Cha Pio được một linh hồn từ luyện ngục đến thăm

Cha Pio được một linh hồn từ luyện ngục đến thăm

Cha Pio được một linh hồn từ luyện ngục đến thăm

Tác giả: Philip Kosloski

 

 Tóc Ngắn (TGPSG) biên dịch từ Aleteia

TGPSG/Aleteia -- Khi cha đang cầu nguyện một mình thì một người đàn ông bỗng nhiên xuất hiện.

Cha Piô được biết đến với nhiều trải nghiệm thần bí. Khi còn ở trần gian, ngài đôi khi xuyên qua bức màn thiêng liêng trong lúc cầu nguyện. Một trong những trải nghiệm như vậy là cuộc gặp gỡ bất ngờ với một linh hồn từ luyện ngục.

Một ngày nọ, khi đang cầu nguyện một mình, cha Piô mở mắt ra và thấy một ông lão đang đứng đó. Ngài ngạc nhiên khi thấy có một người khác trong phòng, ngài đã giải thích trong lời chứng của mình: "Tôi không thể tưởng tượng nổi làm sao ông ta có thể vào tu viện trong giờ này vì tất cả các cửa đều khóa chặt."

Muốn làm sáng tỏ điều bí ẩn, cha Piô hỏi người đàn ông: "Ông là ai? Ông muốn gì?"

Thánh Lễ

Người đàn ông trả lời: "Cha Piô, con là Pietro Di Mauro, con trai của Nicola, biệt danh là Precoco. Con qua đời tại tu viện này vào ngày 18 tháng 09 năm 1908, trong phòng giam số 4, khi đó nó vẫn còn xập xệ. Một đêm nọ, khi đang nằm trên giường, con ngủ quên với một điếu xì gà đang cháy, làm cháy nệm và con chết ngạt. Con vẫn còn ở luyện ngục. Con cần một Thánh Lễ để được giải thoát. Chúa đã cho phép con đến và cầu xin cha giúp đỡ."

Cha Piô an ủi linh hồn tội nghiệp bằng cách nói: "Hãy yên tâm rằng ngày mai tôi sẽ cử hành Thánh Lễ để ông được giải thoát."

Người đàn ông rời đi. Ngày hôm sau, cha Piô đã điều tra và phát hiện ra tính xác thực của câu chuyện, một người đàn ông mang tên như vậy đã qua đời vào đúng ngày đó năm 1908. Mọi sự đã được xác nhận và Cha Piô đã cử hành Thánh lễ cầu cho linh hồn ông được an nghỉ.

Đây không phải là lần duy nhất một linh hồn từ luyện ngục hiện về để xin cha Piô cầu nguyện. Cha Piô khẳng định: "Các linh hồn người chết đến tu viện này cũng nhiều như số người sống." Việc các linh hồn nhiều lần xin được dâng lễ cầu nguyện cho họ, nhấn mạnh tầm quan trọng thiêng liêng của Thánh lễ và cách thức Thánh lễ có thể làm giảm bớt thời gian một linh hồn ở luyện ngục trước khi đón nhận vinh quang thiên đàng.

Các linh mục vẫn cử hành Thánh lễ cho những người đã khuất và giáo dân có thể yêu cầu dâng lễ cầu nguyện cho người thân của mình. Nếu bạn muốn dâng lễ cầu nguyện cho người thân hoặc bạn bè, hãy liên hệ với văn phòng giáo xứ hoặc linh mục địa phương và họ sẽ giúp bạn sắp xếp một Thánh lễ.

Top