Hôm nay kỷ niệm 100 năm lòng sùng kính các Thứ Bảy Đầu Tháng
Tác giả: Philip Kosloski
PX. Nguyễn Hữu Sang (TGPSG) biên dịch từ Aleteia
TGPSG/Aleteia -- Lòng sùng kính Thứ Bảy Đầu Tháng được thiết lập dựa trên cuộc hiện ra của Đức Mẹ Fatima với chị Lucia dos Santos vào ngày 10 -12-1925.
Đấng Đáng Kính Lucia tại Fatima đã được chứng kiến một thị kiến khác về Đức Trinh Nữ Maria khi đang sống trong một tu viện tại Pontevedra, Tây Ban Nha; chính tại đây, chị được Đức Mẹ trao phó lòng sùng kính các Thứ Bảy Đầu Tháng.
Nhiều tín hữu Công giáo trên toàn thế giới quen thuộc với lòng sùng kính Thứ Bảy Đầu Tháng, vốn gắn liền với Đấng Đáng Kính Lucia, một trong ba thiếu nhi được thị kiến Đức Mẹ tại Fatima.
Tuy nhiên, lòng sùng kính này thực ra còn khá mới mẻ trong đời sống Hội Thánh, vì chỉ được hình thành qua một mặc khải tư mà Đức Mẹ ban cho chị Lucia vào năm 1925, nghĩa là cách đây đúng 100 năm.
Nguồn gốc lòng sùng kính Thứ Bảy Đầu Tháng
Ngày 10 tháng 12 năm 1925, lễ Đức Mẹ Loreto, Đức Trinh Nữ Maria đã hiện ra với sơ Lucia tại một tu viện ở Pontevedra, Tây Ban Nha.
Thời điểm đó là nhiều năm sau khi sơ Lucia cùng hai người em họ là Jacinta và Francisco được diện kiến Đức Mẹ tại Fatima, Bồ Đào Nha. Thật vậy, đến lúc này Jacinta và Francisco đều đã qua đời (Francisco qua đời năm 1919 và Jacinta qua đời năm 1920).
Sau các lần hiện ra tại Fatima, chị Lucia trở nên rất nổi tiếng tại Bồ Đào Nha, và nhiều người tìm gặp chị để trò chuyện. Dưới sự nhận định của cha mẹ và sau khi tham khảo ý kiến Đức Giám mục địa phương, chị được gửi sang Tây Ban Nha sống với các nữ tu Dòng Thánh Dorothy.
Chị sống với các nữ tu khoảng 20 năm, và tại đây chị đã khấn trọn đời trong Hội Dòng Thánh Dorothy. Chính trong ngôi tu viện này, chị Lucia đã được Đức Maria ban cho một thị kiến mới liên quan đến lòng sùng kính Thứ Bảy Đầu Tháng.
Trong mặc khải tư mới này, tám năm sau các lần hiện ra ở Fatima, Đức Maria xin thiết lập việc thực hành năm Thứ Bảy Đầu Tháng liên tiếp, như một hành vi đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ.
Theo tòa soạn Fatima Center, sau đây là những lời Đức Trinh Nữ Maria:
“Hỡi con gái Mẹ, hãy nhìn Trái Tim Mẹ, bao quanh bởi những mũi gai mà loài người vô ơn xúc phạm đến Mẹ từng giây từng phút bởi những lời phạm thượng và vô ân. Con hãy cố gắng an ủi Mẹ, và hãy thay mặt Mẹ loan báo rằng: Mẹ hứa sẽ trợ giúp trong giờ lâm tử, với mọi ơn cần thiết cho phần rỗi, tất cả những ai, trong năm tháng liên tiếp, vào Thứ Bảy đầu tháng, biết xưng tội, rước lễ, đọc năm chục Kinh Mân Côi, và ở lại với Mẹ trong 15 phút để suy niệm về 15 mầu nhiệm Mân Côi, với ý chỉ đền tạ Mẹ.”
Sau đó, chị Lucia tiếp tục nhận được thêm nhiều chỉ dẫn liên quan đến lòng sùng kính Thứ Bảy Đầu Tháng. Chị đã chia sẻ những điều ấy với cha giải tội, và cũng chia sẻ để toàn thế giới được biết đến lòng sùng kính này.
Từ đó đến nay, các tín hữu Công giáo trên khắp hoàn cầu vẫn trung thành thực hành lòng sùng kính này, nỗ lực đáp lại lời mời gọi của Đức Maria để đền tạ những “lời phạm thượng và vô ơn” xúc phạm đến Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ.
bài liên quan mới nhất
- Xuân hiệp nhất
-
Xông nhà - Lời Chúa bước vào -
Những phép toán đằng sau cái tên “Satan” nhắc nhở chúng ta một điều -
Bạn đã từng nhìn thấy bức ảnh kỳ diệu của Đức Mẹ Las Lajas chưa? -
Lo lắng về tương lai? Hãy nhìn lên 4 vị thánh này -
Khi một Đức Giáo hoàng “Kitô hóa” nhẫn đính hôn và những câu chuyện khác về chiếc nhẫn -
Thánh Valentine và ý nghĩa đích thực của màu đỏ vào ngày 14/2 -
James Van Der Beek và niềm tin vào kế hoạch của Chúa -
Vì sao khó để dạy một người cách yêu Chúa -
Nếu bạn không thể đến Lộ Đức, nhóm này có thể mang Đức Mẹ đến với bạn
bài liên quan đọc nhiều
- An tử và Trợ tử trong Giáo lý Công Giáo
-
Ý nghĩa chữ “PP” sau chữ ký của Đức Giáo hoàng -
Ảnh chính thức của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV -
Những người giữ bình an nơi cổng nhà thờ -
Tìm kiếm bình an qua cầu nguyện giữa một thế giới lo âu -
Sức mạnh của sự dịu dàng -
10 cách Satan đang tấn công con cái chúng ta trong nền văn hóa hiện nay -
Tại sao người Công giáo lại che các thánh giá và ảnh tượng trong Mùa Chay? -
Sáu sự thật không dễ nghe về ly hôn -
Cầu nguyện cho các linh mục trong Tuần Thánh