa về một ngày vui hè, Linh mục Hạt trưởng đã bộc bạch: "Tôi nhận lời mời của cô Trưởng ban Truyền thông Giáo hạt, nhưng thực sự đến ngày đi tôi muốn 'trốn' vì tháng 6 có nhiều lễ mời, lễ tạ ơn linh mục chỗ này chỗ kia… Tôi cũng lớn tuổi rồi nên khá mệt. Nhưng đi với anh chị em thấy rất vui. Anh chị em hòa hợp, vui vẻ với nhau, mỗi người đều mở lòng với nhau được.
Lên xe tôi còn ngần ngại vì trong đoàn có nhiều thành phần, nhiều lứa tuổi khác nhau. Ngoài các cha cùng đi và anh chị em thành viên truyền thông Giáo hạt còn có những người bạn không phải là người Công giáo, rồi gia đình của một chị thành viên, một bà cụ 82 tuổi leo núi ngon lành và còn tắm suối nữa. Chỉ tiếc là hôm nay một số anh chị em bận nên không tham gia được.
Các cha đi một ngày thì cũng được. Các bạn trẻ nói rằng: 'Quan trọng là đi với ai'. Qua chuyến đi này, chúng ta thấy rằng tuy khác nhau nhưng vẫn có thể vui vẻ với nhau. Hai chị ngoại đạo tính rất dễ thương."
Tạ ơn Chúa đã cho anh em chúng con một ngày bên nhau và trở về lại nhà thờ Hoà Hưng là điểm xuất phát ban đầu lúc 21g cùng ngày.
Bài: Martino Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
Hình: MVTT Phú Thọ
bài liên quan mới nhất
- Trung tâm Linh đạo I-Nhã: Bế giảng khóa Linh thao trong Cuộc sống niên khóa 2025-2026
-
Ban Caritas giáo xứ Tân Phú bác ái tại giáo xứ Kon Xơmluh và hành hương Đức Mẹ Măng Đen -
Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu Tổng Giáo phận Sài Gòn: Mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu -
Lễ Đức Maria đi thăm viếng bà Êlisabeth - Bổn mạng Các Bà Mẹ Công Giáo Hạt Sài Gòn - Chợ Quán 2026 -
Lễ Đức Maria đi thăm viếng bà Êlisabeth - Bổn mạng Các Bà Mẹ Công Giáo Hạt Gia Định -
Lễ bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo hạt Tân Định, bế mạc tháng Hoa 2026 tại Gx. Bùi Phát -
Cộng đoàn Kinh Thánh Cầu nguyện mừng lễ truyền thống: Đón nhận Lời Chúa để sống và loan báo Tin Mừng -
Cơ sở đào tạo Giáo lý viên Giuse Thợ bế giảng năm học 2025- 2026 -
Bản Tổng kết Hội nghị Thường niên Thiếu nhi Thánh Thể toàn quốc năm 2026 -
Nội san Lửa Mến tháng 6.2026
bài liên quan đọc nhiều
- Dòng Đa Minh Việt Nam
-
Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên -
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm Hội nghị Toàn quốc Tuyên úy - Huynh Trưởng -
Mái ấm Thiên Ân -
Dòng Phanxicô (OFM - Ordo Fratrum Minorum) -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội -
Giới thiệu Dòng La San



