Thiếu nhi Thánh Thể Giáo xứ Hòa Hưng: Nồi bánh chưng gắn kết yêu thương

Thiếu nhi Thánh Thể Giáo xứ Hòa Hưng: Nồi bánh chưng gắn kết yêu thương

Thiếu nhi Thánh Thể Giáo xứ Hòa Hưng: Nồi bánh chưng gắn kết yêu thương

TGPSG -- Chiều tối thứ Sáu ngày 06 và thứ Bảy ngày 07.02.2026, trong bầu khí tươi vui khi Tết Bính Ngọ đang đến gần, các anh chị Huynh Trưởng cùng các nữ tu Giáo xứ Hòa Hưng đã tổ chức nấu bánh chưng để gửi tặng các ân nhân và trao cho những em có hoàn cảnh khó khăn. Tuy số lượng chỉ 150 chiếc bánh, nhưng mỗi chiếc đều mang theo tấm lòng yêu thương và là món quà tri ân đầy ý nghĩa trong dịp Tết đến, Xuân về.

Không chỉ dừng lại ở một hoạt động bác ái, những ngày quây quần bên nhau còn là dịp để các anh chị gặp gỡ, tâm tình và cùng cộng tác trong không gian thân thương của ngôi nhà thờ Hòa Hưng. Với các anh chị Huynh Trưởng, ngoài giờ lên lớp dạy giáo lý và tham dự thánh lễ, ai cũng bận rộn với việc học hành, công việc và gia đình. Thế nhưng, khi cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu, xếp lá, gói bánh, buộc lạt…, mọi lo toan dường như lắng lại, nhường chỗ cho niềm vui giản dị mà ấm áp. Từng lớp gạo, đậu, thịt, đậu, gạo được xếp ngay ngắn, từng nếp lá được gói cẩn thận, từng sợi lạt buộc chặt như gắn kết tấm lòng của mọi người lại với nhau.

Khi đêm xuống, những câu chuyện bên nồi bánh chưng đang sôi lửa hồng trở thành những khoảnh khắc thân tình nhất. Đó là lúc nghĩa huynh đệ được thắt chặt giữa những người đang chung chia sứ mạng giáo dục đức tin cho các em thiếu nhi. Dẫu ai cũng thấm mệt, có người lim dim vì thiếu ngủ, nhưng bầu khí nơi sân nhà thờ vẫn ấm lên bởi ánh lửa bập bùng và bởi niềm vui được phục vụ. Nhìn nồi bánh chưng nghi ngút khói giữa không gian giáo xứ, lòng người bỗng thấy ấm áp hơn, cảm nhận rõ Tết Việt đang rất gần và nhận ra sự quan phòng, chở che đầy yêu thương của Thiên Chúa.

Năm cũ dần khép lại, năm Bính Ngọ đang mở ra; dẫu cuộc sống còn nhiều được, mất, mỗi người vẫn dâng lên Chúa lời tạ ơn vì muôn hồng ân đã lãnh nhận. Giáo xứ chính là mái nhà chung, nơi con cái Chúa được yêu thương, nâng đỡ và đùm bọc nhau trên hành trình đức tin.

Đối với các anh chị Huynh Trưởng, một năm miệt mài dạy giáo lý không chỉ là việc truyền đạt kiến thức đức tin, mà còn là hành trình sống và chia sẻ kinh nghiệm gặp gỡ Chúa, là niềm vui sống đạo và là con đường trưởng thành trong ơn Chúa Thánh Thần, dưới mái trường của Thầy Giêsu.

Bên nồi bánh chưng, bao câu chuyện được sẻ chia: chuyện vui buồn của sứ mạng, chuyện học hành, công việc, chuyện bạn bè, người yêu, hay những lo toan đời sống gia đình, vợ chồng, con cái… Tất cả đều được đón nhận như hồng ân Thiên Chúa, gợi nhớ lời Thánh Vịnh:

“Bốn mùa Chúa đổ hồng ân,

Ngài gieo màu mỡ ngập tràn lối đi.”

Khi nồi bánh hoàn thành, tình huynh đệ giữa các anh chị lại càng thêm gắn bó. Mỗi người lặng lẽ dâng lên Chúa lời tạ ơn vì được chia sẻ, được lắng nghe và được sống những giây phút chân thành, chan hòa tình thân.

Tạ ơn Chúa đã ban cho mọi người một ngày đong đầy niềm vui và chất chứa hồng phúc.

Được biết, chương trình nấu bánh chưng này đã được duy trì suốt ba năm qua trong đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể như một nhịp cầu nối kết tinh thần Huynh Trưởng, giúp mỗi người cảm nhận sâu sắc hơn tình Chúa – tình người trong mùa Xuân yêu thương.

Bài: Martino Lê Hoàng Vũ & Ảnh: Joseph Hữu (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top