Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu Tổng Giáo phận Sài Gòn: Mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

TGPSG -- "Để thế giới không bị hủy diệt bởi chính những phát minh của mình, chúng ta cần một nền văn minh cao cả hơn: Nền văn minh Tình thương."

Đức Tổng Giám mục (TGM) Giuse Nguyễn Năng nhấn mạnh điều này khi chủ tế Thánh lễ mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, được cử hành vào lúc 10g00 sáng thứ Ba, ngày 02.06.2026, tại nhà thờ Tân Chí Linh.

Đồng tế với ngài có linh mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng - Tổng linh hướng Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu (GĐPTTTCG) Tổng Giáo phận Sài Gòn; linh mục Giuse Nguyễn Quốc Thắng - Phó Tổng linh hướng - Trưởng ban Mục vụ Loan báo Tin Mừng TGP, và 08 linh mục, cùng với sự tham dự đông đào các thành viên Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm TGP.

Thánh lễ khởi sự với cuộc rước kiệu Thánh Tâm Chúa Giêsu quanh thánh đường, rồi tiến vào cung thánh.

Mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Đức TGM Giuse mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm tình yêu tự hạ của Chúa Giêsu, để trái tim được biến đổi và góp phần xây dựng nền văn minh tình thương trong thế giới hôm nay.

Trong bài giảng, Đức TGM Giuse nhấn mạnh rằng tình yêu của Thiên Chúa không phải là điều con người có thể hiểu được chỉ bằng sự phân tích trí năng hay chuyên môn thần học, nhưng là một hồng ân mặc khải. Chính Chúa Giêsu đã nói: “Không ai biết Chúa Cha trừ Chúa Con và người mà Chúa Con muốn mặc khải cho.”

Theo ngài, tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại vượt quá logic thông thường của con người. Thiên Chúa chọn dân Ítraen không phải vì họ lớn mạnh, đạo đức hay tài giỏi, mà vì họ là dân tộc nhỏ bé nhất. Cũng vậy, Thiên Chúa yêu thương con người không phải vì những thành công họ đạt được, nhưng vì Ngài nhìn thấy sự yếu đuối, tội lỗi và thân phận thấp hèn của họ. Như Thánh Phaolô đã nói: “Thiên Chúa yêu thương chúng ta ngay khi chúng ta còn là những tội nhân.”

Từ đó, Đức TGM Giuse giúp cộng đoàn suy niệm về tình yêu của Chúa Giêsu qua sự khác biệt giữa lòng thương hại và tình yêu tự hạ. Nếu trong đời sống thường ngày, người ta có thể thương hại người khác từ vị thế của người mạnh hơn, thì tình thương của Thiên Chúa không dừng lại ở sự cứu giúp từ xa hay từ trên cao đổ xuống. Chúa Giêsu đã thực hiện một bước đi quyết định là nhập thể làm người. Ngài tự hạ mình xuống, trở nên ngang hàng với chúng ta để chia sẻ, cảm thông và thấu hiểu tận cùng thân phận con người. Ngài không chỉ cứu chúng ta bằng quyền năng từ trời, mà còn nâng đỡ chúng ta lên từ chính vũng bùn tội lỗi.

Chính vì thế, Chúa mời gọi: “Hãy học cùng Ta vì Ta hiền hậu và khiêm nhường trong lòng.” Theo Đức TGM Giuse, đó là một tình yêu khiêm nhường thực chứng, chứ không phải tình yêu lý thuyết.

Liên hệ đến thế giới hôm nay, Đức TGM Giuse nhắc đến sự phát triển của khoa học kỹ thuật và kỷ nguyên 4.0 với Trí tuệ nhân tạo (AI). Tuy nhiên, một câu hỏi lớn được đặt ra là khoa học phục vụ cho điều gì.

Ngài lưu ý rằng kỹ thuật càng cao, vũ khí càng tinh vi thì sự tàn bạo lại càng gia tăng. Con người có thể ngồi ở nhà để tiêu diệt nhau từ khoảng cách rất xa. Nếu thiếu đi trái tim, con người dù văn minh đến đâu vẫn mang trong mình bản năng hung dữ của thời cổ đại.

Vì thế, để thế giới không bị hủy diệt bởi chính những phát minh của mình, nhân loại cần một nền văn minh cao cả hơn: nền văn minh tình thương. Nếu không có tình thương làm nền tảng, mọi thành tựu khoa học sẽ quay ngược lại giết chết chúng ta. Đây chính là thông điệp cốt lõi từ Trái Tim Chúa Giêsu dành cho thế giới hôm nay.

Nhắc lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha, Đức TGM Giuse cho biết mỗi Kitô hữu được mời gọi trở thành “thừa sai của tình yêu và lòng thương xót”. Sứ mạng ấy bắt đầu bằng việc giải trừ vũ khí.

Theo ngài, vũ khí không chỉ là bom đạn hay hạt nhân. Vũ khí nguy hiểm nhất đôi khi nằm ở miệng lưỡi của chúng ta. Đó là những lời nói gây bất mãn, hận thù, công kích và làm tổn thương người khác. Điều đó còn thể hiện qua việc sử dụng mạng xã hội và các phương tiện truyền thông để phê phán, xử lý và làm tổn thương danh dự người khác. Vì vậy, mỗi người cần giải trừ sự hung bạo trong lời nói ngay từ chính gia đình và cộng đồng của mình.

Bên cạnh đó, mỗi người cũng được mời gọi giải trừ sự oán thù trong trái tim. Thay vì giữ thái độ bề trên để phán xét, chúng ta được mời gọi nhìn xuống và nhìn vào bên trong để nhận ra mình cũng là người tội lỗi nhưng vẫn được Chúa yêu thương. Từ đó, mỗi người mới có thể thực hiện những cử chỉ yêu thương cụ thể hằng ngày.

Kết thúc bài giảng, Đức TGM Giuse mời gọi cộng đoàn, đặc biệt các thành viên Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm, không chỉ dừng lại ở việc đọc kinh hay các sinh hoạt mừng lễ theo thói quen, nhưng cần để Chúa biến đổi trái tim mình trở nên bao dung và đồng cảm hơn. Ngài cũng mời gọi các tín hữu trở thành những tông đồ mang sứ mạng hòa bình, xây dựng nền văn minh tình thương từ những việc nhỏ bé nhất và lan tỏa lòng tha thứ đến với anh chị em mình.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, đại diện Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu Tổng Giáo phận Sài Gòn đã thay mặt toàn thể đoàn viên dâng lời tri ân Đức Tổng Giám mục, quý cha đồng tế cùng tất cả những người đã góp phần tổ chức ngày lễ trọng thể này.

Thánh lễ khép lại lúc 11g00 cùng ngày với niềm vui được diễn tả trong các tấm hình kỷ niệm chụp chung trước cung thánh.

Bài: Têrêsa Calcuta Trâm Nguyễn (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top