Giới Y tế Công giáo tổ chức khám sức khỏe tại Bù Đăng
TGPSG--- Hãy trở về với Chúa, trở về với chính mình!
Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Văn Liêm - Quản xứ Bù Đăng đã chủ tế Thánh lễ Chúa nhật II Mùa Chay năm C vào lúc 5g30 sáng ngày 16.03.2025 tại giáo xứ Bù Đăng, giáo hạt Đồng Xoài, Giáo phận Buôn Mê Thuột. Đồng tế với ngài có Linh mục Phêrô Nguyễn Kim Quyền - Phó Giám đốc Caritas TGPSG và Linh mục Giuse Nguyễn Ngọc Anh - Dòng Tá viên Mục vụ bệnh nhân Camillo.
Thánh lễ có sự tham dự của các tu sĩ nam nữ thuộc Văn phòng Caritas Tổng Giáo phận Sài Gòn, đông đảo anh chị em trong ngành y tế (kể cả những người không cùng tôn giáo) cùng với giáo dân trong và ngoài xứ. Mọi người đã chung tay trong công tác bác ái, thể hiện tinh thần yêu thương và hy sinh.
Chuẩn bị tâm hồn bước vào Thánh lễ
Trước Thánh lễ, Linh mục Gioan Baotixita đã chia sẻ với cộng đoàn về Bí tích Hòa giải cùng các văn kiện hướng dẫn trong phụng vụ Mùa Chay Thánh. Những lời chia sẻ của ngài giúp cộng đoàn hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa của Mùa Chay, đồng thời khuyến khích mỗi người tự xét mình và trở về với Chúa.
Thánh lễ - Đỉnh cao của công tác bác ái
Thánh lễ không chỉ là đỉnh cao của công tác phục vụ bác ái mà còn là dịp để cộng đoàn dâng lên Chúa những tâm tình yêu thương, gắn kết trong tinh thần bác ái và đồng hành với những mảnh đời khó khăn.
Mở đầu Thánh lễ, Linh mục Gioan Baotixita đã giới thiệu hai linh mục đồng tế thuộc Dòng Camillo cùng đoàn y tế Sài Gòn - những người đã kết hợp với Caritas TGPSG trong chuyến đi đầy ý nghĩa này. Với tinh thần phục vụ, họ mong muốn mang đến sự trợ giúp thiết thực cho những bà con nghèo khó tại khu vực.
Trong bài giảng lễ, triển khai câu Lời Chúa: “Đây là Con Ta yêu dấu, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!”, Linh mục Giuse Nguyễn Ngọc Anh mời gọi cộng đoàn trở về với Chúa, trở về với chính mình. Ngài nhấn mạnh:
“Mỗi người cần lắng nghe tiếng gọi ấy từ sâu thẳm tâm hồn. Khi ta cảm nhận được, ta sẽ nhận ra giá trị và nét đẹp của những người xung quanh. Nét đẹp ấy chính là sự ‘biến hình’, phản chiếu vinh quang của Chúa Giêsu trong chương trình cứu độ.”
Ngài minh họa bằng hình ảnh các anh chị em ngành y tế và thành viên Caritas khiêng dụng cụ, thiết bị, thuốc men ra xe, chuẩn bị cho chuyến công tác bác ái vùng xa. Dù thời tiết nóng bức, ai nấy đều vui vẻ, nhiệt tình, chung tay phục vụ. Chính những hy sinh âm thầm ấy là dấu chỉ của tình yêu thương và sự biến đổi trong Chúa.
Thánh lễ kết thúc vào lúc 6g30, cộng đoàn sốt sắng đón nhận phép lành từ linh mục chủ tế. Trước khi rời bàn Thánh, ngài nhắc lại thông báo: sau lễ, mời tất cả bà con trong khu vực, không phân biệt tôn giáo, đến khám bệnh tại khuôn viên giáo xứ.
Ánh nắng ban mai bừng lên, soi rọi những gương mặt rạng rỡ. Không chỉ nhận lãnh Lời Chúa, cộng đoàn còn cảm nhận sâu sắc tình yêu thương được sẻ chia qua những nghĩa cử bác ái chân thành. Một ngày mới bắt đầu, mang theo niềm vui, hy vọng và sự ấm áp của tình người.
Chương trình khám bệnh và phát thuốc miễn phí
Nhân sự phục vụ: Các tu sĩ nam nữ, bác sĩ, dược sĩ, y sĩ, nhân viên y tế, các tình nguyện viên, cộng tác viên, thành viên Caritas.
Nội dung khám:
- Khám nội tổng quát
- Khám nhi tổng quát
- Khám nha và giáo dục răng miệng
- Khám tầm soát mắt
- Siêu âm tổng quát
- Đo điện tim thường
- Phát thuốc miễn phí
Đối tượng thụ hưởng: 600 người nghèo, có hoàn cảnh rất khó khăn (khoảng 300 trẻ em + 300 người lớn).
Mục đích:
- Nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện sức khỏe cho bà con khó khăn.
- Thể hiện tinh thần bác ái và yêu thương của Công Ty Dược Phẩm Hoàng Đức, Giới Y Tế Công Giáo Sài Gòn, Nhóm Nha Cần Thơ, Nhóm Bác Sĩ Trẻ Tỉnh Bình Phước và Caritas TGPSG.
Ngoài việc khám bệnh, chương trình còn trao tặng quần áo, cặp táp và sữa cho trẻ em. Những món quà này tuy nhỏ nhưng mang lại niềm vui và sự an ủi cho những mảnh đời khó khăn.
Được biết: Huyện Bù Đăng là một trong những huyện nghèo nhất thuộc tỉnh Bình Phước, với hơn 40% dân cư là người dân tộc thiểu số. Tỷ lệ hộ nghèo ở đây vẫn còn cao, chiếm 23,1% tổng số hộ nghèo toàn tỉnh. Dù số dân Công giáo chỉ chiếm 10% trong tổng số khoảng 146.000 người, nhưng tinh thần đoàn kết, yêu thương của cộng đoàn Công giáo tại đây luôn nổi bật.
Bài: Minh Hà & Ảnh: Minh Hà - Nguyên Thảo (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Một hành trình gieo mầm tri thức và yêu thương đến đảo Bình Hưng
-
Giới trẻ Tổng Giáo phận Sài Gòn hành hương Năm Thánh tại nhà thờ Thanh Đa -
Chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Tổng Giáo Phận Sài Gòn Hành Hương -
Lễ Bổn mạng của Gia đình Tận hiến giáo xứ Tân Phú và Thánh lễ Hành hương của Gia đình Tận hiến miền Tân Sơn Nhì -
Liên Huynh Hạt Phú Thọ mừng lễ Bổn mạng kính Thánh Giuse Ngô Duy Hiển -
Lưu xá Saint Paul với sự kiện "Nhận định ơn gọi cho cuộc đời" -
Giới Doanh nhân Công giáo mừng bổn mạng năm 2025 -
Huynh trưởng Liên đoàn Anrê Phú Yên tuyên hứa tại Giáo xứ Hạnh Thông Tây -
Caritas Hạt Xóm Chiếu bán hàng gây quỹ bác ái tại Giáo xứ Mẫu Tâm -
Hội thảo “Tinh thần và chiến lược Quản lý trường Mầm Non của Hội Dòng trong thời đại mới”
bài liên quan đọc nhiều

- Dòng Đa Minh Việt Nam
-
Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên -
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm Hội nghị Toàn quốc Tuyên úy - Huynh Trưởng -
Mái ấm Thiên Ân -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội -
Doanh nhân Công giáo trẻ: Bữa ăn Yêu thương ngày 13.11.2023 -
Dòng Phanxicô (OFM - Ordo Fratrum Minorum)