Giáo xứ Thị Nghè: Thánh lễ Vọng Phục Sinh 2026
TGPSG -- “Xin cho đời sống chúng ta trở thành lời chứng cho việc Chúa sống lại thật. Ngài sống, chúng ta mới có thể bắt đầu lại, vì đêm tối nào rồi cũng có bình minh.”
Đó là lời đúc kết của Linh mục (Lm) phụ tá Antôn Trương Ngọc Minh trong bài giảng khi cử hành Thánh lễ Vọng Phục Sinh vào lúc 18g00 ngày 04-04-2026, tại nhà thờ Thị Nghè.
Tham dự Thánh lễ có quý nam nữ tu sĩ và đông đảo tín hữu trong và ngoài giáo xứ.
Phần thứ nhất: Thắp nến Phục Sinh
Linh mục chủ tế làm phép lửa và thắp nến Phục Sinh. Sau đó, ngài cùng cộng đoàn rước nến vào nhà thờ, với ba lần dừng lại tại cuối nhà thờ, giữa nhà thờ và trên cung thánh. Mỗi lần dừng, chủ tế xướng: “Ánh sáng Chúa Kitô”, và cộng đoàn đáp: “Tạ ơn Chúa”.
Khi tiến lên cung thánh, linh mục chủ tế công bố Tin Mừng Phục Sinh – Exsultet.
Phần thứ hai: Phụng vụ Lời Chúa
Tiếp đến là phần Phụng vụ Lời Chúa. Cộng đoàn được lắng nghe các bài đọc từ Cựu Ước đến Tân Ước, thuật lại công trình sáng tạo và những kỳ công Thiên Chúa đã thực hiện trong lịch sử cứu độ dân Người.
Mở đầu bài giảng, Lm Antôn kể lại cuộc trò chuyện giữa một người Kitô hữu và một người Hồi giáo. Người Hồi giáo nói: “Khi đến Mecca, chúng tôi tìm thấy một ngôi mộ có xác. Còn các ông đến Giêrusalem chỉ thấy một ngôi mộ trống.”
Bài Tin Mừng thuật lại: sáng ngày thứ nhất trong tuần, các phụ nữ ra mộ với nỗi buồn và nước mắt, nhưng chỉ thấy ngôi mộ trống. Các bà tưởng rằng có người lấy cắp xác Thầy, nhưng thiên thần loan báo: Chúa đã sống lại.
Trong năm phụng vụ, có một ngày bàn thờ trống - đó là Thứ Sáu Tuần Thánh. Kinh Tin Kính tuyên xưng: Chúa đã xuống ngục tổ tông, đi vào nơi tận cùng để đem ánh sáng đến.
Ánh sáng dần lan tỏa trong bóng tối. Khi linh mục xướng “Ánh sáng Chúa Kitô” và cộng đoàn đáp “Tạ ơn Chúa”, chúng ta tuyên xưng rằng sự chết không có tiếng nói cuối cùng. Trong đêm thánh này, các bài đọc từ Cựu ước sang Tân ước đã tái hiện lịch sử cứu độ: từ công trình tạo dựng, lịch sử Israel, cho đến ơn cứu độ nơi Đức Kitô. Thiên Chúa luôn trung tín, dù con người sa ngã, Ngài vẫn không bỏ rơi.
Nếu Đức Kitô không sống lại, đức tin của chúng ta trở nên vô ích. Chính vì gặp gỡ Đấng Phục Sinh, các môn đệ, từ chỗ đóng kín cửa vì sợ hãi đã mạnh dạn ra đi loan báo Tin Mừng.
Hôm nay, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi bước ra khỏi “ngôi mộ” của chính mình: đó có thể là tội lỗi, là nỗi sợ hãi, hay sự ngại ngùng khi sống đức tin giữa đời thường.
Ánh sáng đức tin, dù nhỏ bé, vẫn có thể lan tỏa. Ngôi mộ trống không phải là dấu chấm hết, nhưng là khởi đầu của niềm hy vọng. Trong thinh lặng, chúng ta được mời gọi lắng nghe lời thiên thần: “Người đã sống lại.”
Lm Antôn kết luận: “Xin cho đời sống chúng ta trở thành lời chứng cho việc Chúa sống lại thật. Ngài sống, chúng ta mới có thể bắt đầu lại, vì đêm tối nào rồi cũng có bình minh. Xin Chúa chúc lành cho từng người chúng ta.”
Phần thứ ba: Phụng vụ Thánh Tẩy
Sau bài giảng là phần Phụng vụ Thánh Tẩy. Linh mục chủ tế làm phép nước; cộng đoàn thắp sáng nến trên tay và cùng lặp lại lời tuyên xưng đức tin khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội. Sau đó, linh mục rảy Nước Thánh trên cộng đoàn.
Phần thứ tư: Phụng vụ Thánh Thể
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể. Cộng đoàn được hiệp thông với Chúa Giêsu qua Bí tích Thánh Thể, kín múc nguồn ân sủng từ Đấng Phục Sinh.
Sau khi lãnh nhận phép lành trọng thể lúc 19g30, cộng đoàn dân Chúa hân hoan ra về với chai Nước Thánh do Lm chánh xứ gửi tặng.
Bài & Ảnh: GB Minh Hoàng & Tóc Ngắn (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Thánh Phaolô: Niềm vui bừng sáng từ Đêm Thánh
-
Giáo xứ Tân Trang: Cử hành Đêm Vượt Qua - Đêm “Mẹ của các đêm thánh” -
Giáo xứ Tân Định: Lễ vọng Phục Sinh - 2026 -
Ánh sáng Phục Sinh chiếu tỏa tại giáo xứ An Thới Đông và giáo điểm Chúa Chiên Lành -
Giáo xứ Tử Đình: Đậm đà bản sắc Kinh Bắc trong Đại lễ Phục Sinh và truyền thống Rước Kiệu -
Giáo xứ Tân Phú: Thánh lễ mừng Chúa Phục Sinh 2026 -
Giáo xứ Tân Phước: Đêm Canh Thức Vọng Phục Sinh -
Giáo xứ Vĩnh Hòa: Mừng Đại lễ Phục Sinh - 2026 -
Giáo xứ Tân Phú: Đêm Vọng Phục Sinh 2026 -
Giáo xứ Bùi Phát: Thánh lễ Vọng Phục Sinh 2026
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa