Đức Lêô XIV: Sử dụng hồng ân Chúa ban để xây dựng thế giới
Tác giả: Christopher Wells
Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News
TGPSG/Vatican News -- Trong buổi Kinh Truyền Tin Chúa Nhật, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV suy niệm về dụ ngôn người quản lý bất lương, mời gọi các tín hữu tự hỏi mình đã quản lý những ân huệ lãnh nhận từ Thiên Chúa thế nào.
Đức Giáo Hoàng nói trong buổi Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật rằng Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta suy gẫm về việc sử dụng của cải vật chất, và rộng hơn là “chúng ta quản lý hồng ân quý giá nhất - chính sự sống của mình - như thế nào.”
Suy niệm về dụ ngôn người quản lý bất lương, Đức Thánh Cha giải thích rằng hình ảnh này nhắc nhở chúng ta “không phải là chủ nhân của đời sống mình hay của cải mình hưởng dùng,” nhưng tất cả đều là quà tặng Thiên Chúa, Đấng đã trao phó những ân huệ ấy “cho sự chăm sóc, tự do và trách nhiệm của chúng ta.”
Đồng thời, dụ ngôn của Chúa Giêsu cũng nhắc chúng ta rằng sẽ đến ngày chúng ta phải trình bày cách đã quản lý “chính bản thân, của cải và các tài nguyên của trái đất” ra sao.
Sự giàu có trần gian này rồi cũng qua đi
Đức Giáo Hoàng Lêô nhận xét rằng người quản lý trong dụ ngôn chỉ tìm kiếm lợi ích riêng, cho đến ngày bị gọi ra tính sổ và mất chức quản lý.
Chỉ lúc ấy, khi phải nghĩ đến việc bảo đảm cho tương lai, Đức Thánh Cha nói, ông mới nhận ra rằng việc tích lũy của cải không phải là giá trị cao nhất, “vì sự giàu có trần gian này rồi cũng qua đi.”
Giải pháp của ông là tha nợ cho những con nợ bằng cách từ bỏ phần hoa lợi đáng ra thuộc về mình; điều này khiến ông mất đi của cải vật chất, “nhưng lại được thêm bạn hữu, những người sẵn sàng giúp đỡ và nâng đỡ ông.”
Đức Giáo Hoàng Lêô nhắc lại lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Hãy dùng của cải bất chính mà tạo lấy bạn bè, để khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu.”
Của cải đích thực: tình bạn với Thiên Chúa và với nhau
Nếu người quản lý bất lương còn biết cách để tạo lập tình bạn, “thoát khỏi sự cô độc của ích kỷ bản thân,” thì Đức Thánh Cha đặt vấn đề: huống chi các Kitô hữu lại càng phải biết “sử dụng những của cải trần thế cũng như chính đời sống mình, để đạt tới của cải đích thực, là tình bạn với Chúa và với anh chị em?”
Kết thúc bài huấn dụ, Đức Giáo Hoàng nói rằng dụ ngôn người quản lý bất lương mời gọi chúng ta tự vấn: Chúng ta đang quản lý những ân huệ đã lãnh nhận thế nào? Chúng ta có đi theo con đường ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mình? Hay chúng ta nhìn nhận mọi sự là hồng ân Thiên Chúa, để sử dụng chúng mà xây dựng một thế giới công bằng và huynh đệ hơn?
“Chúng ta hãy cầu xin cùng Đức Trinh Nữ Maria,” Đức Thánh Cha nói, “để Mẹ chuyển cầu cho chúng ta và giúp chúng ta trở nên những người quản lý trung tín đối với những gì Chúa đã trao phó, biết quản trị chúng trong công bằng và trách nhiệm.”
bài liên quan mới nhất

- Dụ ngôn quản gia bất lương nhắn nhủ gì với chúng ta?
-
Tòa Thánh: Người cao tuổi xứng đáng được bảo vệ bình đẳng và có quyền lao động -
Đức Thánh Cha chia buồn với Vua Charles về sự qua đời của Nữ Công tước xứ Kent -
Câu Tung Hô Tin Mừng -
Đức Lêô XIV: Các thánh mời gọi chúng ta hướng về Thiên Chúa và biến cuộc đời thành kiệt tác -
Đức Lêô XIV: Nhìn như Mẹ Maria để bước đi trong bình an -
Đức Lêô XIV mời gọi Hội Đồng Giới Trẻ Địa Trung Hải trở thành dấu chỉ của niềm hy vọng -
Malala: Cùng dũng cảm đấu tranh cho quyền được giáo dục -
Đức Lêô XIV: ‘Hòa bình bắt đầu từ lời nói và hành động của chúng ta’ -
Sự trở lại với đức tin của Gen Z
bài liên quan đọc nhiều

- An tử và Trợ tử trong Giáo lý Công Giáo
-
Ý nghĩa chữ “PP” sau chữ ký của Đức Giáo hoàng -
Ảnh chính thức của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV -
Những người giữ bình an nơi cổng nhà thờ -
10 cách Satan đang tấn công con cái chúng ta trong nền văn hóa hiện nay -
Cầu nguyện cho các linh mục trong Tuần Thánh -
Sức mạnh của sự dịu dàng -
Tại sao người Công giáo lại che các thánh giá và ảnh tượng trong Mùa Chay? -
Sáu sự thật không dễ nghe về ly hôn -
Tìm kiếm bình an qua cầu nguyện giữa một thế giới lo âu