Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm hạt Phú Thọ: Thực thi bác ái

Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm hạt Phú Thọ: Thực thi bác ái

WGPSG -- “Ta bảo thật các ngươi: Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những người anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25, 40).

Theo lời mời gọi của Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm (GĐPTTT) hạt Phú Thọ là chia sẻ tấm bánh, chiếc đèn lồng cho các em thiếu nhi kém may mắn được đón tết Trung Thu, vào lúc 4g30 thứ Sáu, ngày 05.09.2014, các thành viên GĐPTTT hạt Phú Thọ cùng quý vị ân nhân, gồm 45 người trên chuyến xe từ giáo xứ Tân Phước đi thực thi bác ái. Tham gia với đoàn có anh Phêrô Nguyễn Hồng Thịnh - Trưởng ban Phụng vụ GĐPTTT TGP Sài Gòn. Khi xe của đoàn ra khỏi TP, đoàn cùng nhau đọc kinh cầu xin Thánh Tâm Chúa ban cho đoàn đi được bình an.

Đúng 10g00, đoàn đến Giáo phận Cần Thơ. Tại đây, đoàn đã trao cho họ đạo Đại Hải 400 hộp bánh, mỗi hộp trị giá 12.000đ. Đoàn gởi trao cho các họ đạo: Ba Trinh 200 hộp, Từ Xá 200 hộp, Thái Hải 200 hộp, Trà Canh 200 hộp, Trung Hải 200 hộp, Xuân Hòa 200 hộp, Thiết An 200 hộp, Vĩnh Hậu 200 hộp, Cái Nhum 400 hộp, Lộ 19, 300 hộp, Dòng MTG Sóc Trăng 100 hộp.

Giáo phận Long Xuyên: Họ đạo Bình Giang 300 hộp, Bình Tây 300 hộp, Rạch Đùng 400 hộp, Hòn Đất 200 hộp, Hội An 150 hộp.

Giáo phận Phú Cường: Họ đạo Tích Thiện 300 hộp, Bù Đăng 200 hộp.

Giáo phận Ban Mê Thuột: Họ đạo Thánh Linh 400 hộp, GĐPTTT Tân Phước 100 hộp.

Sau đó, đoàn đi đến họ đạo Vị Thanh lúc18g00. Khi xe của đoàn tới được quý ông trong HĐMV chào đón rất thân tình. Tại đây, đoàn trao 600 hộp bánh cùng 670 chiếc lồng đèn cho các em.

Đúng 18g30, các thành viên GĐPTTT cùng tham dự Thánh lễ đồng tế dành riêng cho các em thiếu nhi mừng Tết Trung Thu, do cha sở Anphongsô Lê Kim Thạch và cha phụ tá đồng tế.

Sau Thánh lễ, cha sở cùng các em rước đèn xung quanh nhà thờ. Tiếp đó là cuộc thi lồng đèn do các em trong họ đạo thiết kế rất công phu, được cha sở cùng đại diện GĐPTTT hạt Phú Thọ làm giám khảo. Chương trình văn nghệ được diễn ra ngay sau đó rất sôi động.

Sau chương trình văn nghệ, các anh chị huynh trưởng phát cho mỗi em một hộp bánh không phân biệt lương giáo. Các em ai nấy đều vui mừng hò reo. Xong công việc, đoàn được cha sở mời dùng cơm tối và nghỉ đêm tại họ đạo. Sáng hôm sau, đoàn được cha sở dẫn đi tham quan một vài nơi. Sau bữa cơm trưa, lúc 13g00, đoàn lên xe trở về Sài Gòn, kết thúc chuyến đi thật tốt đẹp. Trên đường về, đoàn tới Trung tâm Đức Mẹ Fatima Vĩnh Long, cùng nhau tạ ơn Chúa, dâng lên Mẹ những tâm tình ước nguyện của mỗi người.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top