Đức Lêô XIV tại Albano: Đón nhận Đức Kitô nơi người nghèo
TGPSG/Vatican News -- Tại Đền Thánh Santa Maria della Rotonda ở Albano, Đức Giáo Hoàng Leo đã chủ sự Thánh lễ và bày tỏ lòng biết ơn đối với giáo phận trong việc phục vụ tha nhân, đồng thời nhắc nhở rằng mỗi người “là một quà tặng cho người khác.”
Sau khi trở về Castel Gandolfo tại vùng Castelli Romani vào ngày 13-8-2025, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã chủ sự Thánh lễ tại Đền Thánh Santa Maria della Rotonda.
Khi suy niệm về hồng ân được cùng nhau cử hành thêm một ngày nữa, ngài hướng đến “hồng ân lớn lao hơn” là việc Đức Kitô đã chiến thắng sự chết. Ngài giải thích rằng Chúa Nhật chính là lời nhắc nhớ về chiến thắng này.
Ngài ghi nhận rằng dù chúng ta có thể đến nhà thờ với nỗi sợ hãi và lo âu, nhưng “ngay lập tức chúng ta bớt cô đơn hơn” khi cùng nhau quy tụ và gặp gỡ Lời Chúa cũng như Mình Thánh Đức Kitô.
Đức Giáo Hoàng Leo chào một em nhỏ trên đường đến Thánh lễ tại Albano (@Vatican Media)
Suy niệm về ngôi Đền Thánh cổ kính và kiến trúc “Rotonda”, Đức Thánh Cha chia sẻ rằng hình dáng này muốn làm cho chúng ta cảm thấy mình được “đón nhận vào cung lòng của Thiên Chúa.” Bên ngoài, “Giáo Hội, cũng như mọi thực tại nhân loại, có thể trông thô ráp.” Thế nhưng, bên trong, thực tại thần linh được tỏ lộ, và mọi khốn khó, nghèo nàn, yếu đuối của chúng ta đều biến tan khi được gặp gỡ tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa.
Đức Thánh Cha Lêô nhấn mạnh rằng Đức Maria là “dấu chỉ và là sự cảm nếm trước tình mẫu tử của Thiên Chúa.” Nhờ Mẹ, Giáo Hội trở nên người mẹ, canh tân thế giới bằng tình bác ái chứ không phải bằng quyền lực.
Bình an không phải là sự thoải mái
Suy niệm về bài Tin Mừng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng “thế gian huấn luyện chúng ta để nhầm lẫn bình an với sự thoải mái, sự tốt lành với sự yên ổn.” Chính vì thế, Chúa Giêsu đã nói rằng Người đến để “ném lửa xuống thế gian”, vì các gia đình và bạn hữu có thể chia rẽ. Một số người có thể khuyên chúng ta tránh rủi ro và tìm kiếm sự yên ổn, bỏ qua những thách đố có thể xảy đến.
Tuy nhiên, Đức Thánh Cha Lêô nói rằng Chúa Giêsu đã mặc lấy nhân tính, và đây chính là phép rửa mà Người nói đến - một “phép rửa Thập giá, sự dấn thân hoàn toàn vào những rủi ro mà tình yêu đòi hỏi.” Chúng ta lãnh nhận lương thực và sức mạnh cho hành trình bằng việc rước lễ trong Thánh lễ. Nhờ đó, chúng ta nhận ra quyết định sống cho người khác thay vì cho chính mình, và lời mời gọi mang lửa yêu thương vào thế giới.
Đó là một tình yêu “hạ mình xuống và phục vụ, đáp lại sự thờ ơ bằng sự quan tâm”, và ngọn lửa thiện hảo này, “không giống như vũ khí, chẳng tốn kém gì,” có thể dẫn đến hiểu lầm và bách hại. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha khích lệ mọi người rằng “không có bình an nào lớn lao hơn việc giữ ngọn lửa ấy cháy sáng trong tâm hồn chúng ta.”
Chỉ khi hiệp nhất
Trước ngọn lửa của lòng bác ái và sự thiện hảo này, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn với mọi người trong Giáo phận Albano vì đã tận tâm phục vụ tha nhân. Ngài kêu gọi họ đừng phân biệt giữa người phục vụ và người được phục vụ. “Mỗi người là một hồng ân cho người khác”, và tất cả chúng ta đều là thành viên của “một Giáo Hội của người nghèo.”
Một gia đình người Peru dâng lễ vật cho Đức Giáo Hoàng Leo trong Thánh lễ (@Vatican Media)
Chỉ bằng cách quy tụ lại với nhau và tập trung vào việc thúc đẩy các cuộc gặp gỡ giữa những người thuộc các bối cảnh chính trị, xã hội, và tâm lý khác nhau, chúng ta mới thực sự trở thành Thân Thể Đức Kitô. Điều này xảy ra, Đức Thánh Cha chia sẻ, khi “ngọn lửa mà Chúa Giêsu đem đến thiêu rụi những định kiến, nỗi sợ hãi và những dè dặt giả tạo vốn vẫn còn gạt ra bên lề những ai đang mang trong đời sống mình sự nghèo khó của Đức Kitô.”
Ngài kêu gọi mọi người đừng để Đức Kitô ở bên ngoài các nhà thờ, gia đình và đời sống của mình. Trái lại, ngài mời gọi họ đón nhận Người nơi người nghèo. Tiếp theo, Đức Thánh Cha nói: “chúng ta cũng sẽ an hòa với sự nghèo khó của chính mình - sự nghèo khó mà chúng ta sợ hãi và chối bỏ khi chạy theo sự thoải mái và an toàn bằng bất cứ giá nào.”
Tác giả: Kielce Gussie
Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ Vatican News
bài liên quan mới nhất

- Thánh Augustinô nói gì với thế kỷ 21 qua Đức Lêô XIV
-
Đức Lêô XIV: Chúa mời gọi chúng ta kiên trì làm điều thiện -
Suy niệm Chúa Nhật XX Thường Niên năm C: Đức tin trong một thế giới hỗn loạn -
Tìm kiếm bình an qua cầu nguyện giữa một thế giới lo âu -
Đức Lêô XIV: Hãy đầu tư vào tình yêu và lòng thương xót -
Tử hình không phải là công lý -
Đại sứ Iran tại Vatican gửi thư cho Đức Giáo hoàng Lêô XIV -
Đức Lêô XIV nhắc Giới Trẻ: Chúa nhẹ nhàng gõ cửa sổ tâm hồn bạn -
200 tòa giải tội mở cửa trong ngày sám hối tại Rôma -
Tránh suy niệm theo lối mòn
bài liên quan đọc nhiều

- An tử và Trợ tử trong Giáo lý Công Giáo
-
Ý nghĩa chữ “PP” sau chữ ký của Đức Giáo hoàng -
Ảnh chính thức của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV -
Cầu nguyện cho các linh mục trong Tuần Thánh -
Những người giữ bình an nơi cổng nhà thờ -
10 cách Satan đang tấn công con cái chúng ta trong nền văn hóa hiện nay -
Sức mạnh của sự dịu dàng -
Tại sao người Công giáo lại che các thánh giá và ảnh tượng trong Mùa Chay? -
Dụ ngôn Người Con Hoang Đàng: lời mời gọi trở về trong Mùa Chay -
Sáu sự thật không dễ nghe về ly hôn