Giáo hạt Phú Thọ: Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm thực thi bác ái

Giáo hạt Phú Thọ: Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm thực thi bác ái

WGPSG -- Vào lúc 5g00 sáng thứ Ba ngày 9.4.2013, các thành viên trong Ban Chấp hành cùng anh em Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm (GĐ PTTT) hạt Phú Thọ, gồm 90 người trên 2 chuyến xe từ giáo xứ Tân Phước đi thực thi bác ái. Đồng hành cùng đoàn có Cha Anphongso Lê Kim Thạch, chánh sở họ đạo Phụng Hiệp, hạt Đại hải, GP Cần Thơ. Khi xe vừa rời khỏi TPHCM, anh em trong đoàn cùng nhau đọc kinh cầu nguyện xin Thánh Tâm Chúa ban cho đoàn trong chuyến đi được bình an.

Tới 7g00, xe của đoàn đến trường mồ côi và khuyết tật Bé Thơ, số D 877 tổ 22 khu phố 8, phường Long Bình, TP Biên Hòa, do Nữ tu Maria Daniel Vũ Thị Vinh thuộc Tu hội Nữ Tỳ Chúa Kitô quản lý, cùng 6 nữ tu, 4 giáo viên, 10 người phụ việc, nuôi dạy 136 em từ sơ sinh đến 30 tuổi, đa số các em bị bỏ rơi và khuyết tật. Còn có 10 bà mẹ hoàn cảnh cơ nhỡ. Các thành viên trong đoàn trao cho các em 155 phần quà, mỗi phần 2 hộp sữa, 1 hộp bánh, 1 thùng mì trị giá 130 ngàn đồng/phần. Và trao cho nữ tu quản lý 20 triệu đồng tiền mặt.

Tiếp đến, lúc 10g00, đoàn tới nhà trẻ Xuân Tâm thuộc căn cứ 2 GP Xuân Lộc do Nữ tu Anna Nguyễn Thị Bạch Cúc làm quản lý, cùng 7 nữ tu. Nhà trẻ nuôi 35 em mồ côi cơ nhỡ, trong đó có 9 em sơ sinh. Các thành viên trong đoàn trao cho các em 45 phần quà, mỗi phần 2 hộp sữa, 1 hộp bánh, 1 thùng mì trị giá 130 ngàn đồng/phần, và trao cho nữ tu quản lý 8 triệu đồng tiền mặt.

Thực hiện công việc bác ái xong, đoàn đi ra thánh địa Đức Mẹ Tà Pao lúc 12g00. Sau đó, đoàn nghỉ và dùng cơm trưa tại nhà dòng. Đúng 14g00, Cha Anphongso Lê Kim Thạch chủ sự dâng Thánh lễ trên linh đài Đức Mẹ Tà Pao. Mọi người dâng lên Mẹ những ước nguyện, những tâm tình, những hy sinh lên Mẹ Tà Pao.

Sau Thánh lễ, đoàn ra Mũi Né, Phan Thiết nghỉ đêm tại Gx. Rạng. Tới 6g00 sáng ngày 10.4, Cha xứ Giuse Nguyễn Thanh Long Gx. Rạng, Giáo hạt Phan Thiết, Giáo phận Phan Thiết, và Cha Anphongso Lê Kim Thạch cùng anh chị em trong đoàn hiệp dâng Thánh lễ. Sau thánh lễ, mọi người chụp chung tấm hình kỷ niệm.

Sau khi dùng cơm trưa, lúc 13g30, đoàn trở về TP HCM trong sự bình an.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top