Đức Lêô XIV: Giáo hội là một “công trường” xây dựng cộng đoàn cách kiên nhẫn

Đức Lêô XIV: Giáo hội là một “công trường” xây dựng cộng đoàn cách kiên nhẫn

Tác giả: Isabella H. de Carvalho

Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Khi cử hành Thánh lễ nhân dịp Lễ Dâng hiến Nhà thờ Thánh Gioan Latêranô, Đức Giáo hoàng Lêô XIV suy tư về Giáo hội, mời gọi các tín hữu hãy “giải thoát khỏi các tiêu chuẩn của thế gian, vốn thường đòi kết quả tức thời vì không hiểu được sự khôn ngoan của việc chờ đợi.”

“Chúa Giêsu biến đổi chúng ta và mời gọi chúng ta cùng cộng tác trong công trình vĩ đại của Thiên Chúa, khéo léo uốn nắn chúng ta theo kế hoạch cứu độ của Ngài.”

Đức Giáo hoàng nói thêm: “Tại Rôma, có một điều thiện lớn lao đang nảy nở vượt qua mọi gian khó.”

Đào sâu “vào chính bản thân và xung quanh chúng ta” để rồi có thể hướng nhìn lên Chúa Kitô và xây dựng “với khiêm nhường và kiên nhẫn,” như “lịch sử ngàn năm của Giáo hội” dạy ta, hầu tạo nên “một cộng đoàn đức tin đích thực, có khả năng lan tỏa bác ái, thúc đẩy sứ vụ, loan báo, cử hành và phục vụ Huấn quyền Tông truyền,” mà Nhà thờ Thánh Gioan Lateranô là “tòa đầu tiên.”

Đức Giáo hoàng Lêô XIV chia sẻ về sứ mạng của Giáo hội như một cộng đoàn tín hữu sống động trong bài giảng Thánh lễ mừng lễ Dâng hiến Nhà thờ Latêranô, được cử hành vào Chúa Nhật, ngày 9 tháng 11.

Trước khoảng 2.700 người tham dự, Đức Giáo hoàng nhắc lại lịch sử quan trọng của Nhà thờ Chính tòa này, được xây dựng theo lệnh của Hoàng đế La Mã Constantinô sau khi ông ban cho Kitô hữu quyền tự do thờ phượng vào năm 313, và được Đức Giáo hoàng Sylvester I cung hiến vài năm sau đó.

 Tuy nhiên, Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhấn mạnh rằng Vương cung Thánh đường này - “Mẹ của mọi nhà thờ” - “không chỉ là một di tích hay một chứng tích lịch sử,” mà đúng hơn, “là dấu chỉ của Giáo hội sống động, được xây dựng bằng những viên đá được chọn và quý giá trong Đức Kitô Giêsu, viên đá góc tường.”

Ngài nói tiếp: “Điều này nhắc nhở chúng ta rằng chính chúng ta cũng là những ‘viên đá sống’ trên mặt đất này… được xây nên thành đền thờ thiêng liêng.”

Đức Giáo hoàng trích lời Thánh Phaolô VI: “Chính cộng đoàn Giáo hội, xã hội của những người tin, mang lại cho Latêranô cấu trúc vững chắc và nổi bật nhất.”

Muốn xây dựng, trước hết phải hướng về Đức Kitô

Đức Giáo hoàng mở đầu bài giảng với nền móng của Nhà thờ Thánh Gioan Latêranô. “Tầm quan trọng của nó thật rõ ràng, thậm chí có phần khiến ta ngỡ ngàng,” ngài nói, đồng thời giải thích rằng những người xây dựng Nhà thờ Chính tòa Rôma đã đặt nền móng thật vững chắc, “đào sâu với bao công sức,” để công trình không sụp đổ theo thời gian.

Theo Đức Giáo hoàng, đây là một hình ảnh rất ý nghĩa, bởi vì chúng ta - “những người thợ trong Giáo hội sống động” - cũng phải “đào sâu vào lòng mình và xung quanh mình” trước khi xây dựng nên những công trình đức tin.

Đức Giáo hoàng trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô: “Không ai có thể đặt nền móng nào khác ngoài nền móng đã được đặt sẵn, đó là Đức Giêsu Kitô.”

Giáo hội như một công trường thiêng liêng

Đức Giáo hoàng sau đó nói đến bài Tin Mừng theo Thánh Luca, kể chuyện ông Giakêu - “một người giàu có và quyền thế” - cảm thấy thôi thúc muốn gặp Chúa Giêsu, nên “đã trèo lên cây để nhìn Ngài giữa đám đông,” một hành động “bất thường và không phù hợp với địa vị của ông.”

Đức Giáo hoàng Lêô nhận xét: đối với Giakêu, “việc trèo lên cây” là hình ảnh vượt thắng “những giới hạn của bản thân và sự kiêu hãnh của mình.” Chính lúc ấy, ông đã được gặp Chúa Giêsu - cuộc gặp gỡ “đánh dấu khởi đầu của một đời sống mới.”

Khi Chúa Giêsu mời gọi chúng ta cộng tác trong công trình vĩ đại của Thiên Chúa, Ngài biến đổi chúng ta bằng cách khéo léo uốn nắn theo kế hoạch cứu độ của Ngài. Hình ảnh “công trường thiêng liêng” thật đẹp - diễn tả sự năng động, sáng tạo, tận tâm, đồng thời gợi nhắc nỗ lực và thử thách không ngừng.

Tại Rôma, điều thiện lớn lao đang nảy nở

Theo Đức Giáo hoàng, hình ảnh này “diễn tả nỗ lực cụ thể và kiên trì qua đó các cộng đoàn của chúng ta lớn lên mỗi ngày, chia sẻ đặc sủng và được hướng dẫn bởi các mục tử.” Ngài nhắc rằng trong lịch sử của Nhà thờ Latêranô cũng đã từng có “những giai đoạn khó khăn, những lần phải điều chỉnh công trình,” nhưng “nhờ sự kiên vững của cha ông, hôm nay chúng ta mới có thể quy tụ nơi đây.”

“Tại Rôma, điều thiện lớn lao đang nảy nở nhờ công sức của bao người,” Đức Giáo hoàng nói. “Đừng để mệt mỏi khiến chúng ta không nhận ra và vui mừng vì điều thiện ấy... vì chính qua đức ái được thể hiện trong hành động mà khuôn mặt của Giáo hội được hình thành.”

Tầm quan trọng của phụng vụ

Cuối cùng, Đức Giáo hoàng Lêô nhấn mạnh đến “một khía cạnh thiết yếu trong sứ vụ của nhà thờ chính tòa,” đó là phụng vụ - “đỉnh cao mà mọi hoạt động của Giáo hội hướng đến... và là nguồn mạch từ đó phát sinh mọi sức mạnh.”

Ngài bày tỏ hy vọng rằng “vẻ đẹp đơn sơ của các nghi thức sẽ diễn tả giá trị đích thực của việc thờ phượng, giúp cho toàn Thân Thể Chúa phát triển hài hòa,” để “những ai đến gần bàn thờ của Nhà thờ Chính tòa Rôma sẽ ra về đầy tràn ân sủng mà Chúa muốn tuôn đổ trên thế giới.”

Top