Công trình 25 năm vinh danh Thánh Gioan Phaolô II

Công trình 25 năm vinh danh Thánh Gioan Phaolô II

Công trình 25 năm vinh danh Thánh Gioan Phaolô II

TGPSG/UCA News -- Ngày 19/07/2025 vừa qua, giới trẻ Ba Lan đã hành hương kỷ niệm 25 năm thành lập Quỹ “Dzielo Nowego Tysiaclecia” (Công trình của Thiên Niên Kỷ Mới), một “tượng đài sống động” vinh danh Thánh Gioan Phaolô II, hỗ trợ những bạn trẻ tài năng đến từ hoàn cảnh khó khăn.

Hàng ngàn bạn trẻ Ba Lan đã đi qua các con phố của Czestochowa ngày 19/7, vừa hát vừa cầu nguyện khi tiến về Đền Đức Mẹ Jasna Góra.

Chuyến hành hương và trại hè thường niên năm nay không chỉ là những buổi tụ họp mùa hè truyền thống của cộng đồng. Sự kiện này còn đánh dấu kỷ niệm 25 năm thành lập Quỹ “Dzielo Nowego Tysiaclecia” (Công trình của Thiên Niên Kỷ Mới), một “tượng đài sống động” vinh danh Thánh Gioan Phaolô II, hỗ trợ những bạn trẻ tài năng đến từ hoàn cảnh khó khăn.

Thánh lễ do Đức Tổng Giám mục Guido Filipazzi, Sứ thần Tòa Thánh tại Ba Lan, chủ sự là trọng tâm của buổi lễ, ngài nhắc nhở các bạn trẻ rằng “lòng biết ơn Thiên Chúa và với tha nhân có tầm quan trọng vô cùng lớn trong cuộc sống của chúng ta, đặc biệt trong bối cảnh văn hóa như hiện nay, khi con người thường cho mình hoàn toàn tự chủ và đã đầy đủ.”

Nuôi dưỡng lòng biết ơn đối với Thiên Chúa “giúp chúng ta không lãng phí những ân huệ của Ngài” và “thúc đẩy chúng ta đáp trả tình yêu mà Ngài luôn bao bọc chúng ta,” Đức Tổng Giám mục Filipazzi nói. “Cha khuyến khích các con cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân của quỹ này và vì những con người qua đó mà công trình này có thể ra đời và tiếp tục phát triển.”

Quỹ này, được gọi là “Công trình” tại Ba Lan, được hình thành nhằm đáp lại lời kêu gọi của Thánh Gioan Phaolô II hỗ trợ giới trẻ và cổ vũ một “nền văn hóa sự sống.” Sau chuyến hành hương của Đức Giáo hoàng về quê hương năm 1999, các giám mục Ba Lan đã khởi xướng sáng kiến này để giúp các bạn trẻ tài năng từ các thị trấn nhỏ và vùng nông thôn, không chỉ trao học bổng mà còn giúp họ trưởng thành về mặt đức tin.

Trong 25 năm qua, quỹ đã cấp hơn 10.000 suất học bổng cho sinh viên, không chỉ định hướng con đường học tập của họ mà còn nuôi dưỡng đức tin và ý thức trách nhiệm công dân.

“Đây là một cộng đồng của cuộc sống,” Cha Dariusz Kowalczyk, Chủ tịch quỹ, nói.

“Nhiều cựu sinh viên của chúng tôi giờ đã có con cái - thật ra là nhiều con - và họ đang làm việc trong nhiều ngành nghề khác nhau. Một số xuất thân từ hoàn cảnh rất khó khăn, gia đình tan vỡ và môi trường đầy thử thách. Hôm nay, họ cảm thấy biết ơn vì đã là một phần của cộng đồng đã mang đến cho họ một cái nhìn mới, bén rễ trong đức tin và gương sáng của Thánh Gioan Phaolô II,” Cha Kowalczyk chia sẻ với OSV News.

Vị linh mục tin rằng hình ảnh của Gioan Phaolô II vẫn giữ vai trò then chốt trong việc hình thành giới trẻ ngày nay, đặc biệt những người đến từ gia đình tan vỡ hoặc đang gặp khó khăn.

“Karol Wojtyla mất mẹ, anh trai và cha. Ở tuổi 21, ngài hoàn toàn cô đơn, không còn người thân nào. Về mặt xã hội, ngài có thể là một trường hợp dễ thất bại trong đời,” Cha Kowalczyk nói. “Nhưng ngài đã không gục ngã. Điều tạo nên khác biệt chính là sự gắn kết sâu sắc với Thiên Chúa và Giáo hội. Sự thật phổ quát này đã giúp ngài vượt qua các chủ nghĩa không tốt và những bi kịch cá nhân.”

“Nhiều bạn trẻ nói với tôi, ‘Con sống từ lần gặp này đến lần gặp kế tiếp,’ vì những lần gặp gỡ cộng đồng của quỹ đem cho họ sức mạnh để tiếp tục,” ngài nói thêm. “Việc kết thúc chương trình học bổng không có nghĩa là chấm dứt sự gắn bó với chúng tôi - nó kéo dài suốt đời.”

Jacek Laszczak, một sinh viên Học viện Quân sự ở Wroclaw, chia sẻ rằng quỹ đã giúp ước mơ trở thành lính của anh trở thành hiện thực. Xuất thân từ gia đình bình thường, chi phí huấn luyện và trang bị sẽ là gánh nặng. “Tất nhiên, quỹ không chỉ hỗ trợ tài chính,” anh nói. “Đó còn là đào tạo, là cộng đồng và là cơ hội gặp gỡ những người cùng hướng đến những mục tiêu lớn.”

Kasia Stalmach, sinh viên luật và là tình nguyện viên tích cực trong lĩnh vực chăm sóc giảm nhẹ và dịch vụ khẩn cấp, nhấn mạnh rằng quỹ đã thúc đẩy cô theo đuổi sự xuất sắc trong khi phục vụ người khác. “Sự đào tạo và kết nối với các bạn nhận học bổng khác khiến tôi trở thành một người tốt hơn,” cô nói. “Tôi biết ơn vì được là một phần của gia đình tuyệt vời này và được trở thành ‘Tượng đài sống’ của con người phi thường, Thánh Gioan Phaolô II.”

Daria và Rafal Dobosz, hiện đã kết hôn và có ba con trai, gặp nhau tại một trại hè của quỹ vào năm 2008. “Chúng tôi vô cùng biết ơn Thiên Chúa vì sự giúp đỡ mà chúng tôi đã nhận được,” họ chia sẻ. “Chúng tôi có được giáo dục, nghề nghiệp tốt, có nhau, và kinh nghiệm vô giá khi được tham gia vào một cộng đồng Giáo hội sống động.”

Một cặp vợ chồng khác từ “Công trình” - Dorota và Kamil Polomscy - nói rằng họ có được cuộc gặp gỡ - và 10 năm hôn nhân - là nhờ quỹ. Trong những trại hè dành cho người nhận học bổng, giữa những buổi cầu nguyện chung và làm việc nhóm, tình bạn của họ đã lớn dần thành ơn gọi. Học bổng giúp họ rời thị trấn nhỏ để học trung học, sau đó vào đại học mà không phải lo lắng tài chính, đưa Kamil đến sự nghiệp tài chính và Dorota trở thành dịch giả được chứng nhận.

“Quỹ là nơi chúng tôi trưởng thành trong đức tin, xây dựng tình bạn bền chặt và tìm thấy nhau,” họ nói.

Quỹ hiện đang hướng đến việc củng cố hội cựu sinh viên, nhận thấy rằng những người giờ đây đã là các chuyên gia và bậc cha mẹ vẫn tiếp tục cần đến cộng đồng, việc đào tạo đức tin và những cơ hội để đóng góp trở lại. “Họ cần điều đó, và họ cũng muốn điều đó,” Cha Kowalczyk nhấn mạnh. “Và đó chính là sứ mạng của chúng tôi trong tương lai,” ngài nói với OSV News.

“Lòng biết ơn là nền tảng,” Đức Tổng Giám mục Filipazzi nói với giới trẻ trong Thánh lễ kỷ niệm của quỹ, diễn ra trước Đại hội Giới trẻ tại Rome từ 28/7 đến 3/8. “Đừng lãng phí những hồng ân các con đã nhận,” vị sứ thần nói.

Cha Kowalczyk bổ sung: “Nơi này chứng minh rằng đức tin có thể xây dựng một cộng đồng bền vững và biến đổi cuộc sống.”

Tác giả: katarzyna-szalajko

FX. Nguyễn Hữu Sang (TGPSG) biên dịch từ UCA News

 

Top