Trung tâm Linh đạo I-Nhã: Bế giảng khóa Linh thao trong Cuộc sống niên khóa 2025-2026

TGPSG -- “Dù khóa Linh thao trong Cuộc sống đã kết thúc, mỗi người vẫn được mời gọi tiếp tục cầu nguyện trên hành trình đức tin.”

Linh mục Phanxicô Xaviê Đoàn Công Trình đã nhấn mạnh điều này trong bài giảng Thánh lễ bế giảng khóa Linh thao trong Cuộc sống, niên khóa 2025-2026, được cử hành vào lúc 16g00 ngày 07.06.2026 tại Nhà nguyện Đắc Lộ, Trung tâm Linh đạo I-Nhã.

Thánh lễ do linh mục Giuse Lê Quang Chủng, Bề trên Cộng đoàn Đắc Lộ, chủ tế, cùng với sự tham dự của các điều hợp viên và thao viên thuộc bốn hành trình Linh thao trong Cuộc sống, niên khóa 2025-2026, cùng một số thân hữu.

Trong phần giảng lễ, khai triển đoạn Tin Mừng Ga 6,51-58, linh mục Phanxicô Xaviê nhấn mạnh: “Tại sao chúng ta phải ăn Thịt Chúa? Thưa, bởi vì chỉ khi ăn Thịt Chúa, chúng ta mới được thần hóa nên giống Người và nhờ đó được tham dự vào sự sống đời đời.”

Tiếp đó, ngài nhắc lại lời của cha Bề trên đầu Thánh lễ và nhắn nhủ các điều hợp viên cùng thao viên hiện diện: “Dù khóa Linh thao trong cuộc sống đã kết thúc, nhưng sự cầu nguyện của chúng ta không kết thúc. Trong ba tháng hè này, mỗi người hãy tiếp tục cầu nguyện để khám phá Đức Giêsu là ai đối với mình; tiếp tục đón nhận Ngài và yêu mến Bí tích Thánh Thể, để mỗi ngày có mối tương quan sâu xa hơn với Chúa. Khi bước vào cuộc trao hiến của Chúa, Đấng đã trao hiến trọn vẹn chính mình cho chúng ta, chúng ta cũng được mời gọi trao hiến bản thân và phục vụ tha nhân.”

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, toàn thể điều hợp viên và thao viên long trọng đọc lại lời tuyên hứa dấn thân.

Anh Nguyễn Cao Trí, đại diện Ban Phục vụ, đã có lời cảm ơn cha Bề trên, cha phụ trách và toàn thể cộng đoàn hiện diện.

Đáp từ, linh mục Phanxicô Xaviê cũng chia sẻ một số nét chính trong kế hoạch sinh hoạt của năm tới.

Linh mục Giuse, Bề trên Cộng đoàn Đắc Lộ, chúc mọi người cố gắng đạt đến mẫu người như thánh Gioan, không còn chỉ là môn đệ mà trở nên anh em với Đức Giêsu; đạt tới sự trưởng thành thiêng liêng, không còn bị chao đảo bởi những tác động nội tại hay ngoại tại. Sau đó, ngài ban phép lành cho cộng đoàn.

Buổi lễ kết thúc lúc 17g10 cùng ngày trong bầu khí vui tươi, được lưu lại qua những tấm hình kỷ niệm chung tại sân Nhà nguyện.

Bài: Hữu Lễ & Ảnh: Hồng Sâm (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top