Thiếu nhi giáo xứ Phú Hòa hân hoan rước lễ lần đầu - 2025

Thiếu nhi giáo xứ Phú Hòa hân hoan rước lễ lần đầu - 2025

Thiếu nhi giáo xứ Phú Hòa hân hoan rước lễ lần đầu - 2025

TGPSG -- "Rước lễ lần đầu không chỉ là một ngày mà là khởi đầu cho một đời sống mới trong Chúa."

Vào lúc lúc 7giờ30 Chúa nhật ngày 01-06-2025, tại ngôi thánh đường thân thương của giáo xứ Phú Hòa, 32 em thiếu nhi đã được lãnh nhận Bí tích Thánh Thể lần đầu, đánh dấu một cột mốc thiêng liêng trong hành trình đức tin của các em.

 Một bầu khí thánh thiêng, long trọng và hân hoan lan tỏa khắp cộng đoàn từ sớm. Các em xuất hiện với vẻ rạng rỡ trong trang phục trắng tinh, cài hoa, thắt nơ, ánh mắt sáng lên niềm vui và hồi hộp. Các bậc phụ huynh cũng không giấu được sự xúc động, hạnh phúc khi con em mình sắp được rước chính Mình và Máu Chúa Kitô lần đầu tiên.

 Thánh lễ tạ ơn do Cha sở Vinh Sơn chủ tế, cùng sự hiện diện sốt sắng của đông đảo cộng đoàn, cùng với phụ huynh. Trong lời mở đầu, cha sở mời gọi.

“Mỗi người đều mong ước được về trời – về cùng Thiên Chúa là Cha. Nhưng để được lên trời, chúng ta phải sống theo luật Chúa và kết hợp với Ngài qua Bí tích Thánh Thể.”

Ngài mời gọi mọi người hãy nhìn lại chính mình, mở lòng sám hối để xứng đáng tham dự thánh lễ - nơi Thiên Chúa ban chính Con Một Ngài cho nhân loại.

Sau bài Tin Mừng, Cha sở Vinh Sơn chia sẻ ý nghĩa ngày lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên: là đỉnh cao của công trình cứu độ, là hành trình trở về với Chúa Cha sau khi hoàn tất sứ mạng dạy dỗ và cứu chuộc con người và cũng là lời mời gọi: hãy cùng bước theo Chúa để được về trời với Ngài.

SỐNG ĐỨC TIN CÁCH CỤ THỂ SAU NGÀY RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU

Cha sở Vinh Sơn không chỉ nói về việc Chúa trở về với Chúa Cha sau khi hoàn tất sứ mạng cứu độ, mà còn nhấn mạnh rằng chúng ta, là Kitô hữu, cũng có một hành trình lên trời, hành trình ấy bắt đầu ngay hôm nay, bằng việc sống kết hợp với Chúa qua Bí tích Thánh Thể và tuân giữ lề luật của Người.

Đối với các em Thiếu Nhi Thánh Thể, sau khi được rước Mình và Máu Thánh Chúa lần đầu, các em bắt đầu bước vào một đời sống mới, đời sống gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu. Các em có thể thực hành lời Chúa và sống đạo qua những việc làm nhỏ nhưng chân thành mỗi ngày:

Tại gia đình:

- Vâng lời cha mẹ, ông bà, giúp việc nhà theo sức mình,
- Cầu nguyện sáng tối, đặc biệt là sau khi đi lễ hoặc học giáo lý về.
- Nói lời xin lỗi khi làm sai, và biết tha thứ cho anh chị em trong nhà.

 Tại trường học:

- Học tập chăm chỉ, không gian dối trong thi cử.
- Biết chia sẻ đồ dùng, giúp bạn khi gặp khó khăn trong học tập.
- Không bắt nạt, không nói xấu bạn bè, luôn vui vẻ và hòa nhã.

Cha nhắn nhủ các em hãy yêu mến Thánh lễ, siêng năng rước lễ và học hỏi Lời Chúa để mỗi ngày một nên giống Chúa hơn – hiền lành, khiêm nhường và biết yêu thương mọi người.

 Đối với quý phụ huynh và cộng đoàn: Cha sở mời gọi người lớn không chỉ lo phần xác cho con cái, mà hãy nuôi dưỡng đời sống đức tin của gia đình, trở thành người bạn đồng hành - người hiệp hành - cùng con cái trong hành trình theo Chúa:

 Trong gia đình:

- Đọc kinh chung với con chia sẻ Lời Chúa.
- Làm gương cho con cái qua đời sống công chính, trung thực, bác ái.
- Nâng đỡ con cái bằng lời khuyên nhẹ nhàng và cùng tham dự thánh lễ Chúa nhật.

Trong giáo xứ và cộng đồng:

- Quan tâm, giúp đỡ nhau khi đau bệnh, nghèo túng, mất mát.
- Góp phần công sức, thời gian vào các sinh hoạt giáo xứ
- Cùng nhau tổ chức các buổi chia sẻ Lời Chúa, các nhóm nhỏ hiệp hành, cầu nguyện liên gia.

Ngoài xã hội:

- Sống đức tin nơi công sở, trường học, nơi buôn bán bằng cách giữ công bằng, tử tế và yêu thương tha nhân.
- Góp phần xây dựng xã hội lành mạnh qua hành động: bảo vệ môi trường, tôn trọng người yếu thế.

 Cha Sở nhấn mạnh rằng: “Chúa Giêsu đã lên trời để dọn chỗ cho chúng ta. Nhưng ai muốn về trời thì phải sống như Chúa - yêu thương, tha thứ, phục vụ. Và sống đạo không chỉ ở nhà thờ, mà còn phải sống giữa đời.”

 Giây phút các em tiến lên rước lễ lần đầu thật trang nghiêm và cảm động. Có em xúc động, có em lặng lẽ chắp tay tạ ơn - vì lần đầu tiên được kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể - trái tim sống động của đời sống Kitô hữu.

Rước lễ lần đầu của các em hôm nay không chỉ là niềm vui cá nhân, mà là cơ hội để cả cộng đoàn sống lại lời mời gọi hiệp hành của Giáo hội - cùng nhau đồng hành, nâng đỡ và làm chứng cho Chúa trong thế giới hôm nay. Cầu mong các em và mỗi người trong chúng ta luôn biết kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể, để sống tốt đời này – và được về trời đời sau.”

Kết thúc Thánh lễ, Cha sở thân tặng mỗi em một món quà lưu niệm, như lời nhắn: hãy luôn nhớ và sống trọn tâm tình hôm nay trong từng ngày của cuộc sống.

Xin dâng lời tạ ơn Chúa, vì đã ban cho các em ngày hồng phúc này.
Cầu mong các em thiếu nhi luôn biết giữ lửa đức tin, sống kết hợp mật thiết với Chúa, để trưởng thành nên người con ngoan của Thiên Chúa, hữu ích cho Giáo hội và xã hội.

Bài Peter Thức Đỗ (TGPSG)
Ảnh: B Đức Hoàng

 

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top