Hòa Bình từ Trái Tim biết Lắng Nghe và Đối Thoại

Hòa Bình từ Trái Tim biết Lắng Nghe và Đối Thoại

Hòa Bình từ Trái Tim biết Lắng Nghe và Đối Thoại

TGPSG -- “Hãy cầu nguyện cho hòa bình, hoạt động cho hòa bình, bớt hận thù.

Hận thù trên thế giới đang không ngừng gia tăng.” (ĐGH Lêô 14)

Trong bối cảnh kinh hoàng của chiến tranh - thứ tàn nhẫn đang nghiền nát biết bao sinh mạng con người, gây ra những tàn phá khủng khiếp và kéo các quốc gia vào vòng xoáy bạo lực với những kết cục đầy bất định - thế giới hôm nay càng cảm nhận rõ hơn giá trị mong manh và quý giá của hòa bình.

Những ngày này, không khí căng thẳng và các cuộc tấn công tại Trung Đông vẫn tiếp diễn, khói lửa chiến tranh lại một lần nữa phủ bóng lên nhiều vùng đất. Những mái nhà đổ nát, những gia đình ly tán, những con người phải rời bỏ quê hương trong sợ hãi… và biết bao trái tim đang đau đớn.” Tất cả nhắc nhở chúng ta rằng chiến tranh không bao giờ là con đường dẫn đến một tương lai tốt đẹp.

Trước thực trạng đau lòng ấy, Đức Thánh Cha tha thiết kêu gọi toàn thể nhân loại cùng hiệp ý cầu nguyện cho hòa bình. Lời mời gọi ấy không chỉ dành cho những quốc gia đang xung đột, nhưng cho mọi người thiện chí trên khắp thế giới. Bởi vì hòa bình không chỉ là trách nhiệm của các nhà lãnh đạo hay của các tổ chức quốc tế, nhưng còn bắt đầu từ chính mỗi con người.

Đức Thánh Cha đã nhắc nhở:

“Hãy cầu nguyện cho hòa bình, hoạt động cho hòa bình, bớt hận thù.

Hận thù trên thế giới đang không ngừng gia tăng.”

Quả thật, nhiều khi chiến tranh không chỉ bắt đầu từ vũ khí, nhưng lại bắt đầu từ những trái tim khép kín, từ sự thiếu lắng nghe và từ những định kiến đã ăn sâu trong lòng người. Khi con người chỉ muốn khẳng định mình đúng mà không còn muốn hiểu người khác, những khác biệt nhỏ bé rất dễ trở thành mầm mống của xung đột.

Vì thế, con đường dẫn tới hòa bình không thể thiếu lắng nghe và đối thoại.

Khi một người biết lắng nghe, hận thù sẽ giảm đi.

Khi hai người biết đối thoại, hiểu lầm có thể được hóa giải.

Và khi nhiều con tim cùng chọn sự cảm thông, hòa bình sẽ có cơ hội nảy mầm.

Có lẽ nhiều người nghĩ rằng hòa bình là điều quá lớn lao, vượt quá khả năng của mỗi cá nhân. Nhưng thực ra, hòa bình của thế giới luôn bắt đầu từ những điều rất nhỏ trong đời sống hằng ngày: từ một lời nói dịu dàng thay cho lời nóng giận, từ sự kiên nhẫn lắng nghe thay vì vội vàng phán xét, và từ một cử chỉ tha thứ thay vì nuôi giữ oán hờn. Khi những hạt giống nhỏ bé ấy được gieo xuống trong lòng người, chúng âm thầm lớn lên và dần dần tạo nên một nền văn hóa hòa bình giữa xã hội hôm nay.

Trong gia đình, lắng nghe giúp cha mẹ hiểu con cái, giúp vợ chồng hiểu nhau hơn. Trong cộng đoàn, lắng nghe giúp chúng ta biết tôn trọng sự khác biệt. Và trong xã hội, lắng nghe cùng đối thoại chính là chiếc cầu nối giúp con người đến gần nhau hơn.

Giữa những tin tức chiến tranh và bạo lực mỗi ngày, người Kitô hữu được mời gọi trở thành những người gieo mầm hòa bình: bằng lời cầu nguyện, bằng thái độ cảm thông, và bằng những hành động nhỏ bé nhưng đầy tình người.

“Trước những đau thương ấy của nhân loại, người Kitô hữu không thể chỉ dừng lại ở sự cảm thương, nhưng còn được mời gọi nâng thế giới lên trong lời cầu nguyện.”

Chúng ta cũng được mời gọi chung tay cầu nguyện để các nhà lãnh đạo các quốc gia biết gác lại hận thù… can đảm mở ra những cuộc đàm phán hòa bình, cùng ngồi lại với nhau trong tinh thần tôn trọng và thiện chí. Ước gì những cái bắt tay có thể thay thế cho những bàn tay cầm vũ khí, và những lời đối thoại chân thành có thể mở ra con đường hòa giải.

Vì thế, hôm nay chúng ta cùng hiệp ý dâng lời cầu nguyện cho hòa bình thế giới:

- Xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia biết từ bỏ vũ khí và chọn con đường đối thoại và ngoại giao, để khói lửa chiến tranh sớm chấm dứt và các dân tộc được sống trong an bình.

- Xin giải trừ khỏi lòng chúng con sự hận thù, oán giận và thờ ơ, để chúng con trở thành những khí cụ hòa giải giữa anh chị em mình.

Lạy Chúa, xin soi sáng các nhà lãnh đạo các quốc gia để họ có đủ can đảm từ bỏ những dự án gây chết chóc, chấm dứt cuộc chạy đua vũ trang, và đặt sự sống của con người làm trung tâm của mọi quyết định.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin làm cho chúng con trở thành những người trung thành và sáng tạo xây dựng hòa bình mỗi ngày: trong gia đình, trong cộng đoàn và ngoài xã hội.

Xin cho mỗi chúng con biết mở rộng trái tim, biết lắng nghe với lòng khiêm tốn và đối thoại trong yêu thương, để từ những trái tim biết cảm thông, mỗi người Kitô hữu biết hiệp ý cầu nguyện và cộng tác xây dựng hòa bình, hầu hòa bình được khơi lên từ lòng người và lan tỏa đến toàn thế giới.

Bởi vì hòa bình thật sự không chỉ được ký kết trên những bàn hội nghị, nhưng trước hết được sinh ra trong những trái tim biết lắng nghe, biết cảm thông và biết chọn yêu thương thay cho hận thù.

Bài: Têrêsa Loan Đỗ (TGPSG)

Top