Ánh sáng Phục Sinh chiếu tỏa tại giáo xứ An Thới Đông và giáo điểm Chúa Chiên Lành

TGPSG -- “Phục Sinh không chỉ là biến cố đã xảy ra nơi Đức Kitô, nhưng còn là lời hứa dành cho mỗi người: trong mọi kinh nghiệm của sự chết, luôn có chỗ cho sự sống mới được khai mở.”

Linh mục chánh xứ Vinh Sơn Vũ Đức Toàn đã nhấn mạnh như trên khi ngài chủ tế Thánh lễ trọng thể mừng Chúa Phục Sinh, được cử hành lúc 6g30 ngày 05.04.2026 tại nhà thờ An Thới Đông. Thánh lễ có thầy phó tế phục vụ bàn thờ và đông đảo giáo dân trong giáo xứ tham dự.

Mở đầu Thánh lễ, linh mục Vinh Sơn đã cử hành các bí tích khai tâm Kitô giáo cho 6 tân tòng, giúp họ bước vào đời sống mới trong Hội Thánh và trở nên những chi thể sống động của Đức Kitô.

Trong lời huấn dụ, linh mục Vinh Sơn nhấn mạnh đây là ân ban vô giá; từ nay, các tân tòng được mời gọi sống chứng nhân, hiệp thông với cộng đoàn, sống niềm vui Phục Sinh và hướng về Nước Trời.

Phần Phụng vụ Lời Chúa thuật lại Tin Mừng theo Thánh Gioan về biến cố sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần: Maria Mađalêna ra mồ, thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ, liền chạy báo tin cho Phêrô và Gioan. Hai ông vội vã chạy đến mộ; Gioan đến trước nhưng nhường cho Phêrô vào trước, rồi chính ông bước vào, “ông đã thấy và đã tin” rằng Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết.

Trong bài giảng, linh mục Vinh Sơn chia sẻ cùng cộng đoàn về ý nghĩa mầu nhiệm Phục Sinh. Ngài quảng diễn: “Toàn thể công trình tạo dựng hôm nay được chiếu tỏa ánh sáng mới: Đức Kitô đã sống lại, và trong Người, chúng ta cũng được sống lại trong đời sống mới. Đây là niềm vui bất diệt, vì sự chết đã bị đánh bại vĩnh viễn.

Lời loan báo Phục Sinh chạm đến chiều sâu đời sống con người và lịch sử nhân loại. Ngay giữa những thực tại đen tối như thất vọng, cô đơn, đau khổ, bất công hay bạo lực, ánh sáng Phục Sinh vẫn chiếu soi, mở ra niềm hy vọng không bao giờ tắt.

Ngài cũng chỉ ra những ‘cái chết’ hiện diện trong đời sống con người: bên trong là tội lỗi, lo âu, oán giận; bên ngoài là bất công, áp bức và chiến tranh. Tuy nhiên, chính trong những hoàn cảnh ấy, mầu nhiệm Phục Sinh mời gọi con người hướng lòng lên cao, mở rộng tâm hồn, để đón nhận hạt giống chiến thắng của Thiên Chúa được gieo vào lịch sử.

Từ đó, hình ảnh thánh Gioan chạy nhanh hơn Phêrô được gợi lên, không chỉ vì sức trẻ, nhưng vì lòng yêu mến sâu đậm. Tình yêu đã thúc đẩy ông đến gần Chúa hơn. Tuy nhiên, Gioan vẫn khiêm nhường, nhường cho Phêrô vào trước, biểu lộ sự kính trọng và hiệp nhất. Từ đó, ngài mời gọi cộng đoàn sống tinh thần yêu mến và khiêm nhường, để tình yêu dẫn dắt mỗi người đến gần Chúa hơn, đồng thời biết hiệp thông trong Hội Thánh.

Phục Sinh không chỉ là biến cố đã xảy ra nơi Đức Kitô, nhưng còn là lời hứa dành cho mỗi người: trong mọi kinh nghiệm của sự chết, luôn có chỗ cho sự sống mới được khai mở. Ngài khẳng định: Chúa Phục Sinh đang sống và hiện diện giữa chúng ta, ban niềm hy vọng nâng đỡ, để hướng chúng ta đến sự viên mãn trong Đức Kitô.”

Sau bài giảng, Thánh lễ tiếp tục với Phụng vụ Thánh Thể.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 8g trong bầu khí hân hoan và tràn đầy ân sủng. Các tân tòng ở lại chụp hình lưu niệm cùng cha chủ tế và thầy phó tế. Sau đó, cộng đoàn cùng nhau đón nhận những quả trứng Phục Sinh, dấu chỉ niềm vui và sự sống mới.

Vào lúc 7g cùng ngày tại giáo điểm Chúa Chiên Lành (ấp Doi Lầu, xã An Thới Đông), cũng đã cử hành Thánh lễ mừng Chúa Phục Sinh và ban các bí tích khai tâm Kitô giáo cho hai tân tòng, do linh mục phó xứ Vinh Sơn Nguyễn Duy Khánh chủ sự.

Ngày đại lễ khép lại trong ánh sáng Phục Sinh lan tỏa, củng cố đức tin của cộng đoàn, và xác tín rằng: Đức Kitô đã thực sự sống lại. Từ niềm vui ấy, mỗi người được sai đi trở thành chứng nhân của Tin Mừng, mang tình yêu và hy vọng của Thiên Chúa đến với mọi người.

Bài và Ảnh: Giuse Võ Tấn Tâm Phúc (TGPSG)

 

 

 

Top