Giám mục Fulton Sheen và 3 câu chuyện về Đức Mẹ Lộ Đức

Giám mục Fulton Sheen và 3 câu chuyện về Đức Mẹ Lộ Đức

Giám mục Fulton Sheen và 3 câu chuyện về Đức Mẹ Lộ Đức

                              Tác giả: Jenny Lark Snarski

Tóc Ngắn (TGPSG) biên dịch từ Aleteia

TGPSG/Aleteia - Cha Sheen khi còn trẻ tuổi đã tin rằng nếu bạn muốn một phép lạ, thì không có lý do gì mà không cầu xin!

Cha Fulton Sheen đã đến thăm Lộ Đức hơn 30 lần. Ngài có một tình yêu sâu sắc và dịu dàng dành cho Đức Mẹ và lòng sùng kính đặc biệt đối với Đức Mẹ Lộ Đức.

Tòa Thánh Vatican vừa phê chuẩn việc phong chân phước cho Đức Cha Sheen. Và lễ Đức Mẹ Lộ Đức là ngày 11 tháng 2.

1. Khi Đức Mẹ trả tiền khách sạn cho ngài

Chuyến thăm đầu tiên của ngài diễn ra khi ngài còn là sinh viên linh mục tại một trường đại học ở Bỉ. Cha Sheen chỉ có đủ tiền cho chuyến tàu 24 tiếng nhưng không có hơn.

Đây là câu chuyện:

Ngài kể lại: “Nếu tôi có đủ đức tin để đến thăm Lộ Đức nhân dịp kỷ niệm 5 năm thụ phong linh mục, thì việc giúp đỡ tôi là tùy thuộc vào Đức Mẹ.”

Ngài đến đó trong tình trạng không có tiền - nhưng ngài nghĩ rằng Đức Mẹ có thể trả một hóa đơn khách sạn lớn cũng dễ dàng như một hóa đơn nhỏ.

Vị giám mục lúc đó nói đùa với những người nghe ngài thuật lại câu chuyện: “Khi bạn cầu xin phép lạ, bạn không bao giờ được keo kiệt,” (Người keo kiệt là người làm mọi việc cách nhỏ nhặt) Vì vậy, ngài đến khách sạn tốt nhất và quyết định biến kỳ nghỉ của mình thành một chuỗi chín ngày cầu nguyện.

Ngài kể: “Sáng ngày thứ chín, không có gì xảy ra. Trưa ngày thứ chín, không có gì xảy ra; tối ngày thứ chín, không có gì xảy ra… rồi sau đó thì mọi chuyện trở nên nghiêm trọng.”

Cho Đức Mẹ thêm một cơ hội nữa, vị linh mục trẻ đến hang đá để cầu nguyện, khoảng 10 giờ 30 tối. Ở đó, một người đàn ông vỗ vai ngài và hỏi ngài có phải là linh mục người Mỹ không, có nói tiếng Pháp và biết Paris không. Ngài trả lời có cho mỗi câu hỏi, người đàn ông hỏi liệu ngài có thể làm hướng dẫn viên du lịch cho gia đình ông ta vào ngày hôm sau không.

Họ cùng nhau đi bộ trở lại khách sạn và sau đó ông ta hỏi vị linh mục trẻ câu hỏi “thú vị nhất” mà ngài từng nghe trong đời: “Ông đã trả tiền khách sạn chưa?”

Đức Mẹ đã lo liệu việc đó.

2. Khi Đức Mẹ đuổi ngài khỏi tàu

Giám mục Sheen kể về một sự việc khác liên quan đến Đức Mẹ Lộ Đức, khi ngài đã cầu nguyện một “lời cầu nguyện rất nguy hiểm” chỉ vài phút trước khi lên tàu rời khỏi đền thờ.

Ngài cầu nguyện: “Xin hãy gửi đến con một chút đau khổ hay thử thách để cứu một linh hồn.”

Đây là câu chuyện.

Ngài đang chạy về khách sạn để bắt kịp chuyến tàu - leo ba tầng cầu thang, đi dọc hành lang và mở khóa cửa - nhưng suốt quãng đường đó ngài cảm thấy có người đang theo dõi mình.

Khi ngài đối mặt với người đuổi theo - một phụ nữ trẻ - cô thừa nhận mình đang theo dõi ngài, nhưng không biết tại sao. Đơn giản là cô đã nhìn thấy ngài trong đám rước trước đó trong ngày và cảm thấy muốn nói chuyện với ngài.

Ngài hỏi cô có phải là người Công giáo không, cô trả lời rằng không, cô là người vô thần. Cô đã đi từ Hà Lan cùng 60 người vô thần khác. Ngày hôm đó, tất cả họ đều đi tham quan vùng núi, nhưng cô quyết định ở lại. (Sau này, cô và cha Sheen phát hiện ra chiếc xe buýt đã rơi khỏi cầu, khiến tất cả mọi người trên xe thiệt mạng).

Vị linh mục nói với cô rằng ngài nghĩ cô là "rắc rối" của mình. Ngài quyết định ở lại cho đến khi cô "trở về với Chúa", điều này mất ba hoặc bốn ngày. Sau khi cô nhận được các bí tích, và ngài lại sẵn sàng trở về nhà, những rắc rối mới bắt đầu xảy đến.

Cố gắng trở về Paris, mọi vé tàu ngài mua đều bị từ chối. Ngài mất cả tuần vì những vé ngài vừa mua không hiểu sao lại không dùng được và ngài bị cho xuống ga tiếp theo mà không có thức ăn hoặc nước uống. Ngài giải thích: "Đó là cái giá tôi phải trả cho linh hồn cô ấy."

"Vậy là, Đức Mẹ... trả tiền khách sạn. Mẹ cải đạo những người vô thần."

Ngài tiếp tục kể cho thính giả nghe truyền thuyết về việc Chúa Giêsu đến gặp Phêrô ở Cổng Thiên Đàng, để hỏi thánh Phêrô về việc một số linh hồn dường như dễ dàng vào Thiên Đàng. Chuyện gì đang xảy ra với người giữ chìa khóa?

Phêrô đảm bảo với Chúa rằng đó không phải lỗi của mình: “Mỗi lần tôi đóng cửa chính, Mẹ Ngài lại mở cửa sổ.”

3. Người phụ nữ cải đạo ở Lộ Đức đã thuyết giảng cho Giám mục Sheen

Giám mục Sheen cũng kể về một cô gái Công giáo bình thường ở Paris. Tên cô là Elisabeth và vào mùa hè năm 1889, cô kết hôn với một bác sĩ vô thần, Felix. Khi Felix cố gắng phá vỡ đức tin của vợ mình, cô đã đáp lại bằng cách nghiên cứu nó.

Đây là câu chuyện.

Giám mục Sheen kể lại: “Từ năm 1905 đến năm 1914, cô bị bệnh và nằm liệt giường. Khi cô ấy hấp hối, cô ấy nói với chồng mình: 'Felix, khi em chết, anh sẽ trở thành một người Công giáo và một linh mục dòng Đa Minh.' Khi ấy, Felix đã nhắc lại những cảm xúc thù hận của mình đối với Chúa; còn cô ấy lặp lại lời tiên tri của mình và chết trong vòng tay ông.”

Sau khi cô qua đời, người chồng tìm thấy trong nhật ký và giấy tờ cô để lại: Vào năm 1905, cô đã cầu xin Chúa gửi cho cô “đủ đau khổ để chuộc linh hồn [của Felix].”

Cô viết rằng cái giá phải trả sẽ là ngày cô qua đời và rằng: “Không người phụ nữ nào có được tình yêu lớn lao hơn tình yêu của người phụ nữ hy sinh cả mạng sống mình vì chồng.”

Cho rằng những lời của cô chỉ là “sự tưởng tượng của một người phụ nữ mộ đạo”, vị bác sĩ góa vợ quyết định viết một cuốn sách chống lại Lộ Đức. (Giám mục Sheen không xác nhận điều này, nhưng một nguồn khác cho biết cặp vợ chồng đã đến Lộ Đức vào năm 1912 vì sức khỏe của cô không được cải thiện. Người ta nói rằng tại hang động, cô đã cầu nguyện cho sự hoán cải của chồng mình. Họ trở về và sức khỏe của cô lại xấu đi).

Tuy nhiên, khi ông ta đến Lộ Đức và “nhìn lên khuôn mặt của bức tượng Đức Mẹ Maria, ông ta đã nhận được món quà lớn lao của đức tin… thật trọn vẹn, thật toàn diện… ông nhận ra tất cả những gì mình từng tin tưởng đều là sai lầm và ngu xuẩn.”

Đó là thời kỳ Chiến tranh Thế giới thứ nhất và Giáo hoàng đương nhiệm là Benedict XV. Ngài đã cho người đến mời người đàn ông này sau khi nghe tin về sự cải đạo của ông. Cùng với cha Jon Vinnea, vị bác sĩ cải đạo đã kể cho Đức Thánh Cha nghe câu chuyện của mình và xin được trở thành linh mục dòng Đa Minh.

Cấm đoán ông, Đức Giáo hoàng nói rằng ông ta cần phải sửa chữa những tổn hại mà ông đã gây ra trước đây đối với đức tin, nhưng sau cuộc trò chuyện riêng với cha Vinnea, ngài đã rút lại lời nói và bảo Felix làm theo bất cứ điều gì vị linh mục bảo ông.

Năm 1919, tiến sĩ Felix Leseur gia nhập dòng Đa Minh ở Paris. Ông được thụ phong linh mục vào tháng 7 năm 1923.

Giám mục Sheen kết thúc câu chuyện: “Mùa Chay năm 1924, tôi, Fulton J. Sheen, đã tĩnh tâm tại tu viện Đa Minh ở Bỉ. Bốn lần mỗi ngày, mỗi lần 45 phút, tôi thực hiện tĩnh tâm dưới sự hướng dẫn tâm linh của cha Felix Leseur thuộc Dòng Anh em Giảng thuyết, một linh mục Công giáo Dòng Đa Minh, người đã kể cho tôi câu chuyện này.”

Top