Hạt Xóm Mới: Liên huynh Tôma Tiến sĩ mừng lễ bổn mạng

Hạt Xóm Mới: Liên huynh Tôma Tiến sĩ mừng lễ bổn mạng

WGPSG --“Dòng Đaminh ra đời để bênh vực chân lý và đẩy lui sự lầm lạc. Vì vậy, khẩu hiệu Chân lý được Dòng chọn là mục tiêu phấn đấu bên cạnh lý tưởng nghèo khó trong thân phận những kẻ khất thực".

Trên đây là ý chính bài chia sẻ Tin Mừng của Cha Giuse Đỗ Tuấn Linh, OP trong Thánh lễ mừng lễ kính thánh Tôma Aquinô, bổn mạng liên huynh Thánh Tôma (Huynh đoàn Giáo dân Đaminh hạt Xóm Mới) được tổ chức long trọng tại thánh đường giáo xứ Hà Nội lúc 17g15 ngày 28-1-2013.

Hiệp dâng Thánh lễ có Cha Giuse Phùng Văn Thông Minh, Cha Bênêđictô Vương Thuật, OP - Đặc trách HĐGD/ĐM Giáo phận Sàigòn, Cha Giuse Đỗ Tuấn Linh, OP - Phụ tá đặc trách Giới trẻ HĐGD/ĐM Giáo phận Sàigòn và Thầy phó tế Vinh Sơn Đaminh Vũ Minh Tuấn, OP phục vụ bàn thờ.

Trước Thánh lễ, thay mặt cha Hạt trưởng hạt Xóm Mới, Cha Giuse Phùng Văn Thông Minh có lời chúc mừng quý cha và toàn thể hội viên nhân ngày lễ bổn mạng liên huynh.

Chia sẻ Tin Mừng, Cha Cha Giuse Đỗ Tuấn Linh đã nhắc đến lời khẩn cầu của Chúa Giêsu với Chúa Cha: “Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ” (Ga 17,17) để mời gọi hội viên hãy học hỏi nơi thánh bổn mạng: Biết khám phá những chân lý và những mối tương quan rất đời thường để chia sẻ với mọi người, thực thi "Chân lý" là khẩu hiệu sống suốt đời của Thánh Đaminh và tu sĩ Dòng Đaminh. Ngài quảng diễn:

- Trong một xã hội mà mọi người đang che dấu sự thật, người trẻ chán chường và cảm thấy chơi vơi khi không tìm được chân lý, và có lúc họ thấy khó khăn để tìm cho mình một câu trả lời. Vì thế, là hội viên, chúng ta hãy làm chứng cho chân lý trong mọi lãnh vực, từ việc bảo vệ phẩm giá con người, đến cuộc sống “cá nhân”, “gia đình” và “cộng đoàn”. Để thực hiện được điều này, chúng ta cần phải dấn thân phục vụ các “chân lý” và các “giá trị” này nơi con người, dù họ thuộc văn hóa nào.

- Thế nhưng, thực tế còn nhiều khó khăn và trở ngại, nên chúng ta cần đặt câu hỏi nghiêm túc rằng cuộc đời này liệu có điều gì tốt để tìm câu trả lời: Tôi có thể làm điều gì không? Ánh sáng của niềm tin có thể xoá tan sự tối tăm này? Đức tin giúp chúng ta hiểu rằng đời sống của mỗi người là vô giá vì mỗi người trong chúng ta là hoa trái của tình yêu.

Kết luận, ngài đặt câu hỏi: Liệu có bao nhiêu người đã có những phút hồi tâm để đọc lại “Cuốn sách cuộc đời” của mình? Tôi đã ghi được bao nhiêu câu Kinh Thánh trong cuốn sách này? hay Lời Chúa chỉ đến và đi ngang qua mà không còn một chút lắng đọng trong cuộc đời tôi? Chỉ khi nhìn lại chính mình, chúng ta mới thực sự dấn thân tìm kiếm chân lý, sống và làm chứng tá cho chân lý, là thực thi Tin Mừng sống động nơi Giáo hội và xã hội.

Sau lời nguyện hiệp lễ, Ông Đaminh Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng liên huynh hạt Xóm Mới - đã thay mặt liên huynh cám ơn quý cha, HĐMVGX Hà Nội, quý hội viên và cộng đoàn đã đến hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho liên huynh.

Đáp lời, cha Đặc trách HĐGD/ĐM Giáo phận Sàigòn bày tỏ niềm vui khi biết liên huynh Tôma Tiến sĩ hạt Xóm Mới có 15 huynh đoàn trên 15 giáo xứ, tổng số hội viên trên 2300 người, đã trở thành một trong những liên huynh sinh hoạt tốt nhất. Bên cạnh đó, liên huynh còn tổ chức quỹ Tương Trợ với trên 1500 thành viên tham gia nhằm mục đích giúp các thành viên khi qua đời được lo tang chế và cầu nguyện. Một điểm mạnh khác là Ban Phục vụ liên huynh đã tích cực theo học các lớp bồi dưỡng tại Học viện của Dòng.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g15. Sau đó, quý cha và hội viên đã cùng nhau hàn huyên tâm sự trong bữa cơm thân mật tại Hoa viên Gx. Hà Nội.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top