Lời mời gọi nên thánh

Lời mời gọi nên thánh

Lời mời gọi nên thánh

TGPSG -- Trong những ngày vừa qua, nhiều nơi đã tổ chức các cuộc triển lãm về các phép lạ Thánh Thể. Đây là bộ sưu tập do Thánh Carlo Acutis sưu tầm và biên soạn. Những cuộc triển lãm này giúp nhiều người xác tín hơn về sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu Kitô trong Bí tích Thánh Thể, đồng thời khơi dậy lòng yêu mến Thánh Thể nơi các tín hữu.

Thánh Carlo Acutis yêu mến Thánh Thể và xem đó là “con đường cao tốc dẫn đến Thiên Đàng.” Với mỗi người Kitô hữu, đây là dịp để học hỏi nơi ngài, cũng như nơi các thánh, biết noi gương các ngài mà sống thánh giữa đời.

Hiểu cách đơn giản, nên thánh là dùng chính cuộc đời mình để làm chứng cho tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa, Đấng đang hoạt động và thực hiện những điều kỳ diệu nơi chúng ta.

Cùng các thánh tiến bước trên con đường Tin Mừng của Đức Kitô

Ngày 1 tháng 11 hằng năm, Giáo Hội mừng kính các thánh nam nữ, những người đã đi qua cuộc đời trần thế, trải qua biết bao thử thách nhưng luôn trung thành với Chúa. Họ là những người đã sống Tám Mối Phúc thật như lời Chúa Giêsu mời gọi (x. Mt 5, 1–12a).

Đối với các thánh, Thiên Chúa là ưu tiên tuyệt đối; dù sống hay chết, họ thuộc trọn về Chúa, khao khát tìm kiếm Người, và chỉ thật sự hạnh phúc khi có Chúa trong cuộc đời. Như Thánh Phaolô diễn tả:

“Thật vậy, không ai trong chúng ta sống cho chính mình, cũng như không ai chết cho chính mình. Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa; vì Đức Kitô đã chết và sống lại chính là để làm Chúa kẻ sống cũng như kẻ chết.” (Rm 14, 7–9)

Các thánh chọn Chúa thay vì vật chất; họ không màng danh vọng, địa vị hay lời khen của người đời. Mọi việc các ngài làm đều nhằm tôn vinh Thiên Chúa.

Chúng ta ca ngợi các thánh với xác tín rằng Thiên Chúa thực hiện những điều kỳ diệu qua cuộc đời các ngài. Nhờ con đường Thập Giá, yêu thương và phục vụ theo Tin Mừng, các thánh đã đạt tới sự sống muôn đời trong Đức Kitô.

Học sống thánh giữa đời

Ngày nay, ở nhiều nơi, nhất là nơi giới trẻ, có khuynh hướng đề cao bản thân, coi trọng địa vị, tiền tài hoặc xuất thân, muốn chứng tỏ mình trước người khác.

Tuy nhiên, các thánh không sống theo lối đó. Họ không phải là những người buồn chán hay chịu khổ chỉ để mong sau này được vui; trái lại, các ngài sống một cuộc đời ý nghĩa, hạnh phúc và tràn đầy niềm vui, trân trọng từng giây phút Chúa ban và dấn thân phục vụ Chúa cùng tha nhân. Họ không sống cho riêng mình, mà luôn quan tâm, chia sẻ với những người xung quanh.

Cuộc đời các thánh phản chiếu mầu nhiệm Đức Kitô: chịu nạn, chịu chết và sống lại vinh hiển. Đức Kitô mời gọi chúng ta nên thánh, tận dụng từng phút giây của đời sống để phục vụ, lao động, gặp gỡ mọi người và đem lại điều tốt lành cho đời.

Thánh Thể - nguồn sống của các thánh

Các cuộc triển lãm về phép lạ Thánh Thể giúp chúng ta tái khám phá tình yêu của Thiên Chúa, Đấng luôn hiện diện và nâng đỡ từng người Kitô hữu.

Bí tích Thánh Thể là nguồn sống, là lương thực thiêng liêng nuôi dưỡng đời sống đức tin của chúng ta. Nhờ Thánh Thể, chúng ta nên một với Chúa Giêsu trong ơn thánh; không có sự hiệp thông nào sâu xa hơn việc rước Mình và Máu Thánh Chúa vào tâm hồn. Vì thế, nhiều vị thánh đã có đời sống gắn bó mật thiết với Bí tích Thánh Thể.

Thánh Carlo Acutis thường xuyên tham dự Thánh lễ, rước lễ và chầu Thánh Thể. Ngài đã nói một câu đáng ghi nhớ:

“Khi chúng ta đối diện với mặt trời, chúng ta trở nên rám nắng… nhưng khi chúng ta đặt mình trước Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng ta nên thánh.”

Carlo từng băn khoăn khi thấy nhiều người xa rời đời sống đạo, không siêng năng đi lễ hay rước lễ – ngay cả mẹ ngài trước đây cũng không sốt sắng tham dự Thánh lễ hằng ngày. Nhờ gương sống và chứng tá của con, mẹ ngài đã được tác động và dần trở lại đời sống đạo.

Việc Carlo sưu tập các phép lạ Thánh Thể trên khắp thế giới là cách ngài bày tỏ ước muốn giúp người khác nhận biết và yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể hơn, đồng thời làm chứng cho những điều kỳ diệu Thiên Chúa thực hiện nơi con người.

Lời mời gọi nên thánh hôm nay

Khi xem những cuộc triển lãm này, mỗi người có thể có cảm xúc khác nhau: có người xúc động, có người được đánh động bởi các kỳ công của Thiên Chúa. Nhưng trên hết, chúng ta được mời gọi nghe lại lời Chúa Giêsu:

“Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” (Mt 5, 48)

Ước gì chúng ta có đời sống thân mật và gắn bó với Chúa như Thánh Carlo Acutis, để dù gặp gian nan hay nghịch cảnh, chúng ta luôn cậy trông và bám chặt nơi Chúa.

Xin các thánh nam nữ, đặc biệt là Thánh Carlo Acutis, chuyển cầu cho chúng ta trước tòa Chúa, giúp chúng ta sống sâu sắc mỗi Thánh lễ; nhờ Thánh Thể, nguồn sức mạnh thiêng liêng, chúng ta vượt qua những cám dỗ của tham lam, hư danh và hưởng thụ, để được sống tự do, thánh thiện và thuộc trọn về Thiên Chúa.

Bài: Lê Martinô Hoàng Vũ & Ảnh: Sưu tầm Internet (TGPSG)

Top