Giáo xứ Tân Phú Hòa: Mừng lễ Thánh Mônica và Thánh Augustinô

TGPSG -- Trong tâm tình vui mừng và hân hoan, vào lúc 17g45, thứ Năm, ngày 27-08-2026, tại Nhà thờ Tân Phú Hòa, cộng đoàn Giáo xứ Tân Phú Hòa đã có cuộc rước kiệu Thánh nữ Mônica, trước khi bước vào Thánh lễ mừng kính Thánh Mônica và Thánh Augustinô, hai vị thánh bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công giáo, Ca đoàn Mônica và giới trẻ trong giáo xứ.

GX-Tan-Phu-Hoa-le-Thanh-Monoica (1)

GX-Tan-Phu-Hoa-le-Thanh-Monoica (3)

Thánh lễ do Linh mục Vinh Sơn Vũ Đức Liêm - Chánh xứ Tân Phú Hòa chủ tế, cùng với đông đảo giáo dân tham dự trong tâm tình sốt sắng và trang nghiêm.

Đây là dịp để các hội viên, ca viên và các bạn trẻ cùng nhìn lại đời sống đức tin, đồng thời noi gương hai vị thánh bổn mạng trong hành trình sống đạo mỗi ngày.

1. Nghi thức tuyên hứa gia nhập Hội Các Bà Mẹ Công giáo

Trước khi bước vào Thánh lễ, Linh mục (Lm) Chánh xứ đã chủ sự nghi thức tuyên hứa gia nhập Hội Các Bà Mẹ Công giáo cho 7 hội viên mới.

GX-Tan-Phu-Hoa-le-Thanh-Monoica (4)

GX-Tan-Phu-Hoa-le-Thanh-Monoica (5)

GX-Tan-Phu-Hoa-le-Thanh-Monoica (6)

Phụng vụ Lời Chúa

GX-Tan-Phu-Hoa-le-Thanh-Monoica (7)

GX-Tan-Phu-Hoa-le-Thanh-Monoica (8)

GX-Tan-Phu-Hoa-le-Thanh-Monoica (9)

2. Noi gương Thánh Mônica trong đời sống gia đình

Trong bài giảng, Linh mục Vinh Sơn quảng diễn:

“Hôm nay, chúng ta mừng kính hai vị thánh rất đặc biệt, hai mẹ con: Thánh Mônica và Thánh Augustinô.

Hội Các Bà Mẹ Công giáo là những người lập gia đình, tham gia Hội để cùng nhau cố gắng thánh hóa bản thân qua đời sống gia đình và những bổn phận hằng ngày theo gương Thánh Mônica, bổn mạng Hội.

GX-Tan-Phu-Hoa-le-Thanh-Monoica (10)

GX-Tan-Phu-Hoa-le-Thanh-Monoica (11)

Vì vâng lời bố mẹ, năm 22 tuổi, Thánh Mônica lập gia đình với một quý tộc khó tính, lớn tuổi hơn bà và không có đạo. Bà đã phải chịu nhiều đau khổ. -Thánh Augustinô viết về mẹ mình, kể lại những đau khổ mà bà phải chịu, không những vì người chồng mà còn vì mẹ chồng.

Rồi đến người con của bà là Augustinô, một người ăn chơi, sa đọa, học hành giỏi nhưng chạy theo thuật hùng biện. Trước hoàn cảnh ấy, Thánh Mônica giống như người mẹ góa trong Tin Mừng có người con đã chết. Thánh Mônica có người con chưa chết về thể xác, nhưng xem như đã chết về linh hồn.

Suốt 19 năm trường, Thánh Mônica đã khóc vì người con xa lạc. Bà đi theo người con của mình đến khắp mọi nơi, kiên trì cầu nguyện và không ngừng hy vọng vào tình thương của Thiên Chúa, Đấng sẽ làm thay đổi người con của bà.

Sau cùng, Thánh Augustinô đã có một cuộc trở về, dứt khoát từ bỏ con đường tội lỗi và quay về với Chúa. Thánh Mônica vui mừng khi người con trở lại, như Chúa trả lại người con cho bà góa thành Nain.

Điều mà Thánh Mônica nói là: các con phải nhớ mẹ trên bàn thờ. Chúng ta hãy học điều này. Trong nhà chúng ta có nhiều cái bàn, nhưng bàn thờ là một nơi rất quan trọng. Chính nơi bàn thờ, gia đình gặp gỡ Chúa, cùng nhau cầu nguyện và nuôi dưỡng đời sống đức tin.

Chúng ta cũng phải đưa con mình về với bàn thờ. Thánh Augustinô trở lại và trở thành một vị Giám mục lỗi lạc, đồng thời là một nhà thần học. Qua đó, chúng ta càng thấy được sức mạnh của lời cầu nguyện và sự kiên trì của một người mẹ trong việc nâng đỡ con cái trở về với Chúa.”

3. Thánh hóa gia đình mỗi ngày

Qua gương sáng của Thánh Mônica và Thánh Augustinô, chúng ta được mời gọi noi gương các ngài để thánh hóa gia đình và chính bản thân mình, đồng thời cố gắng nên thánh trong đời sống hằng ngày. Mỗi người được mời gọi bắt đầu từ chính gia đình mình, bằng những việc làm cụ thể và những bổn phận mỗi ngày.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

GX-Tan-Phu-Hoa-le-Thanh-Monoica (12)

GX-Tan-Phu-Hoa-le-Thanh-Monoica (13)

Sau lời nguyện hiệp lễ, vị đại diện Hội Các Bà Mẹ Công giáo có những tâm tình tri ân Linh mục Chánh xứ, bày tỏ lòng biết ơn đối với ngài vì đã luôn đồng hành và nâng đỡ Hội.

GX-Tan-Phu-Hoa-le-Thanh-Monoica (14)

Đáp lại, Linh mục Chánh xứ mời gọi các đoàn viên Hội Các Bà Mẹ Công giáo, các ca viên và giới trẻ tích cực hơn trong việc học hỏi để sống đạo tốt qua bổn phận của mình; noi gương Thánh Mônica và Thánh Augustinô, sống thánh thiện mỗi ngày hơn, trở nên những người con ngoan, vâng lời cha mẹ và làm theo thánh ý Chúa.

Qua đó, mỗi thành viên trong cộng đoàn được mời gọi tiếp tục sống tinh thần của hai vị thánh bổn mạng, để đời sống đức tin không chỉ được thể hiện trong những ngày mừng lễ, nhưng còn được thể hiện qua từng việc làm, từng bổn phận và cách sống hằng ngày.

Thánh lễ khép lại vào lúc 19g với bài ca kết lễ: “Chúng con xin tạ ơn Chúa uy quyền toàn năng, tình yêu Chúa nào biết chi báo đền.”

Sau Thánh lễ, đại diện các đoàn thể cùng chụp hình lưu niệm. Tiếp đó, tại khuôn viên nhà thờ diễn ra chương trình văn nghệ mừng bổn mạng trong bầu khí vui tươi và thân tình.

GX-Tan-Phu-Hoa-le-Thanh-Monoica (15)

GX-Tan-Phu-Hoa-le-Thanh-Monoica (16)

GX-Tan-Phu-Hoa-le-Thanh-Monoica (17)

Bài: Martino Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
Ảnh: Vinh Sơn Doãn Vũ

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top