Đức Hồng Y Dolan: Các bậc phụ huynh, hãy đặt tên con cái theo tên các vị thánh!
Tác giả: Christine Rousselle
Tóc Ngắn (TGPSG) biên dịch từ Aleteia
TGPSG/Aleteia - Trong một video mới đây được đăng tải trên mạng xã hội, Đức Hồng Y Timothy Dolan, quản lý tông tòa của Tổng giáo phận New York, kêu gọi người Công giáo nên duy trì tục lệ đặt tên cho con mình theo tên một vị thánh.
Đức Hồng y Dolan tiết lộ rằng: “Tôi vừa đọc một cuộc thăm dò ý kiến khiến tôi khá khó chịu: Ngày nay các bậc cha mẹ chủ yếu đặt tên con theo tên các ngôi sao điện ảnh và các nhân vật khác.”
Ngài nói: “Tôi không biết liệu đó có phải là điều tốt nhất trên thế giới hay không? Trước đây, trong Giáo hội Công giáo có một phong tục đẹp là luôn đặt tên con theo tên một vị thánh, hoặc là tên đệm,”
Đức Hồng y Dolan giải thích: Vị thánh đó, sẽ “trở thành thánh bổn mạng của chúng ta,” và đứa trẻ sẽ được vị thánh đó bảo hộ.
Đức Hồng y nói thêm rằng “khi tôi có vinh hạnh được rửa tội cho các em bé, tôi thấy ngày càng ít em bé được đặt tên theo tên thánh.”
“Tôi thường dâng các em cho một vị thánh cụ thể. Hoặc đôi khi sau này, trong Bí tích Thêm sức, nếu tên rửa tội không phải là tên thánh, thì các bạn có thể chọn một tên thánh.”
Đức Hồng y nói: “Nhưng tôi nghĩ việc đặt tên con theo tên các vị thánh là một phong tục rất đáng được khôi phục.”
Trước đây, trong Giáo hội Công giáo có một phong tục đẹp là đặt tên con cái theo tên các vị thánh để cầu xin sự che chở của họ. Tôi thấy ngày càng ít trẻ sơ sinh được đặt tên thánh.
Kinh nghiệm của Đức Hồng Y phù hợp với xu hướng đặt tên ở Hoa Kỳ. Nhưng cần lưu ý - như danh sách Gợi ý Tên Trẻ sơ sinh phong phú của chúng tôi đã chứng minh - một số tên trẻ sơ sinh có liên quan đến các vị thánh, nhưng theo những cách sáng tạo.
"Liam," tên nam phổ biến nhất ở Hoa Kỳ năm 2024, không phải là tên của một vị thánh Công giáo được phong thánh, mặc dù nó là dạng rút gọn của William, tên của một vị thánh. Trong số 10 tên bé gái phổ biến nhất, chúng ta thấy nhiều mối liên hệ với các vị thánh - Sophia và Sofia nằm trong top 10. Tên này có nghĩa là Trí tuệ.
Isabella là bản dịch của Elizabeth (hoặc Elizabeth là bản dịch của Isabella, tùy thuộc vào cách nhìn nhận). Có một số vị thánh tên Elizabeth, bao gồm cả người thân của Đức Mẹ Maria.
Mia cũng nằm trong danh sách này, và tên này đôi khi được dùng làm biệt danh cho tên của Đức Mẹ Maria – Maria hoặc Miriam.
So sánh với những năm 2000, tất cả 10 tên bé trai phổ biến nhất ở Hoa Kỳ trong cả thập kỷ đều là tên của các vị thánh được phong thánh hoặc các nhân vật trong Cựu Ước. Đối với bé gái trong cùng thời kỳ, tất cả trừ Madison (thứ 2) và Ashley (thứ 10) đều là tên của các vị thánh được phong thánh hoặc từ Kinh Thánh.
bài liên quan mới nhất
- Những bước chân truyền giáo giữa đời thường tại Giáo xứ Nhân Hòa
-
Mười năm sau Amoris Laetitia: Lắng nghe những gia đình trong hoàn cảnh khó khăn -
Học cách nghĩ về nhau như một “chúng ta” -
Tại sao chữ viết tay vẫn quan trọng trong thế giới AI? -
Đừng sợ mắc sai lầm -
Vượt qua thời đại của những người Công giáo e ngại về đức tin -
Alpha Công giáo: Khi người trẻ có một nơi để hỏi về Thiên Chúa -
Giữa phố thị, đi tìm những người dễ bị lãng quên -
Tử đạo trắng trên không gian mạng -
Khác biệt trong đời sống đức tin: Liệu tình yêu giữa hai người có thể bền lâu?
bài liên quan đọc nhiều
- An tử và Trợ tử trong Giáo lý Công Giáo
-
Khi người Công giáo hẹn hò với những người không Công giáo -
Tình dục trước hôn nhân: Bài học từ lý trí và Kinh thánh -
Tại sao người Công giáo lại che các thánh giá và ảnh tượng trong Mùa Chay? -
Hành hương về nhà thờ Tắc Sậy trước ngày giỗ Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp -
Ý nghĩa chữ “PP” sau chữ ký của Đức Giáo hoàng -
Năm điều cần biết về lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu -
Những người giữ bình an nơi cổng nhà thờ -
Sức mạnh của sự dịu dàng -
Ảnh chính thức của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV