Lễ giỗ thân mẫu Linh mục chánh xứ Hòa Hưng

Lễ giỗ thân mẫu Linh mục chánh xứ Hòa Hưng

Lễ giỗ thân mẫu Linh mục chánh xứ Hòa Hưng

TGPSG -- “Niềm hy vọng lớn lao nhất mà chúng ta phải tạ ơn Chúa, đó là sự sống đời đời.”

Đây là lời của Đức Thánh Cha Phanxicô đã được Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng nhắc lại trong Thánh lễ giỗ 4 năm bà cố Maria Anna Phạm Thị My - thân mẫu của linh mục (Lm) chánh xứ Gioan B. Vũ Mạnh Hùng và 3 năm anh Giuse Vũ Đình Chánh - em trai – cử hành vào lúc 17giờ30, thứ Hai, ngày 28/7/2025, tại thánh đường giáo xứ Hòa Hưng.

Thánh lễ do Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng chủ tế. Đồng tế có Lm chánh xứ Gioan B, Lm phó xứ Phêrô Nguyễn Quốc Phong và các linh mục thân hữu.

Hiệp dâng Thánh lễ có các nữ tu, thành viên Hội đồng Mục vụ (HĐMV), các hội đoàn, thân bằng quyến thuộc, bạn hữu, quý khách và đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

Thánh lễ được khởi đầu bằng đoàn rước nghiêm trang tiến vào cung thánh trong tiếng hát ca nhập lễ “Cửa Công Chính.”

Lời mở đầu đầy thân tình

Cha sở Gioan B. bày tỏ niềm vui khi được đón Đức Tổng Giuse về dâng Thánh lễ giỗ tại giáo xứ, đồng thời giới thiệu các linh mục đồng tế, thân bằng quyến thuộc và cộng đoàn hiện diện - tạo nên một bầu khí thân thương, ấm cúng và thiêng liêng. Ngài tâm tình: Trong tuần lễ mà Chúa Giêsu dạy các môn đệ cầu nguyện, sự hiện diện của vị cha chung chắc chắn đem lại một năng lượng mới, khơi dậy niềm hy vọng và thúc đẩy cộng đoàn sống gần Chúa hơn.

Lời chia sẻ của Đức Tổng trước Thánh lễ

Mở đầu Thánh lễ, Đức Tổng chia sẻ: do bà cố qua đời giữa cao điểm đại dịch nên ngài không thể hiện diện để cử hành lễ an táng, vì thế Thánh lễ hôm nay như là một sự bù đắp, như một lời tiễn biệt trọn vẹn. Trong bối cảnh Năm Thánh Hy Vọng, ngài mời gọi cộng đoàn cầu nguyện xin Chúa thực hiện điều mà Người đã hứa: ban sự sống đời đời cho những ai tin kính và trông cậy vào Người. Ngài xác tín: các linh hồn đang hưởng vinh quang Nhan Thánh Chúa cũng đang cầu bầu cho chúng ta - những người đang trên hành trình lữ hành trần thế.

Bài giảng của Đức Tổng Giuse

Niềm hy vọng đích thực trong Năm Thánh Hy Vọng

Trong bài giảng, Đức Tổng Giuse dẫn cộng đoàn đi sâu vào chủ đề Năm Thánh Hy Vọng 2025, đặt ra câu hỏi: “Chúng ta hy vọng điều gì?” - sức khỏe, tiền bạc, danh vọng... hay là sự sống đời đời trong Đức Kitô?

Ngài nhắc lại lời Đức Thánh Cha Phanxicô: “Niềm hy vọng lớn lao nhất mà chúng ta phải tạ ơn Chúa, đó là sự sống đời đời.” Và chính Chúa Giêsu đã tuyên bố: “Ai tin vào Ta thì sẽ không phải chết.” Niềm tin ấy không chỉ dành cho đời sau mà bắt đầu từ hôm nay - khi ta sống theo Lời Chúa.

Từ đó, Đức Tổng dẫn về thực trạng thế giới đầy chết chóc: đại dịch COVID-19, chiến tranh Nga - Ukraina, xung đột Israel - Hamas, và gần đây là căng thẳng giữa Thái Lan - Campuchia. Không chỉ chết vì bom đạn, con người hôm nay còn chết vì lối sống bất nhân: giết hại, gian dối, sản xuất hàng giả, ma túy... Ngài đau xót nhận định: “Thế giới đang sống trong một nền văn hóa của sự chết.”

Đức Tổng mời gọi cộng đoàn: trở về với Lời Chúa, sống theo tinh thần Tin Mừng, từ bỏ lối sống hưởng thụ để sống giản dị, yêu thương, nghèo khó như Chúa Giêsu. Ai sống theo Lời Chúa thì được sống thật - sống với phẩm giá, với bình an, và được hưởng sự sống đời đời.

Gia đình - chiếc nôi đức tin và niềm hy vọng

Nhân dịp dâng lễ giỗ cho ông bà cố của cha sở, Đức Tổng đặc biệt nhấn mạnh đến giá trị của truyền thống đức tin gia đình. Ngài trích lời Đức Thánh Cha Lêô XIV gửi các giáo lý viên Việt Nam nhân ngày lễ chân phước Anrê Phú Yên: “Chúng con được như hôm nay là vì đã được sinh ra trong các gia đình đạo đức.” Chính môi trường gia đình và giáo xứ là nơi nuôi dưỡng ơn gọi và đức tin - như minh chứng cụ thể là hơn 64.000 giáo lý viên đang phục vụ trên khắp đất nước Việt Nam.

Từ đó, Đức Tổng kêu mời mọi người hãy tiếp tục gieo rắc niềm hy vọng cho thế hệ kế tiếp: bằng đời sống gương mẫu, sống thật với Chúa và với nhau, sống yêu thương giữa một thế giới nhiều giả dối, chết chóc.

Ngài kết bài giảng bằng lời cầu xin: “Xin Chúa ban cho nhân loại biết quay về với Chúa, biết sống trong Tin Mừng để được sống trong niềm hy vọng đích thực - niềm hy vọng vào sự sống đời đời.”

Tiếp nối Thánh lễ là lời nguyện chung và phần Phụng vụ Thánh Thể.

Tấm lòng tri ân và lời kết

Sau phép lành cuối lễ, cha sở Gioan B. đã chân thành cảm ơn Đức Tổng Giuse, quý cha đồng tế, quý tu sĩ, HĐMVGX, ca đoàn và toàn thể cộng đoàn đã hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn bà cố và em trai của ngài.

Thánh lễ kết thúc lúc 18giờ30 cùng ngày.

Lễ giỗ bà cố và người thân của cha sở không chỉ là nét đẹp đạo hiếu trong đời sống Công giáo, mà còn là dịp để con cháu thể hiện lòng biết ơn, nối kết tình thân, và củng cố đức tin - niềm hy vọng - tình hiệp thông trong gia đình và cộng đoàn.

                                    Maria Kim Chi Phạm
Ảnh GB. Đức Hoàng (TGPSG)
                                           

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top