Lễ dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh - Chúng ta đang "dâng" con mình cho ai?

Lễ dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh - Chúng ta đang "dâng" con mình cho ai?

Lễ dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh - Chúng ta đang "dâng" con mình cho ai?

TGPSG -- Trong ngày lễ kính nhớ biến cố Đức Maria và Thánh Giuse dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh, cộng đoàn Kitô hữu chúng ta thường hướng lòng về sự thánh thiện và lời mời gọi hiến dâng những gì quý giá nhất cho Thiên Chúa. Thế nhưng, giữa dòng chảy hối hả của thời đại số, có một câu hỏi nhức nhối đang đặt ra cho các bậc làm cha mẹ: Chúng ta đang thực sự dâng con mình cho Chúa, hay đang vô tình "dâng" con cho những thần tượng mới của thế gian?

1. Chiếc điện thoại trong gia đình hiện đại?

Hình ảnh cụ già Simêon ẵm trên tay Hài Nhi Giêsu là biểu tượng của sự nâng niu và hy vọng. Nhìn lại thực tại, hình ảnh quen thuộc trong nhiều gia đình Công giáo hôm nay lại là những đứa trẻ lẻ loi với chiếc điện thoại trên tay.

Vì áp lực mưu sinh, vì sự mệt mỏi sau giờ làm việc, hay đôi khi chỉ vì muốn có một không gian yên tĩnh, nhiều phụ huynh đã chọn cách "dâng" con cho màn hình điện thoại. Chiếc điện thoại trở thành "người giữ trẻ" tận tụy nhất, nhưng cũng là kẻ đánh cắp tâm hồn trẻ thơ âm thầm nhất. Chúng ta dâng cho con sự tiện lợi của công nghệ, nhưng lại vô tình tước đi của con sự hiện diện sống động của cha mẹ.

2. Khi "ngôi đền" tâm hồn bị bỏ ngỏ

Ngày xưa, Chúa Giêsu được dâng vào Đền Thánh để thuộc trọn về Thiên Chúa. Ngày nay, nhiều đứa trẻ lại bị bỏ mặc trong "ngôi đền" của Youtube, Tiktok với những nội dung hỗn tạp.

- Sự im lặng đáng sợ: Chúng ta bằng lòng với việc con ngồi im hàng giờ để xem những video vô bổ, để rồi đau lòng khi thấy con bắt đầu biết chửi thề, nói tục bằng những ngôn từ xa lạ mà chúng học được từ không gian ảo.

- Sự lãng quên kỷ luật: Một giáo dân thường ngày có thể rất sốt sắng đọc kinh, nhưng lại thiếu nghiêm khắc khi con cái có những hành vi lệch lạc. Khi chúng ta không uốn nắn con từ những lời nói nhỏ nhất, chúng ta đang dâng con cho sự buông thả.

- Đánh mất kỹ năng sống: Việc quá nuông chiều hoặc bỏ mặc con trong thế giới ảo khiến trẻ trở nên yếu ớt, không thể tự chăm sóc bản thân. Một đứa trẻ không biết quét nhà, không biết tự phục vụ những nhu cầu cơ bản, liệu có thể trở thành một người Kitô hữu hữu ích cho Giáo hội và xã hội?

3. Tiếng gọi của sự tỉnh thức và đồng cảm

Viết những dòng này, tác giả không nhằm mục đích lên án hay tạo thêm gánh nặng mặc cảm cho các bậc cha mẹ. bản thân tác giả cũng đã và đang trong tình trạng này, tác giả thấu hiểu nỗi vất vả của những người cha, người mẹ đang phải gồng gánh cơm áo gạo tiền trong một thế giới đầy biến động.

Tuy nhiên, tình yêu thương đích thực không phải là thỏa hiệp. Đừng để sự mệt mỏi của chúng ta trở thành cái cớ để "bỏ rơi" linh hồn của con cái.

"Gia đình là Giáo hội tại gia, nơi trẻ thơ phải được học về Thiên Chúa qua ánh mắt, nụ cười và cả sự nghiêm nghị đầy yêu thương của cha mẹ."

4. Hãy dâng con bằng sự hiện diện và hướng dẫn

Lễ Dâng Chúa vào Đền Thánh cũng được gọi là Lễ Nến - Lễ Ánh Sáng. Ánh sáng đó cần được thắp lên ngay trong phòng khách, trên bàn ăn của mỗi gia đình:

- Dành thời gian chất lượng: 15 phút cùng con cầu nguyện tối hoặc trò chuyện không điện thoại có giá trị hơn cả ngàn giờ xem phim hoạt hình.

- Can đảm nói "không": Hãy nghiêm khắc với những lời nói tục, những hành vi thiếu lễ độ của con. Đó không phải là khắt khe, mà là xây dựng hàng rào bảo vệ tâm hồn con.

- Hướng dẫn thay vì làm thay: Hãy kiên nhẫn dạy con biết tự chăm sóc bản thân, từ việc gấp chăn màn đến việc phụ giúp việc nhà. Đó là cách chúng ta giúp con trân trọng giá trị của lao động và sự tự lập.

- Cùng con phân định: Thay vì cấm đoán tuyệt đối, hãy cùng con xem và chọn lọc những gì tốt đẹp trên mạng xã hội, dạy con cách dùng công nghệ như một công cụ để tôn vinh Chúa.

Lời kết

Mỗi đứa con là một "báu vật" mà Thiên Chúa gửi gắm. Ngày hôm nay, xin đừng dâng báu vật ấy cho những thuật toán của Youtube hay sự vô tâm của chính mình. Hãy đưa con trở lại "Đền Thánh" của gia đình - nơi có sự ấm áp của tình thân, có kỷ luật của tình phụ tử và có ánh sáng của đức tin dẫn lối.

Ước mong mỗi bậc cha mẹ, qua lời chuyển cầu của Đức Maria và Thánh Giuse, tìm lại được sức mạnh để đồng hành cùng con, giúp con khôn lớn không chỉ về thể xác mà còn về nhân cách và tâm linh.

Bài: Jos Trung Toàn (TGPSG)

Top