Đời sống Bí tích - Nền tảng để nên thánh

Đời sống Bí tích - Nền tảng để nên thánh

Đời sống Bí tích - Nền tảng để nên thánh

TGPSG / CatholicExchange --- Cha mẹ của các vị Thánh đã dạy con mình nên thánh như thế nào?

Bạn đã bao giờ tự hỏi: Điều gì giúp cha mẹ của các vị các Thánh nuôi dạy con cái họ nên thánh? Đó có phải là may mắn, hay chính đời sống đức tin của họ đã ảnh hưởng sâu sắc đến con cái?

Sau nhiều năm nghiên cứu, Patrick O’Hearn - tác giả bài viết này - nhận ra rằng các bậc cha mẹ của các vị Thánh đều có chung 7 đặc điểm: đời sống Bí tích, tín thác, tình yêu hy sinh, sự đau khổ, sự đơn sơ, sự thinh lặng và lòng tôn trọng sự sống.

Hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu đặc điểm đầu tiên: Đời sống Bí tích.

Lời mời gọi nên thánh trong hôn nhân

Trong nghi thức Hôn phối, linh mục hỏi đôi tân hôn:

  1. Hai con đến đây kết hôn với nhau một cách tự do và hoàn toàn tự nguyện?
  2. Hai con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không?
  3. Hai con có sẵn sàng đón nhận và giáo dục con cái theo luật Chúa Kitô và Hội Thánh không?

Câu hỏi cuối cùng không chỉ nhắc nhở về trách nhiệm làm cha mẹ mà còn như một lời mời gọi từ Thiên Chúa:

“Hỡi con, con có sẵn sàng nuôi dạy các thánh nhân cho vinh quang của Ta không?”

Mục tiêu cao nhất của cha mẹ Công giáo không chỉ là nuôi con thành đạt mà là giúp con đạt tới thiên đàng. Đến ngày ra trước tòa Chúa, có lẽ mỗi bậc cha mẹ sẽ được hỏi:

“Con đã làm hết sức mình, với ơn Chúa, để nuôi dạy con cái nên thánh chưa?”

Bí tích - Suối nguồn ân sủng cho gia đình

Nếu Chúa muốn chúng ta nuôi dạy con cái mình trở thành các vị Thánh, chắc chắn Ngài ban cho ta phương thế: đó là các Bí tích. Các bậc cha mẹ của các thánh nhân luôn đặt đời sống gia đình trên nền tảng này.

  • Bí tích Rửa tội: Cha mẹ của các thánh luôn mong muốn con mình sớm trở thành con cái Chúa. Thánh nữ Maria Goretti và thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu đều được rửa tội ngay sau khi sinh. Thánh nữ Têrêsa kể lại:

“Khi sinh con ra, mẹ con vui mừng không phải vì có thêm một đứa con, mà vì có thêm một linh hồn dâng về cho Chúa.”

  • Bí tích Hòa giải: Mẹ thánh Gemma Galgani - bà Aurelia - đưa các con đi xưng tội mỗi thứ Bảy, giúp con ý thức về lòng thương xót Chúa. Với các bậc cha mẹ này, xưng tội không phải là việc làm thỉnh thoảng, mà là một phần không thể thiếu trong đời sống gia đình.
  • Bí tích Thánh Thể: Cha mẹ thánh Gianna Beretta Molla tham dự Thánh lễ mỗi ngày. Thánh Louis Martin, sau khi vợ qua đời, vẫn dẫn con gái nhỏ - thánh Têrêsa - đi viếng Thánh Thể mỗi tối. Thánh Padre Pio lớn lên trong một gia đình luôn đặt Chúa làm trung tâm. Cha mẹ ngài - ông Grazio và bà Maria Forgione - dự lễ hằng ngày và lần chuỗi Mân Côi chung trong gia đình mỗi tối.

Lòng sùng kính Bí tích không chỉ được dạy, mà còn được truyền bằng chính gương sống. Nhìn thấy cha mình rơi nước mắt trong Thánh lễ, thánh nữ Têrêsa cảm nhận được đức tin mạnh mẽ hơn bất kỳ bài giáo lý nào.

Chuẩn bị cho cuộc sống vĩnh cửu

Bí tích cuối cùng mà mỗi người đón nhận là Xức dầu bệnh nhân. Khi mẹ thánh Gioan Bosco hấp hối, bà nói với con trai:

“Trước kia, mẹ đã giúp con lãnh nhận các Bí tích. Bây giờ, con hãy giúp mẹ!”

Ngay cả khi ra đi, bà vẫn đặt đời sống Bí tích lên trên hết, để chuẩn bị về với Chúa trong ân sủng.

Cha mẹ không chỉ nuôi con nên người, mà còn giúp con nên thánh

Các bậc cha mẹ của các Thánh không để con cái tự tìm đường đến với Chúa, mà dẫn dắt con mình ngay từ nhỏ bằng đời sống Bí tích.

Vậy chúng ta thì sao?

  • Liệu con cái có nhìn thấy nơi chúng ta một gương sáng trong việc yêu mến Thánh lễ, xưng tội, rước lễ không?
  • Liệu chúng ta đã thực sự đặt Chúa làm trung tâm trong gia đình?

Cầu xin Chúa ban cho chúng ta ơn sống đời Bí tích trọn vẹn, để có thể dẫn dắt gia đình mình nên thánh và một ngày kia được đoàn tụ trên thiên đàng.

Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Ngài!

Tác giả: Patrick O’Hearn

Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ CatholicExchange

Top