Thánh thất Cao Đài Bàu Sen mừng Đại lễ Chúa Giáng sinh năm 2010

Thánh thất Cao Đài Bàu Sen mừng Đại lễ Chúa Giáng sinh năm 2010

Theo truyền thống hàng năm, sáng ngày 24/12/2010 tại Thánh Thất Bàu Sen tọa lạc tại số 59/46 đường Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP.HCM đã diễn ra “Lễ Kỷ Niệm Đức Gia Tô Giáng Sinh” của cộng đồng đạo hữu Cao Đài. Nhóm Đối Thoại Liên Tôn của Tổng giáo phận TP.HCM, gồm có Linh mục PX Bảo Lộc, Lm Phêrô Giuse Hà Thiên Trúc và anh chị em nam nữ tu sĩ - giáo dân thuộc ban Mục vụ Đối Thoại Liên Tôn của Tổng giáo phận đã đến tham dự cùng Mừng Đại Lễ Chúa Giáng Sinh theo lời mời của Ban Cai Quản Thánh Thất Bàu Sen. Đạo Cao Đài có một số ngày Đại lễ trong năm như ngày mùng 9 tháng Giêng âm lịch lễ vía Đức Chí Tôn, ngày 15 tháng 8 âm lịch lễ vía Diêu Trì Kim Mẫu, ngày 15 tháng 10 âm lịch lễ kỷ niệm khai đạo… ngoài ra từng chi phái lại có ngày lễ kỷ niệm tổ chức riêng. Thánh thất Bàu Sen là một trong số các tổ chức Cao Đài hoạt động độc lập, với đặc điểm liên giao là đơn vị đứng ra tổ chức đại lễ “Kỷ niệm Chúa Gia Tô giáng sinh” vào ngày 24-12 dương lịch mỗi năm.

Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh năm 2010 cũng là dịp Thánh Thất Bàu Sen kỷ niệm 43 năm Thánh Thất được tái thiết. Biểu ngữ Mừng Chúa Giáng Sinh rực rỡ phía trước “bàu sen” cùng với các trang trí cờ hoa làm nổi bật bầu khí lễ hội. Quý đạo hữu hân hoan chào đón các vị khách mời trong trang phục truyền thống áo dài trắng, bên nam có thêm khăn đóng trên đầu. Sau phần khai mạc và giới thiệu quý đại biểu gồm có đại diện chính quyền đoàn thể - đại diện các tôn giáo bạn - và đại diện các Thánh Thất khác, mọi người cùng đứng lên nghe bài Kinh Nhập Hội. Tiếp đến, Đạo trưởng Đạt Tịnh, Chánh Hội Trưởng Thánh Thất Bàu Sen tuyên bố lý do, chào mừng và cảm ơn quý khách mời đã đến tham dự. Đại diện cho Ban Cai Quản Thánh Thất Bàu Sen, Đạo trưởng Đạt Tịnh cũng gởi lời kính chúc đến quý khách, quý Đạo huynh, quý Đạo tỉ và toàn thể quý Đạo tâm hưởng một mùa Giáng Sinh an bình và Năm Mới an lành.

Trong bầu khí trang trọng và hân hoan, Nữ Giáo sĩ Hoàng Mai đã trình bày bài giảng thuyết với đề tài: “Học tập lời dạy của Đức Chúa Giêsu”. Được trình chiếu bằng Slide Show, bài giảng thuyết rất sống động và thu hút mọi người với những trích dẫn Thánh kinh, những câu chuyện ý nghĩa, đan xen những đoạn ngâm vịnh những câu thơ và các bài kinh theo lối hát vọng cổ. Phần đầu của bài thuyết giảng nói về tiểu sử và cuộc đời hành đạo của Chúa Giêsu với câu hỏi đặt ra là ngày hôm nay nhân loại còn nhiều thương đau nên Thiên Chúa vẫn còn đang đến với chúng ta, và quan trọng là chúng ta có nhận ra Ngài hay không... Cũng như người hành khất trong bài thơ “Hạt lúa vàng” của thi hào Tagore, nhiều khi chúng ta chỉ biết cầu xin Thiên Chúa cho đủ mọi thứ nhu cầu, mà không biết mở rộng tấm lòng yêu thương chia sẻ khi Ngài chìa tay ra xin chúng ta…

Phần thứ hai của bài là việc học tập lời dạy của Đức Chúa Giêsu qua các bài học về thế đạo và các bài học về Thiên đạo. Các bài học về thế đạo gồm có (1) bài học thương yêu chia sẻ, (2) bài học nhân hòa, (3) bài học tha thứ, (4) bài học công bình, và (5) bài học khiêm tốn. Các bài học về Thiên đạo gồm bài học về xây dựng Nước Thiên Chúa trong tâm hồn và bài học phải biết từ bỏ để theo Chúa. Cũng như các tông đồ đầu tiên được Chúa kêu gọi làm những kẻ “chài lưới người”, chúng ta cũng được mời gọi trở nên môn đệ Chúa, tỉnh thức để vượt qua “thất tình lục dục”, nhận ra Chúa không ngủ quên trên thuyền chúng ta mà chỉ có con người quên mất Chúa Thánh Linh đang hiện diện nên còn chìm trong sông mê biển khổ. Và khi theo Chúa con người phải biết từ bỏ, như anh nông dân khi được vị tu sĩ cho không viên kim cương vô giá đã mất cả đêm không ngủ để hôm sau quay lại xin thầy cho cái kho tàng mà nhờ nó thầy có thể cho không cả viên kim cương… Khi khám phá được kho tàng vô giá đó, con người sẽ sẵn sàng bán tất cả những gì mình có để đổi lấy. Đó cũng chính là giác ngộ, là trở nên như Trẻ nhỏ và làm theo Thiên ý…

Kết thúc bài giảng thuyết, Giáo sĩ Hoàng Mai đã mời gọi mọi người tôn vinh tình yêu Thiên Chúa qua bài hát “Kinh Hòa Bình” của thánh Phanxicô, để xin Chúa thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí Ơn An Bình. Mọi người đã tham gia hết tâm hồn vào bài hát được trình chiếu qua một video clip trên màn hình. Thật thú vị đối với chúng tôi khi được nghe một người ngoài Công Giáo trình bày Tin mừng một cách sống động như thế. Ngay sau bài thuyết trình là tốp ca do Ban hát của Thánh Thất Bàu Sen với bài hát “Tiếng hát Thiên Thần”, anh chị em trong Nhóm Đối Thoại Liên Tôn vui vẻ hát theo vì ai cũng thuộc bài hát này. Mọi tâm hồn như hòa chung trong tâm tình liên đới yêu thương.

Sau đó, một số vị quan khách được mời lên phát biểu ý kiến, trước tiên là Thượng tọa Thích Đạt Đạo - Phó Viện trưởng Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại Tp. HCM. Thượng tọa nhắc lại những mối “duyên lành” trong cuộc đời mình, đó là cơ hội gặp quý Mục Sư, Đạo Trưởng, Linh mục… Thượng tọa có mối tương giao thân thiết với cố Linh mục An tôn Hoàng Thiện Chi, rồi sau đó là với cha Chủ - Nhà thờ Thị Nghè – người làm Cha sở kế nhiệm cha Chi, và đặc biệt là với Đức Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn văn Bình. Vừa rồi Thượng tọa cũng được Đức Hồng Y mời đến Tòa Tổng Giám mục dùng cơm chay. Trong buổi gặp gỡ đó, Thượng tọa có dịp vào chung và gặp gỡ Đạo trưởng Đạt Tịnh. Đó là lý do vì sao lại được mời để có tiếp buổi gặp gỡ hôm nay... Thượng tọa thấy rõ rằng chúng ta có thể gặp gỡ nhau khi có cùng một cái “Tâm”, và cũng vì truyền thống “Hiếu Đạo” của con người Việt Nam ăn sâu trong mình.

Tiếp đến, Linh mục Giuse Trần Đình Thụy, Giám học Đại Chủng Viện Thánh Quý Cần Thơ, đại diện Giáo Hội Công giáo lên chia sẻ đề tài “Giatô Giáng Sinh”, trong đó cha đề cập đến “Một thoáng Hội tụ” giữa những điểm cốt yếu trong Đạo Phật, Đạo Cao Đài và Công giáo. Cha cũng nhắc lại biến cố Giáng Sinh khai mở một niềm tin không chỉ trong tâm thức, nhưng cần phải trải nghiệm trong cuộc sống, và bắt đầu từ chính nội tâm. Chính Đấng Emmanuel đã đến Nhập thể và đang ở trong tâm lòng chúng ta, Nhập thể chính là nhập vào thế giới, đi đến với con người. Những người khiếm khuyết thể lý cũng vẫn được phước khi họ sống thành tâm thiện chí, vì xác thân chính là công cụ chuyên chở cái tâm lành. Cần có cái tâm tốt lành để sống trọn đạo nhân và chu toàn đạo trời, đó là “Tam đạo vi nhất thể”: Thiên đạo, Địa đạo, Nhân đạo đều vẹn toàn. Bài chia sẻ của cha Thụy có điểm tương đồng với bài nói chuyện của nữ Giáo sĩ Hoàng Mai, khi cha nhắc đến bổn phận sống trọn tình yêu của chúng ta: tình yêu theo chiều dọc qua tương quan con thảo với Thiên Chúa, tuân giữ các giới luật Ngài dạy, và tình yêu theo chiều ngang qua tương quan thương yêu đối với mọi người không phân biệt màu da, chủng tộc hay tôn giáo…

Trong phần phát biểu của đại diện các Thánh Thất khác, các vị cũng nhận xét đây là cơ hội thật tốt đẹp được gặp quý huynh tỷ đồng đạo, và được học hỏi thêm để giúp nhau trên con đường hành đạo. Đại diện Ban tôn giáo chính phủ, ông Trần Văn Tâm nhận định về các hoạt động tốt đẹp của Thánh Thất Bàu Sen trong việc phổ biến kinh sách giúp các Thánh Thất khác trong toàn quốc, phát triển các đạo hữu, làm tốt các công tác xã hội… Sau đó chị Hồng Đỉnh - thành viên Ban MV Đối Thoại Liên Tôn của Tổng Giáo phận TP.HCM - được mời hát một bài góp vui. Đại diện của Ban Cai Quản Thánh Thất Bàu Sen đã đáp từ, cám ơn mọi người tham dự, chúc mừng Lễ Giáng sinh và Năm mới. Sau đó mọi người tham dự được mời dùng bữa cơm trưa chung ngay tại Thánh Thất. Các món chay được nấu rất ngon miệng và trình bày đẹp mắt…

Trước khi ra về, các thành viên Nhóm Đối Thoại Liên Tôn của Tổng Giáo phận TP.HCM chụp hình chung với ba nữ giáo sĩ Hoàng Mai, Thanh Bình và Hồng Mai ngay trước “bàu sen” của Thánh Thất. Phía trước trên bàn tiếp tân có mấy trái bưởi được khắc gọt hình hoa sen rất công phu, ai cũng ngắm nghía trầm trồ trước khi lưu luyến chia tay nhau… Niềm vui của ngày lễ Giáng Sinh dường như vẫn đọng lại trong tâm khảm mỗi người tham dự, cùng với âm vang của bài hát Kinh Hòa Bình:

                          “Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa…
                            Xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí, ơn An Bình”.

Top