Đức Lêô XIV: Hãy đầu tư vào tình yêu và lòng thương xót

Đức Lêô XIV: Hãy đầu tư vào tình yêu và lòng thương xót

TGPSG/ Vatican News -- Đức Giáo Hoàng Lêô XIV mời gọi tín hữu chia sẻ không chỉ của cải vật chất mà còn thời gian, sự hiện diện và niềm cảm thông.

Trong bài nói chuyện với các tín hữu tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô nhân buổi Kinh Truyền Tin Chúa Nhật, Đức Giáo Hoàng Lêô suy niệm về đoạn Tin Mừng theo thánh Luca, mời gọi các tín hữu tự hỏi mình đang đầu tư “kho tàng” cuộc đời như thế nào.

Trích lời Chúa Giêsu: “Hãy bán những gì anh em có mà cho người nghèo,” Đức Giáo Hoàng thúc giục các Kitô hữu đừng bám víu vào những ơn lành Thiên Chúa ban, nhưng hãy sử dụng chúng rộng lượng vì lợi ích của tha nhân, đặc biệt là những người nghèo khổ nhất.

“Không chỉ là chia sẻ của cải vật chất,” ngài nói, “mà còn là sử dụng khả năng, thời gian, tình cảm, sự hiện diện và niềm cảm thông của chúng ta.”

Mỗi người, ngài tiếp tục, là “một giá trị duy nhất, vô giá trong kế hoạch của Thiên Chúa - một vốn sống đang đập,” cần được vun trồng và đầu tư, “nếu không sẽ khô cạn và mất giá trị.”

Đức Giáo Hoàng cảnh báo các tín hữu rằng kho tàng này có thể bị phung phí, hoặc thậm chí bị những người “như kẻ trộm, biến nó thành một vật để tiêu thụ.”

Món quà Thiên Chúa ban cho chúng ta, ngài nhấn mạnh, cần có không gian, tự do và mối quan hệ để phát triển - và trên hết, cần tình yêu, “điều biến đổi và nâng cao mọi khía cạnh trong sự tồn tại của chúng ta, làm cho chúng ta ngày càng giống Thiên Chúa hơn.”

Nhắc lại rằng Chúa Giêsu đã nói những lời này trên đường đi Giêrusalem, nơi Người sẽ trao ban chính mình trọn vẹn trên thập giá, Đức Giáo Hoàng Lêô chỉ ra các việc lành thương xót là “ngân hàng an toàn và sinh lợi nhất” cho kho tàng cuộc đời chúng ta.

Ngài nói, ngay cả cử chỉ nhỏ nhất cũng có giá trị vô tận, như hình ảnh người góa phụ nghèo trong Tin Mừng, với hai đồng tiền nhỏ, trở thành “người giàu nhất thế gian.”

Trích lời Thánh Augustinô, Đức Giáo Hoàng nhận xét rằng: nếu người ta có thể vui mừng khi đổi đồng thành bạc, bạc thành vàng, thì “những gì được trao ban” trong tình yêu sẽ đổi được một thứ lớn lao vô hạn, đó là sự sống vĩnh cửu.

“Nó sẽ được biến đổi,” Augustinô giải thích, “bởi vì chính người trao ban cũng sẽ được biến đổi.”

Đức Giáo Hoàng Lêô mời gọi các tín hữu nhìn thấy chân lý này trong đời thường - trong người mẹ ôm ấp con trẻ, hoặc trong hai người yêu nhau cảm thấy như “vua và hoàng hậu” khi bên nhau.

“Chúng ta còn có thể kể nhiều ví dụ khác,” ngài nói thêm.

Dù ở đâu - tại nhà, giáo xứ, trường học hay nơi làm việc - Đức Giáo Hoàng khuyến khích: “chúng ta đừng bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để yêu thương.”

Đây là sự cảnh giác mà Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta: luôn chú ý, sẵn sàng và nhạy cảm với nhau, như Người luôn bên cạnh chúng ta mọi lúc.

Kết thúc bài nói, Đức Giáo Hoàng dâng nguyện ước này lên Đức Maria - “Sao Mai,” xin Mẹ giúp mọi tín hữu trở thành “người canh giữ lòng thương xót và hòa bình” giữa thế giới đang chia rẽ.

Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

Top