Mừng kính Thánh Mônica - Bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo giáo xứ Thăng Long

TGPSG -- “Chúng ta học nơi Mẹ Thánh Mônica: phó dâng gia đình và cuộc đời mình cho Chúa. Xin Chúa cứu gia đình con khỏi xa Chúa.”

Đó là lời chia sẻ của Linh mục Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ, Chánh xứ Thăng Long, khi chủ tế Thánh lễ kính Thánh Mônica, bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, được cử hành vào lúc 17g30 thứ Năm, ngày 27.08.2026 tại nhà thờ Thăng Long.

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, với sự tham dự đông đảo của các thành viên Hội đồng Mục vụ giáo xứ, các hội viên cùng cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Thánh lễ khởi sự với cuộc rước nhập lễ từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh.

Trong phần Phụng vụ Lời Chúa, Linh mục Vinh Sơn giải thích tại sao trong ngày lễ Thánh Mônica, bài Tin Mừng lại kể câu chuyện Chúa Giêsu cho con trai bà góa sống lại. Ngài quảng diễn:

“Trước tiên, chúng ta thấy Chúa Giêsu quan tâm đến người mẹ. Chúa nói: ‘Đừng khóc nữa’. Khóc có nghĩa là đau khổ. Mẹ Mônica cũng vậy, rất đau khổ vì chồng và vì con.

Quan trọng là trong cái khổ, chúng ta phải tìm được lối thoát, biến tình cảnh đó thành cơ hội để trở nên thánh. Nhiều người khổ lắm, với nhiều hoàn cảnh khác nhau: khổ vì bệnh tật, thân xác, nghề nghiệp, cuộc sống vợ chồng, con cái.

Liệu trong đau khổ, chúng ta có trở nên thánh không? Khóc không phải là nên thánh. Chúng ta phải biết lợi dụng đau khổ mà nên thánh.

Người phụ nữ Việt Nam phần lớn đều lo cho con, cho cháu. Mẹ Mônica đã chinh phục lòng người bằng sự kiên nhẫn, hy sinh và nhất là lời cầu nguyện.

Gương sáng có sức chinh phục chồng con, chứ không phải bằng lý luận hay do mình nói nhiều. Cuối cùng, các bà mẹ hãy nhớ: ơn thánh Chúa sẽ làm những điều bất ngờ.

Hãy để Chúa làm. Chúng ta đừng mặc cả với Chúa. Chúa sẽ lo liệu cho chúng ta. Khi nào Chúa làm là việc của Chúa. Chúng ta không làm được, nhưng Chúa làm được tất cả. Các bà mẹ hãy trao phó gia đình mình cho Chúa.”

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí sốt sắng và kết thúc lúc 18g30 trong niềm vui và sự hiệp nhất. 

Sau đó, phần chụp hình lưu niệm đã ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa trong ngày mừng bổn mạng.

Nguyện xin Thiên Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Mônica, ban ơn cho các bà mẹ trong giáo xứ biết sống cầu nguyện, hy sinh và trao phó gia đình mình cho Chúa, để Chúa biến đổi những đứa con của mình còn xa Chúa.

Bài: Martinô Lê Hoàng Vũ & Ảnh: Joseph Huy (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top