Đức Giáo Hoàng Lêô cảm ơn các cụ tại Nhà Dưỡng Lão vì chứng tá đức tin của họ
TGPSG/Vatican News -- Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đến thăm các cụ cao tuổi và các nữ tu tại nhà dưỡng lão “Santa Marta” trên vùng đồi Alban, trao gửi lời tri ân, niềm hy vọng và suy tư.
Vào sáng thứ Hai, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã có chuyến thăm riêng đến Nhà Dưỡng Lão Santa Marta tại Castel Gandolfo, bày tỏ lời an ủi, khích lệ và sự gần gũi thiêng liêng với các cụ bà đang sống tại đây cùng những người chăm sóc họ. Trong một bài đăng trên Telegram, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Giáo Hoàng đã được chào đón bởi cộng đoàn các nữ tu đang điều hành cơ sở này, vốn nằm trong khu vực Villa Barberini - nơi ngài đang nghỉ hè ngắn ngày. Sau đó, ngài được Bề trên hướng dẫn đến nhà nguyện, nơi ngài dừng lại cầu nguyện trong thinh lặng.
Sau đó, Đức Thánh Cha đã dành thời gian gặp gỡ từng cụ bà trong số 20 cụ đang sống tại nhà dưỡng lão, với độ tuổi từ 80 đến 101. Ngài đã chuyện trò với các cụ và các nữ tu chăm sóc họ, lắng nghe những câu chuyện đời thường và chia sẻ những lời thân ái.
Một điều dưỡng trẻ đã nói đôi lời chào mừng, tiếp theo là thời khắc cầu nguyện chung với các bài thánh ca. Sau đó, Đức Giáo Hoàng ngỏ lời với mọi người hiện diện, suy niệm về bài Tin Mừng trong Thánh lễ ngày hôm trước, gợi lại các chủ đề trong Thánh ca và Kinh Thánh.
“Trong mỗi người chúng ta đều có phần của Mácta và phần của Maria,” Đức Giáo Hoàng nói, khi nhắc đến câu chuyện Tin Mừng về hai chị em đón Chúa Giêsu vào nhà mình. “Giai đoạn này của cuộc đời,” ngài nói thêm, “là thời gian quý giá để đón nhận phần ‘Maria’ trong ta - để ngồi dưới chân Chúa Giêsu, lắng nghe lời Ngài và cầu nguyện.”
Ngài bày tỏ lòng biết ơn trước lời cầu nguyện của các cụ cao tuổi, khẳng định giá trị của họ trong đời sống Giáo hội.
Tầm quan trọng của cầu nguyện
“Cầu nguyện vô cùng quan trọng, vượt xa những gì ta có thể tưởng tượng,” ngài nói. “Tuổi tác không quan trọng. Chính Chúa Giêsu đến gần chúng ta. Ngài trở thành khách của chúng ta và mời gọi chúng ta làm chứng cho Ngài - dù trẻ hay không còn trẻ.”
Khích lệ các cụ kiên vững trong đức tin và tín thác, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV gọi các cụ là “dấu chỉ hy vọng” cho Giáo hội và thế giới.
“Các cụ đã cống hiến biết bao điều trong cuộc đời mình,” ngài nói. “Và các cụ vẫn tiếp tục là những chứng nhân - chứng nhân của cầu nguyện, của đức tin, một gia đình hiến dâng cho Chúa những gì mình có.”
Sau khi cùng cộng đoàn đọc Kinh Lạy Cha, Đức Giáo Hoàng đã dành thời gian tham quan cơ sở và chào thăm các nhân viên. Ngài trở về nơi cư ngụ tại Villa Barberini ngay trước 11g30 sáng.
Tác giả: Linda Bordoni
Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News
bài liên quan mới nhất

- Lời Vào Đời - Maria Mađalêna: Influencer đầu tiên dám sống thật
-
Làm sao lấy được sợi chỉ đỏ? -
Chúa nhật XVI Thường niên: Đón tiếp vị khách hồng phúc -
Bạn có đoán được thứ gì nặng tương đương lượng thư từ mà Đức Giáo hoàng nhận mỗi ngày không? -
Linh mục chia sẻ hành trình vượt qua cám dỗ tự tử -
Chiều kích tôn giáo của công cuộc kiến tạo hòa bình -
Phẩm giá con người sẽ ra sao nếu Kitô giáo suy thoái? -
Rèn luyện khả năng phân định -
Khóa học “Các phong cách giáo dục của cha mẹ” -
Rôma dưới lòng đất: Một thế giới ẩn giấu và huyền nhiệm
bài liên quan đọc nhiều

- An tử và Trợ tử trong Giáo lý Công Giáo
-
Ý nghĩa chữ “PP” sau chữ ký của Đức Giáo hoàng -
Ảnh chính thức của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV -
Cầu nguyện cho các linh mục trong Tuần Thánh -
Những người giữ bình an nơi cổng nhà thờ -
Sức mạnh của sự dịu dàng -
Tại sao người Công giáo lại che các thánh giá và ảnh tượng trong Mùa Chay? -
10 cách Satan đang tấn công con cái chúng ta trong nền văn hóa hiện nay -
Dụ ngôn Người Con Hoang Đàng: lời mời gọi trở về trong Mùa Chay -
Suy niệm Tuần Thánh: Đặt mình vào Cuộc Thương Khó của Chúa