Giáo xứ Tân Phước: Đêm Canh Thức Vọng Phục Sinh

Giáo xứ Tân Phước: Đêm Canh Thức Vọng Phục Sinh

TGPSG -- “Ơn gọi của mỗi người Kitô hữu chính là trở nên ánh sáng. Chúng ta là ánh sáng của niềm tin, được thắp lên từ Ngọn Nến Phục Sinh, tức là chính Chúa Kitô.”

Linh mục chánh xứ Đa Minh Maria Nguyễn Văn Minh nhấn mạnh điều này trong bài giảng Thánh lễ Đêm Canh thức Vọng mừng Chúa Phục Sinh, cử hành lúc 21g thứ Bảy, ngày 04.04.2026, tại nhà thờ Tân Phước.

Trong dịp này, giáo xứ cử hành hai Thánh lễ vào lúc 18g30 và 21g. Thánh lễ lúc 21g do linh mục Đa Minh Maria chủ tế. Đồng tế với ngài có linh mục phó xứ Anrê Dũng Lạc Nguyễn Trần Dương. Thầy Phó tế Vinh Sơn Phạm Thành Trung phục vụ bàn thờ, cùng sự tham dự đông đảo của cộng đoàn dân Chúa.

Mở đầu phụng vụ, linh mục chủ sự cử hành nghi thức làm phép Lửa mới và thắp Nến Phục Sinh. Từ cuối nhà thờ, đoàn rước Nến tiến lên cung thánh trong bầu khí trang nghiêm. Ánh sáng từ Nến Phục Sinh được truyền đến từng người tham dự, dần lan tỏa khắp không gian thánh đường, làm bừng sáng nơi vốn đang chìm trong bóng tối. Dấu chỉ này diễn tả Đức Kitô Phục Sinh chính là nguồn ánh sáng xua tan bóng đêm tội lỗi và sự chết của nhân loại.

Sau bài công bố Exsultet (“Mừng vui lên”), cộng đoàn lắng nghe các bài đọc thuật lại lịch sử cứu độ, từ công trình tạo dựng đến biến cố Xuất Hành, khi dân Israel vượt qua Biển Đỏ cách bình an. Các bài đọc cho thấy lòng trung tín của Thiên Chúa: Ngài không bỏ rơi con người, nhưng hứa ban Đấng Cứu Độ là Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chết và sống lại vinh quang để cứu độ nhân loại.

Khi bước sang phần Phụng vụ Lời Chúa Tân Ước, không gian nhà thờ rực sáng hơn trong niềm vui hân hoan của lời Kinh Vinh Danh. Khăn che tượng Chúa được mở ra, và tượng Chúa Phục Sinh được long trọng cung nghinh. Lời Alleluia được xướng lên ba lần, mỗi lần với cung giọng cao hơn. Thầy Phó tế công bố Tin Mừng theo Thánh Matthêu.

Trong bài giảng, linh mục chánh xứ Đa Minh Maria chia sẻ: Thánh Gioan Tông đồ định nghĩa như trên. Chúa Giêsu chết và sống vì chữ "Yêu". Những lời cuối cùng trên Thánh giá của Chúa Giêsu là lời yêu thương tha thứ cho những người đã gây ra bao nhiêu đau đớn, tủi nhục cho Ngài.

Đêm nay chúng ta cử hành Đêm Canh thức Vượt Qua, đêm nay được gọi là "Mẹ của các đêm thánh". Các bài đọc Lời Chúa cho chúng ta thấy chương trình yêu thương của Thiên Chúa. Khi Thiên Chúa tạo dựng, Ngài đã cho con người hưởng hạnh phúc, nhưng con người do tội lỗi bất tuân đã làm gãy đổ tương quan giữa con người với Thiên Chúa. Thế nhưng Chúa đã không bỏ rơi.

 Con người muốn bằng Thiên Chúa, kiêu ngạo muốn làm thần thánh, thì Thiên Chúa đã hạ mình xuống nhập thể làm người, chấp nhận thân phận con người và ngay cả sự chết. Với thân phận con người như chúng ta, Đức Giêsu đưa con người trở về với Thiên Chúa. Ngài đã thực hiện chương trình cứu độ qua mầu nhiệm tự hủy, tự hạ; Ngài đã tái tạo một thế giới mới trong ân sủng. Ngài nói với chúng ta về sức mạnh của tình yêu đánh bại được sự chết. Chúa cứu chúng ta bằng giá máu và độ chúng ta bằng các Bí tích.

Qua trình thuật Tin Mừng, khi các bà đến thăm mộ Chúa và gặp Ngài, các bà được mời gọi đi loan báo cho mọi người Chúa đã sống lại. Chúa đã sống lại vào ngày thứ ba. Đó là một tin vui lớn lao. Chúa nói các bà đi báo cho các môn đệ - những anh em của Ngài. Ngày nay, lời đó Chúa cũng nói với chúng ta. Chúng ta có sứ mạng loan báo rao giảng về Chúa đã sống lại.

Đêm nay chúng ta thắp nến Phục sinh canh thức. Ngay ở buổi đầu của việc sáng tạo, trong ngày đầu tiên Thiên Chúa nói: "Hãy có ánh sáng".thì ánh sáng liền có. Ánh sáng từ Nến Phục sinh nhắc cho chúng ta Chúa Giêsu chính là ánh sáng trần gian, còn chúng ta cũng là ánh sáng như Chúa Giêsu đã nói: "Các con là ánh sáng". Nhưng chúng ta là ánh sáng nhờ tiếp nhận ánh sáng thật từ Chúa.

Tất cả chúng ta thắp sáng cây nến của mình từ cây Nến Phục sinh, từ Chúa Kitô - Ánh Sáng Thật. Nhờ ánh sáng của Chúa, chúng ta mới nhìn thấy Chúa và thấy nhau; còn không, chúng ta sẽ đi trong bóng tối mịt mù. Không có ánh sáng, chúng ta không thấy đường đi, không biết Chúa là ai và không nhận ra anh chị em mình, đồng thời cũng không biết mình. Chúng ta phải gắn kết với ánh sáng từ Chúa Kitô, sống đức tin, đức ái để chúng ta tuyên xưng và sống cả cuộc đời. Thánh Gioan Tông đồ cả cuộc đời chỉ giảng về tình yêu thương: "Anh em hãy yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng ta". Chỉ có yêu thương là đủ, đó là những lời thánh nhân nói cả đời và khi về già vẫn nói đi nói lại.

Tiếp đến là phần Phụng vụ Thánh Tẩy. Linh mục chủ sự làm phép nước, cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin. Các linh mục rảy nước thánh, trong khi mỗi người cầm nến cháy sáng, gợi nhớ đến Bí tích Rửa tội đã lãnh nhận, nhờ đó trở nên con cái Chúa.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc vào khoảng 23g trong niềm vui hân hoan của cộng đoàn.

Thánh lễ trọng thể Đêm Mừng Chúa Phục Sinh khép lại, nhưng niềm vui vẫn lan tỏa nơi mỗi người, qua việc sống tình yêu như Chúa Kitô, để chiến thắng tội lỗi, ích kỷ và những nhỏ nhen, hầu được cùng chết và sống lại với Ngài.

Bài: Martinô Lê Hoàng Vũ & Ảnh: MVTT Gx. Tân Phước (TGPSG)

 

Top