Hãy mạnh dạn cầu xin tình yêu của Cha trên trời

Hãy mạnh dạn cầu xin tình yêu của Cha trên trời

Hãy mạnh dạn cầu xin tình yêu của Cha trên trời

TGPSG/CatholicExchange -- Trong cuộc sống bận rộn hôm nay, lời cầu nguyện nhiều khi trở thành điều sau cùng ta nghĩ đến - nếu không nói là bị lãng quên. Người Kitô hữu đôi lúc ngại cầu xin vì nghĩ mình bất xứng, hoặc nghi ngờ rằng Thiên Chúa có đang lắng nghe không? Thế nhưng, Lời Chúa trong Phụng vụ Chúa Nhật tuần XVII Thường Niên lại mở ra cho chúng ta một niềm xác tín mạnh mẽ: Chúng ta có một người Cha yêu thương trên trời - Đấng không ngừng lắng nghe và luôn sẵn sàng thi ân.

Bài chia sẻ dưới đây mời gọi chúng ta khám phá lại mối tương quan thân tình giữa người con và Cha, để từ đó, ta can đảm cầu xin - với tất cả niềm tin tưởng, đơn sơ và phó thác.

Cầu xin một cách táo bạo và yêu thương nơi Thiên Chúa là Cha

Vợ tôi vừa cho tôi xem một bức ảnh hài: “Đằng sau mỗi cô con gái hư hỏng là một người cha... hói đầu.” Chúng tôi bật cười, nhìn quanh căn phòng với năm cô con gái - và cái đầu hói của tôi. Một câu nói vui nhưng lại gợi lên một chân lý sâu xa: người cha yêu thương thì khó lòng từ chối điều gì nơi con mình.

Từ đó, tôi liên tưởng đến tình yêu và lòng quảng đại vô biên của Thiên Chúa là Cha, đặc biệt khi suy gẫm các bài đọc hôm nay. Trong sách Sáng Thế chương 18, Áp-ra-ham can đảm nài xin Thiên Chúa vì tin tưởng vào lòng thương xót của Ngài. Ông không sợ thưa chuyện với Chúa, vì ông biết rõ Đấng ông đang đối thoại là một vị Thiên Chúa đầy tình phụ tử.

Trong Tin Mừng Luca chương 11, Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện bằng Kinh Lạy Cha - không chỉ bằng lời nói, mà bằng niềm tin vào một Thiên Chúa gần gũi, yêu thương và chăm sóc như người Cha trần thế, thậm chí còn hơn thế nữa. “Ai trong anh em là cha, khi con xin cá mà lại cho rắn?...” (Lc 11,11). Đó không chỉ là một ví dụ, mà là lời trấn an dành cho mỗi chúng ta.

Sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo xác tín: “Thiên Chúa là Cha – là nguồn gốc mọi sự, là thẩm quyền tối cao và là Đấng đầy yêu thương dành cho các con cái Ngài” (GLCG 239). Là con cái, ta có quyền cầu xin, dù lời ấy có vụng về, khẩn thiết hay xuất phát từ một nhu cầu bé nhỏ. Người Cha trên trời không bỏ sót bất cứ lời nguyện nào, vì tất cả đều được cất lên từ trái tim yêu thương của con cái.

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, với linh đạo "con đường thơ bé", đã nói: “Cầu nguyện là một cái nhìn đơn sơ hướng về trời, là tiếng kêu của tình yêu.” Và Thánh Vịnh 138 còn nhấn mạnh: “Lạy Chúa, ngày con kêu cứu, Chúa đã đáp lời.” Điều ấy không đến từ sự tự mãn, mà từ một sự thân mật thiêng liêng – vì chúng ta không phải là trẻ mồ côi, nhưng là con của Thiên Chúa.

Vậy tại sao ta lại ngần ngại cầu xin? Có lẽ vì sợ thất vọng, hay sợ mình bất xứng. Nhưng Chúa Giêsu nhắc nhở: “Cha anh em biết anh em cần gì trước khi anh em cầu xin” (Mt 6,8). Lời cầu xin không phải để thay đổi Thiên Chúa, nhưng để mở lòng ta ra với Ngài – Đấng luôn yêu thương ta trước.

Ngay cả khi câu trả lời là “không” hay “chưa”, đó vẫn là câu trả lời của tình yêu. Như Thánh Augustinô từng nói: “Thiên Chúa không trì hoãn vì không muốn ban ơn, nhưng để lòng ước ao nơi chúng ta lớn lên, và Ngài có thể ban cho nhiều hơn nữa.”

Trong vai trò người cha, tôi thấu hiểu điều này: tôi không thể luôn đáp ứng mọi điều con tôi xin, nhưng điều đó không hề thay đổi tình yêu tôi dành cho chúng. Thiên Chúa cũng thế - nhưng tình yêu Ngài còn vĩ đại và khôn dò hơn.

Chúa Giêsu mời gọi: “Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ thấy; hãy gõ, sẽ mở cho.” Ngài không kêu gọi sự thụ động của kẻ ăn xin, mà là sự táo bạo của người con biết mình được yêu thương. Thánh Têrêsa Avila từng nói: “Khi bạn cầu xin Thiên Chúa những điều lớn lao, là bạn đang ngợi khen Ngài.”

Và tôi, với tư cách là một người cha “đầu trọc”, vẫn sẽ tiếp tục cho đi - vì tôi muốn các con tôi biết rằng trái tim người cha luôn mở rộng đón chúng. Cũng như Cha trên trời - luôn mở rộng vòng tay với tất cả những ai đến với Ngài trong niềm tin tưởng.

Lời kết

Lạy Chúa là Cha chúng con, xin cho chúng con luôn biết đến với Ngài bằng lòng tin tưởng, đơn sơ và kiên trì. Dù lời cầu xin của chúng con nhỏ bé hay lớn lao, xin cho chúng con luôn vững tin rằng Ngài lắng nghe – không phải vì công trạng chúng con, nhưng vì tình yêu không đổi thay của Cha.

Hãy cầu xin. Hãy mạnh dạn cầu xin. Hãy cầu xin như những đứa con bé bỏng trong vòng tay yêu thương của người Cha. Bởi vì, như Chúa Giêsu nói: “Chính các con đáng giá hơn nhiều con chim sẻ! Và Cha trên trời đếm được từng sợi tóc trên đầu các con” (x. Lc 12,7).

Tác giả: Mark Haas

Maria Phạm Kim Chi (TGPSG) lược dịch từ CatholicExchange

 

Top