Lễ bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo hạt Tân Định, bế mạc tháng Hoa 2026 tại Gx. Bùi Phát

TGPSG -- “Tất cả tạo nên giá trị của một cuộc thăm viếng vĩ đại: đem Chúa đến cho mọi người.”

Linh mục chánh xứ Giuse Lê Ngọc Đa, kiêm linh hướng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo (CBMCG) hạt Tân Định, đã nhấn mạnh điều này khi chủ tế Thánh lễ kính Đức Mẹ thăm viếng bà Elisabeth, mừng bổn mạng Hội CBMCG hạt Tân Định và bế mạc tháng Hoa kính Đức Mẹ, được cử hành trọng thể lúc 17g30 ngày 29.5.2026 tại nhà thờ Bùi Phát.

Tham dự Thánh lễ có các tu sĩ, Hội đồng Mục vụ giáo xứ, đại diện CBMCG Tổng Giáo phận Sài Gòn, CBMCG các giáo xứ trong hạt Tân Định, các ân nhân, khách mời cùng đông đảo hội viên CBMCG và cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ.

Thánh lễ khởi sự với nghi thức rước kiệu Đức Mẹ và Đức Mẹ thăm viếng bà Elisabeth tiến vào cung thánh.

Tiếp đến là phần dâng hoa do các em thiếu nhi, các hội viên Legio Mariae, CBMCG và ca đoàn phụ trách.

Mở đầu Thánh lễ, linh mục Giuse nói lên tâm tình ngày lễ: “Đại lễ mừng kính Đức Maria thăm viếng bà Elisabeth, bổn mạng Hội CBMCG hạt Tân Định, đồng thời bế mạc tháng Hoa kính Đức Mẹ. Xin cho các mẹ, các chị sống lòng quảng đại dâng hiến, yêu thương và chu toàn nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ trong gia đình, trở nên gương mẫu trong đời sống Kitô hữu.”

Trong bài giảng, linh mục Giuse chia sẻ: “Các Bà Mẹ Công Giáo hạt Tân Định noi gương Mẹ Maria mau mắn lên đường thăm viếng bà Elisabeth, được biểu lộ trong đời sống hằng ngày qua các việc lành phúc đức, lòng tốt bụng, sự chuyên chăm cầu nguyện và hy sinh hãm mình. Tất cả tạo nên giá trị của một cuộc thăm viếng vĩ đại: đem Chúa đến cho mọi người.”

Ngài cũng mời gọi cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện để các bà mẹ ngày càng thêm lòng hăng say dấn thân phục vụ gia đình, Giáo Hội và trở nên nền tảng vững chắc cho con cái cũng như những người chung quanh.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Cuối lễ, linh mục Giuse có lời cảm ơn đại diện CBMCG Tổng Giáo phận Sài Gòn cùng mọi người đã hiện diện và hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho hội. Ngài cũng nguyện xin Đức Maria đoái thương nhìn đến sự đóng góp của bao người đã hy sinh phục vụ và chúc lành cho cộng đoàn.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g30 cùng ngày. Niềm vui ngày bổn mạng được lưu lại qua những tấm hình kỷ niệm chụp chung trước cung thánh.

 

Bài: Maria Loan Phượng & Ảnh: Viết Luyện (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top