Báo cáo chính thức: Kitô giáo đang trên đà phát triển

Báo cáo chính thức: Kitô giáo đang trên đà phát triển

Báo cáo chính thức: Kitô giáo đang trên đà phát triển

Tác giả: Tom Hoopes

PX. Nguyễn Hữu Sang (TGPSG) biên dịch theo Aleteia

TGPSG/Aleteia -- Và thật không quá khó để nhận ra: Càng ngày càng có nhiều người đặt niềm tin nơi Đức Giêsu Kitô.

Nhà báo Ruth Graham của New York Times đã ghi nhận trong bài viết ngày 19/11 rằng “các linh mục đang kể với nhau về số người gia nhập kỷ lục” và “đang tìm cách làm thế nào để đón tiếp số dự tòng vượt xa khả năng mà đội ngũ giáo sĩ hiện tại có thể đảm đương”.

Bà viết về các Giáo hội Chính Thống, nhưng tờ New York Post cũng nhận thấy hiện tượng tương tự nơi Công giáo. Nhà báo Rikki Schlott viết hồi tháng Tư: “Giới trẻ đang trở lại với Công giáo một cách ồ ạt”.

Vậy có bao nhiêu người gia nhập? Matthew McDonald của National Catholic Register cho biết: “Hiện chưa có thống kê toàn quốc, nhưng một số giáo phận đang ghi nhận mức tăng 30%, 40%, 50% và thậm chí hơn 70%.”

Chỉ là nhất thời hay là một xu hướng?

Thực ra, làn sóng trở về với Kitô giáo đã khởi đi từ lâu, chứ không chỉ mới xuất hiện năm nay.

Năm 2023, hàng ngàn bạn trẻ đã đổ về Đại học Asbury (Kentucky) sau khi một buổi cầu nguyện mang tính đặc sủng kéo dài ngoài dự kiến đã gây tiếng vang trên toàn quốc. Năm 2024, hơn 65.000 người quy tụ tại Indianapolis cho Đại hội Thánh Thể Quốc gia, và chỉ một tháng sau đó, 1,5 triệu bạn trẻ đổ về Lisbon (Bồ Đào Nha) trong Ngày Giới trẻ Thế giới.

Mới đây, cuộc Khảo sát Tôn giáo Hoa Kỳ của Pew – lần đầu tiên sau 10 năm, công bố tháng 2/2025 – đã đưa ra những con số cụ thể cho thấy niềm tin đang có dấu hiệu tăng trưởng.

Khảo sát cho thấy tỷ lệ người trưởng thành tại Hoa Kỳ tự nhận là Kitô hữu đã không còn giảm nữa. Con số này giữ ổn định ở mức 62% kể từ năm 2019. Song song đó, sự gia tăng của nhóm “không tôn giáo” cũng đã dừng lại.

Nhiều người trong chúng ta đã tranh luận trong một thời gian khá lâu rằng những báo cáo về “sự suy tàn của Kitô giáo” vốn bị phóng đại quá mức.

Thật khó để số lượng người không theo tôn giáo nào ngày càng tăng. Trên thực tế, ngay cả trong nghiên cứu mới của Pew, tổ chức này cũng nhanh chóng chỉ ra rằng mặc dù 62% tín đồ tôn giáo vẫn giữ nguyên kể từ năm 2019, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với con số 78% tự nhận là Kitô hữu vào năm 2007 — và mặc dù số lượng người “không tôn giáo” không tăng, nhưng cũng không giảm. Cho đến nay, gần 1/3 người trưởng thành ở Mỹ (29%) cho biết họ không theo bất kỳ tôn giáo nào.

Nhà xã hội học quá cố Rodney Stark từng nhấn mạnh rằng sự gia tăng của nhóm “không tôn giáo” không có nghĩa là vô thần tăng lên. Ông viết: “Đó chỉ là sự suy giảm về mặt danh nghĩa, của những người tuy nhận mình theo đạo nhưng không đi lễ”.

Nói cách khác, ở thế kỷ XX, nhiều người dù không đi nhà thờ vẫn cảm thấy cần phải tự nhận mình là “Giáo hội Episcopalian”, “Giáo hội Luther”, hay ít nhất là “Kitô hữu”; nhưng trong thế kỷ XXI, họ không còn thấy cần phải làm vậy nữa. Việc tự nhận mình không theo tôn giáo nào không còn đáng lo ngại.

Tất cả cho thấy Kitô hữu danh nghĩa đang phai tàn

Tôi rất thích cách nhà Tin Lành Ed Stetzer phân biệt giữa ba nhóm:
Kitô hữu văn hoá (chỉ nói mình theo đạo cho phải phép),
Kitô hữu hội viên (gắn bó với một giáo phái nhất định),
Kitô hữu xác tín (thật sự tin vào Đức Giêsu và mong muốn tương quan với Người).

Hai nhóm đầu – vốn là Kitô hữu danh nghĩa – đã giảm mạnh; còn nhóm sau – những người tin thực sự – lại tăng nhẹ trong suốt thế kỷ XXI.

Điều này phần nào phản ánh trong khảo sát Pew, khi 83% người Mỹ tin vào Thiên Chúa, 86% tin rằng con người có linh hồn, và 70% tin vào đời sống sau khi chết. Nhưng dữ liệu của nhóm Barna còn mạnh mẽ hơn: “Gần 3 trong 10 người không nhận mình là Kitô hữu cho biết họ đã từng có lúc đặt ra một cam kết cá vị với Đức Giêsu.”

David Kinnaman của Barna khẳng định: “Không thể phủ nhận rằng đang có một sự quan tâm mới mẻ dành cho Đức Giêsu.” Đây là xu hướng rõ nét nhất trong hơn một thập kỷ qua, và lần đầu tiên nó được thúc đẩy bởi các thế hệ trẻ.

Sự tăng trưởng của Công giáo cũng được ghi nhận

Tạp chí Catholic Herald tổng hợp nhiều nguồn khác nhau và kết luận rằng: “Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, số người trở thành Công giáo tại Hoa Kỳ nhiều hơn số người rời bỏ Giáo hội.”

Tuy nhiên, để số người Công giáo thật sự gia tăng, chúng ta cần nghiêm túc lắng nghe lời kêu gọi của Kinnaman: hãy đưa con người đến gặp Đức Giêsu Kitô. Chính Người là Đấng chúng ta gặp gỡ trong Thánh lễ Chúa nhật, là Đấng tha thứ chúng ta trong Bí tích Hoà Giải, là Đấng đồng hành với chúng ta khi lần hạt Mân Côi, và là Đấng chúng ta phục vụ trong những anh chị em bé nhỏ.

Hãy giúp mọi người thấy cách họ có thể gặp gỡ Đức Giêsu Kitô ở những nơi đó.

Top