Con người được dựng nên để sống trong Thiên Đàng

Con người được dựng nên để sống trong Thiên Đàng

Con người được dựng nên để sống trong Thiên Đàng

TGPSG/OSV --- Trong Thánh lễ hôm nay, chúng ta nghe lời Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ: “Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi để dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi và dọn chỗ cho anh em, thì Thầy sẽ trở lại và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó” (Ga 14,1-3).

Trong mùa Phục Sinh, những lời này tại Bữa Tiệc Ly trở nên sống động một cách đặc biệt.

Sau khi vừa cử hành các mầu nhiệm Thương Khó, Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa Kitô qua phụng vụ Tuần Thánh, giờ đây chúng ta suy niệm lại lời Người với ánh sáng và sự ngỡ ngàng mới mẻ.

Chúng ta nhận ra rằng mọi điều Chúa Giêsu đã phán đều đã được hoàn tất - và những lời hứa ấy vẫn đang được thực hiện trong cuộc sống chúng ta hôm nay.

Lời hứa của Chúa Giêsu

Có ba chân lý tuyệt đẹp trong Tin Mừng hôm nay mà tôi mời bạn suy niệm.

Thứ nhất, Chúa Giêsu nhắc chúng ta về cùng đích của đời sống: được ở với Người mãi mãi.

Trong một thế giới đầy lo âu, xao lãng và hỗn độn, nhiều người tự hỏi: cuộc sống rốt cuộc là gì?

Với người Công giáo chúng ta, câu trả lời thật đơn sơ nhưng sâu xa: sống là để đạt tới Thiên Đàng.

Đó là đích đến. Đó là lý do cho mọi hành động của chúng ta - vì chúng ta mong được ở mãi với Đấng yêu thương mình.

Thứ hai, Chúa Giêsu không chỉ chỉ đường - mà còn đồng hành với chúng ta

Dù Người đã lên cùng Chúa Cha, nhưng Người không để chúng ta mồ côi.

Người đã ban cho chúng ta Hội Thánh - đầy ân sủng qua các bí tích, giàu đẹp qua giáo huấn thánh thiêng và hiệp thông trong cộng đoàn Kitô hữu.

Hội Thánh là người dẫn đường và nâng đỡ chúng ta trên hành trình về nhà Cha.

Thứ ba, lời Chúa Giêsu: “Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở” hàm chứa một chân lý sâu xa.

Đây không chỉ là hình ảnh về Thiên Đàng, mà còn là cái nhìn sâu sắc về việc sống với Thiên Chúa ngay từ bây giờ.

Nhờ Bí tích Rửa tội, Thánh Thể và các bí tích khác, tâm hồn chúng ta trở thành nơi cư ngụ của Đấng Tối Cao.

Chúng ta trở nên đền thờ của Chúa Thánh Thần.

Nhà của Chúa Cha không chỉ là nơi đến sau cùng - mà còn là thực tại chúng ta bắt đầu cảm nghiệm từ lúc này, khi Thiên Chúa ngự trong lòng ta.

Lời hứa của Chúa Giêsu - rằng chúng ta không cô đơn, rằng chúng ta thuộc về Người, rằng chúng ta có chỗ ở - mang lại niềm an ủi khôn tả.

Mọi an nghỉ và hoan lạc mà chúng ta hằng khao khát sẽ thuộc về ta, vì Đức Kitô đã đi trước để dọn chỗ cho chúng ta.

Chúng ta cùng cầu nguyện:

Lạy Thiên Chúa là nguồn mạch tự do và ơn cứu độ của chúng con, xin nghe tiếng chúng con van nài, và ban cho những ai được Chúa cứu chuộc nhờ máu Con Một Chúa đổ ra, được sống nhờ Chúa và mãi mãi hân hoan trong sự chở che của Ngài. Nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn đời. Amen.

Tác giả: Linh mục Patrick Briscoe, OP

Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ OSV

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top