Giáo xứ Tân Thành: Khai giảng năm học giáo lý 2016-2017

Giáo xứ Tân Thành: Khai giảng năm học giáo lý 2016-2017

WGPSG – “Thánh giá của chúng con là việc học hành, vâng lời, học bài, chăm chỉ... Muốn thế, chúng con phải hy sinh”.

Trên đây là lời linh mục chánh xứ Đaminh Phạm Minh Thủy nhắc nhở các em thiếu nhi trong Thánh lễ khai giảng năm học 2016 - 2017, vào lúc 07g30 Chúa nhật 04.9.2016, tại nhà thờ giáo xứ Tân Thành, giáo hạt Tân Sơn Nhì.

Hiệp dâng Thánh lễ có linh mục Giuse Phan Quang Trí, Dòng Cát Minh, đại diện HĐMV, các giáo lý viên (GLV),  khoảng 450 em thiếu nhi (trong đó có 40 em lớp Khai Tâm), quý ân nhân, phụ huynh và rất đông cộng đoàn giáo xứ ngồi chật kín nhà thờ. Chủ đề năm học mới: “Thương xót như Chúa Cha”.

Ngay từ 07g00, các em thiếu nhi trong trang phục chỉnh tề, mang khăn quàng màu sắc khác nhau, tạo thành rừng màu sắc thật phong phú tiến vào thánh đường hiệp dâng Thánh lễ khai giảng năm học mới.

Nghi thức khai giảng

Trước Thánh lễ, linh mục Giuse đã nhắc cho các em thiếu nhi 04 điều tâm niệm: rước lễ, cầu nguyện, hy sinh, làm việc tông đồ. Sau đó, các em lớp Khai Tâm được các anh chị GLV đưa vào nhà thờ, linh mục chánh xứ chúc mừng các em với tiếng vỗ tay thật vang của cộng đoàn. Ngài mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho cho các em trong công việc học hành năm học mới được Chúa soi sáng, hướng dẫn, nhất là trong Năm Thánh Lòng Thương Xót. Xin Chúa cho mỗi người trong năm học này: học theo gương của Chúa, biết xót thương như Chúa đối với tất cả mọi người, nhất là những người nghèo khó, đau ốm, bệnh tật, nhỏ bé. Sau đó, ngài tuyên bố và đánh 03 hồi, 09 tiếng trống khai giảng năm học giáo lý mới.

Thánh lễ

Trong Thánh lễ, linh mục chánh xứ chia sẻ về “Thiếu nhi hy sinh”. Ngài quảng diễn: Hy sinh nghĩa là từ bỏ những gì mình có để đi theo Chúa. Mỗi người chọn Thánh giá theo sức của mình, là cầu để bước vào Nước Chiên Chúa: “Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thề làm môn đệ tôi được” (Lc 14,27).

Ngài nhắc nhở các em thiếu nhi: Hôm nay bắt đầu vào năm học là bắt đầu vác Thánh giá, việc học, đi lễ, làm việc tông đồ, chăm chỉ học bài, giúp đỡ cho bố mẹ những việc lặt vặt ... là Thánh giá. Nếu ngại, sợ Thánh giá, chỉ muốn bỏ những công việc, bổn phận của chúng con đi, làm sao có thể dùng thánh giá để qua bờ bên kia là phần thưởng cuối năm học: “Ai muốn theo tôi thì vác thập giá của mình mà đi theo tôi”, muốn như thế phải hy sinh. Xin Chúa giúp đỡ cho mỗi người chúng con.

Tiếng hát bài “Tạ ơn” từ ca đoàn thiếu nhi đã kết thúc Thánh lễ vào lúc 08g45. Sau đó, các em nghỉ đến 09g30 rồi vào lớp để học giáo lý, bắt đầu “vác Thánh giá”.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top