Bạn đã mừng kính các thánh của địa phương mình trong năm nay?

Bạn đã mừng kính các thánh của địa phương mình trong năm nay?

Bạn đã mừng kính các thánh của địa phương mình trong năm nay?

Tác giả: Philip Kosloski 

PX. Nguyễn Hữu Sang (TGPSG) biên dịch từ Aleteia

TGPSG/Aleteia -- Mỗi giáo phận trên thế giới được khuyến khích tôn vinh các thánh trong Giáo phận vào một ngày cố định hằng năm trong tháng 11, vào ngày 9 - lễ Cung hiến Đền thờ Thánh Gioan Lateran.

Trong triều đại giáo hoàng của mình, Đức Phanxicô luôn thích nhấn mạnh đến những “vị thánh sống bên cạnh chúng ta,” ý muốn nói đến ơn gọi nên thánh một cách phổ quát và thực tế rằng có rất nhiều con người thánh thiện sống ngay quanh ta, dù đa số họ sẽ chẳng bao giờ được phong thánh.

Đôi khi ta dễ bị cám dỗ nghĩ rằng chỉ có các linh mục hoặc tu sĩ ở đâu đó xa xôi hay thời xưa mới được gọi nên thánh. Thế nhưng, Giáo Hội luôn nhấn mạnh rằng bất kỳ ai (kể cả bạn - người đang đọc những dòng này) đều có thể và phải trở nên thánh.

Chúng ta có thể cảm thấy mình không đủ xứng đáng, nhưng nhờ ơn Chúa, tất cả chúng ta đều có thể chu toàn kế hoạch của Thiên Chúa dành cho cuộc đời mình và có một đời sống thánh thiện anh hùng.

Tháng 11 - tháng kính các thánh của Giáo hội địa phương

Đức Thánh Cha Phanxicô đã viết một lá thư vào năm 2024 bày tỏ mong muốn rằng mọi giáo phận trên thế giới sẽ tôn vinh các thánh địa phương trong tháng 11:

“Tôi cho rằng thật quan trọng khi tất cả các Giáo Hội địa phương tưởng nhớ các Thánh và Chân phước trong cùng một ngày, cũng như các Đấng Đáng kính và Tôi tớ Chúa thuộc về lãnh thổ của từng Giáo hội địa phương. Không phải là thêm một lễ nhớ mới vào lịch phụng vụ, nhưng là thúc đẩy những sáng kiến thích hợp ngoài phụng vụ, hoặc gợi nhắc trong phụng vụ - chẳng hạn qua bài giảng hoặc thời điểm thích hợp khác - về những vị đã làm nên dấu ấn đặc trưng cho hành trình đức tin và đời sống thiêng liêng địa phương. Vì thế, tôi kêu gọi các Giáo Hội địa phương, bắt đầu từ Năm Thánh 2025 sắp tới, hằng năm vào ngày 9 tháng 11, lễ Cung hiến Vương cung thánh đường Lateran, hãy nhớ đến và tôn vinh những mẫu gương thánh thiện này.”

Ngài giải thích thêm:

“Điều này sẽ giúp các cộng đoàn giáo phận khám phá lại hoặc tiếp tục lưu giữ ký ức về những môn đệ phi thường của Chúa Kitô - những người đã để lại dấu ấn sống động về sự hiện diện của Chúa Kitô Phục Sinh, và ngày nay vẫn là những người hướng dẫn đáng tin cậy trên con đường cùng bước về nhà Chúa, đấng bảo trợ và nâng đỡ chúng ta.”

Dù Đức Giáo hoàng Phanxicô gửi thư cho toàn thể Giám mục, mỗi giáo phận vẫn cần phải phối hợp cụ thể để thực thi lời mời gọi này. Việc cử hành hiển nhiên sẽ khác nhau giữa một giáo phận tại Hoa Kỳ hay Nigeria - nơi có thể chưa có nhiều vị thánh địa phương - với một giáo phận ở Ireland hay Pháp - nơi có đến hàng trăm vị thánh trong suốt hai thiên niên kỷ Kitô giáo.

Nhưng ý chính vẫn không thay đổi: đây là lời nhắc nhở rằng sự thánh thiện không dành riêng cho một số ít, nhưng mở ra cho tất cả mọi người - kể cả những người đang, hoặc đã từng, là hàng xóm của bạn. Và ngày lễ này có thể trở thành một ngọn đèn soi sáng lớn lao cho mọi Kitô hữu đang chật vật trên hành trình đời sống đức tin.

Top