Giáo xứ Phú Quý: Thánh lễ Vọng Phục Sinh 2026

Giáo xứ Phú Quý: Thánh lễ Vọng Phục Sinh 2026

TGPSG -- Vào lúc 19g00, ngày 04.04.2026, cộng đoàn giáo xứ Phú Quý đã long trọng cử hành Thánh lễ Vọng Phục Sinh, do linh mục chánh xứ Hiêrônimô Trần Anh Nhật, chủ tế. Đồng tế với ngài có linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Thanh Tịnh, cùng với sự hiện diện của giáo dân trong giáo xứ.

Đầu lễ, linh mục Hiêrônimô làm phép Lửa mới và Nến Phục Sinh; sau đó rước Nến Phục Sinh từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh. Cộng đoàn lần lượt lấy lửa từ Nến Phục Sinh. Nến đi tới đâu, ánh sáng được lan tỏa tới đó, khiến ngôi thánh đường đang chìm trong bóng tối bừng lên ánh sáng huy hoàng, biểu trưng cho Đức Kitô Phục Sinh là nguồn sáng xua tan bóng đêm tội lỗi và sự chết đang bao phủ nhân loại.

Sau bài công bố Tin Mừng Phục Sinh (Exsultet: “Mừng vui lên”), cộng đoàn được nghe lại lịch sử cứu độ của Thiên Chúa, chiêm ngắm tình yêu Ngài dành cho nhân loại từ thuở tạo thiên lập địa đến biến cố Xuất Hành, khi dân Israel vượt qua Biển Đỏ bình an.

Tiếp đến là giây phút linh thiêng khi kinh Vinh Danh được cất lên: muôn loài cùng vỡ òa trong niềm vui mừng Chúa Phục Sinh. Trong tiếng chuông ngân vang, tượng Chúa Kitô Phục Sinh được cung nghinh lên cung thánh; đèn trong nhà thờ đồng loạt thắp sáng; bàn thờ được trang hoàng; những lẵng hoa, vắng bóng suốt Mùa Chay, nay lại rực rỡ xuất hiện. Tất cả diễn tả niềm vui khôn tả: Đức Kitô đã phục sinh.

Sau bài Tin Mừng, linh mục Hiêrônimô chia sẻ Lời Chúa trong bầu khí hân hoan của đêm thánh.

Ngài quảng diễn: “Chúa Giêsu đã chết và sống lại thật, đây là Tin Mừng trọng đại của Giáo Hội. Cả bốn Tin Mừng đều xác nhận Người đã chết trên thập giá, và sự Phục Sinh là một tiến trình mặc khải từ Cựu Ước đến Tân Ước. Chúa Giêsu đã nói: ‘Ta là sự sống lại và là sự sống; ai tin vào Ta thì dù có chết cũng sẽ sống lại.’

Chúa Cha sai Con Một đến thế gian để rao giảng Tin Mừng và ban ơn cho người yếu đuối, nghèo khó, tội lỗi. Ngài đã báo trước cuộc khổ nạn và Phục Sinh cho các môn đệ, và thực sự hiện ra với thân xác có dấu đinh để chứng minh sự sống lại.

Biến cố này kêu gọi mỗi người thay đổi đời sống. Mùa Chay vừa qua, chúng ta đã tĩnh tâm, sám hối để chuẩn bị mừng Chúa Phục Sinh. Nhưng tâm hồn có sẵn sàng để Chúa phục sinh trong đời sống mình không? Thánh Phaolô nhắc: ‘Nếu Đức Kitô không sống lại, lời rao giảng và niềm tin của chúng ta trở nên vô nghĩa.’ Ngài đã sống lại, mở đường cho chúng ta tin và được sống lại cùng Người.

Hãy hướng đến những giá trị cao cả nơi trời, hy sinh cho nhau, bỏ ghen tị, lỗi phạm và tội lỗi. Với niềm tin vào Chúa Kitô, chúng ta cũng sẽ được sống lại cùng Người.”

Tiếp đến là phụng vụ Thánh Tẩy: cộng đoàn tham dự nghi thức làm phép nước và lặp lại lời hứa khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, nhằm nhắc nhớ ơn gọi và căn tính của mình là con cái Thiên Chúa, được tái sinh trong ánh sáng Phục Sinh. Đây không chỉ là sự tưởng nhớ, nhưng còn là việc “làm mới” căn tính Kitô hữu: sống như con cái ánh sáng và mang trong mình sự sống Phục Sinh.

Thánh lễ được tiếp nối với Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 20g30. Mọi người ra về trong niềm hân hoan mừng Chúa chiến thắng khải hoàn:

“Chúa nay thực đã phục sinh. Alleluia, Alleluia. Ngài từ trong kẻ chết sống lại. Alleluia, Alleluia.”

Ước mong niềm vui Chúa Phục Sinh tiếp tục lan tỏa trong lòng mỗi người, không chỉ trong đêm nay mà còn mãi trong suốt cuộc sống.

 

Bài & Ảnh: Têrêsa Calcutta Trâm Nguyễn (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top