Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Giáo hạt Gia Định: Thánh lễ kính Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II
TGPSG-- Vào lúc 17g30, thứ Năm, ngày 22.10.2026, tại Giáo xứ Thánh Tịnh, linh mục chánh xứ Phêrô Nguyễn Ngọc Châu đã dâng Thánh lễ kính Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, mừng bổn mạng Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Giáo hạt Gia Định.
Hiện diện trong Thánh lễ có các nữ tu, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, các hội đoàn, ca đoàn, đông đảo hội viên Lòng Chúa Thương Xót cùng cộng đoàn dân Chúa.
Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.
.png)
Trong bài giảng, khai triển câu Lời Chúa: “Con có yêu mến Thầy không?”, linh mục Phêrô chia sẻ:
“Ba lần được Chúa hỏi, Thánh Phêrô đều khẳng định lòng yêu mến của mình. Sau đó, Chúa trao cho ông trách nhiệm chăn dắt đoàn chiên: ‘Hãy chăn dắt chiên của Thầy và chăm sóc chúng’.
Điều Chúa cần nơi người mục tử không chỉ là tài năng, học thức hay bản lĩnh, mà trước hết là tình yêu dành cho Chúa. Chính tình yêu ấy giúp người mục tử đón nhận và chu toàn trách nhiệm chăm sóc đoàn chiên được trao phó.
Nhìn lại cuộc đời Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, chúng ta nhận ra một chứng nhân sống động của tình yêu và lòng tín thác vào Thiên Chúa. Qua đời sống và sứ vụ của mình, ngài đã góp phần làm cho Lòng Chúa Thương Xót được lan tỏa trong Giáo hội và giữa lòng thế giới. Cha cũng nhắc lại biến cố ngày 13.5.1981, khi Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II bị ám sát tại Quảng trường Thánh Phêrô nhưng đã sống sót. Cuộc đời ngài là lời nhắc nhở mỗi người hãy biết tín thác vào Chúa và đem tình yêu của Ngài đến với mọi người, góp phần xóa bỏ hận thù, chia rẽ và đau khổ.”
Ngài chia sẻ tiếp:
“Câu hỏi ‘Con có yêu mến Thầy không?’ không chỉ dành riêng cho Thánh Phêrô, mà còn là câu hỏi Chúa Giêsu đặt ra cho mỗi người chúng ta hôm nay. Giữa nhịp sống hối hả và những lo toan thường ngày, Chúa vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của mỗi người qua đời sống đức tin và những việc làm cụ thể.
Lòng Chúa Thương Xót cần được thể hiện trước hết trong đời sống gia đình. Đôi khi, vì quá quen thuộc với những người thân bên cạnh, chúng ta dễ trở nên thờ ơ, thiếu quan tâm hoặc vô tình dùng những lời nói làm tổn thương nhau. Thay vì nâng đỡ và cảm thông, chúng ta lại khiến những người thân yêu phải buồn lòng.
Mỗi gia đình hãy dành thời gian ngồi lại bên nhau, cùng đọc kinh, cầu nguyện và lắng nghe Lời Chúa, để tìm được sự nâng đỡ trong những khó khăn của cuộc sống. Khi biết sống dịu dàng, yêu thương và tha thứ cho nhau trong gia đình, mỗi người sẽ có thể mang niềm vui và sự bình an đến với xóm làng, cộng đoàn và những người chung quanh.
Việc đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi chính mỗi người biết thực hành lòng thương xót trong cách sống hằng ngày. Nếu chúng ta còn tranh cãi, chia rẽ, nói xấu nhau thì thật khó để mời gọi người khác cùng sống yêu thương và hiệp nhất. Vì thế, mỗi người hãy bắt đầu từ những điều nhỏ bé như một nụ cười thân thiện, một ánh mắt cảm thông, một lời nói nhẹ nhàng và sự sẵn lòng lắng nghe, chia sẻ với anh chị em mình.
Cộng đoàn hãy biết mở rộng vòng tay đến những người có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh và đang cần được nâng đỡ. Những việc bác ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao, nhưng có thể được thực hiện bằng cách tiết kiệm một chút trong chi tiêu hằng ngày để chia sẻ với người thiếu thốn. Khi mỗi người cùng góp sức, những đóng góp nhỏ bé sẽ trở thành nguồn trợ giúp thiết thực cho những hoàn cảnh khó khăn, đồng thời góp phần thực hiện sứ mạng bác ái và loan báo Tin Mừng của Giáo hội.
Bác ái không phải để được khen ngợi hay tự hào về bản thân, nhưng phải xuất phát từ tình yêu và lòng thương xót, theo gương Chúa Giêsu. Qua đó, mỗi người được mời gọi trở nên chứng nhân của Lòng Chúa Thương Xót bằng chính đời sống của mình.”
.png)
Thánh lễ tiếp tục với Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc vào lúc 18g cùng ngày.
.png)
Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha gửi lời cảm ơn đến các ban ngành, đoàn thể, anh chị em thiện nguyện, ca đoàn Phêrô, các em lễ sinh và tất cả những người đã cộng tác, phục vụ và cầu nguyện, góp phần làm cho Thánh lễ mừng bổn mạng Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Giáo hạt Gia Định diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và bình an.
Bài & Ảnh: Têrêsa Calcutta - Trâm Nguyễn (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Nội san Lửa Mến tháng 11.2026
-
Khánh nhật Truyền giáo lần thứ 100: Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai -
Huynh đoàn Chúa Ba Ngôi mừng lễ kính thánh Têrêsa Avila -
Hội Lòng Chúa Thương Xót hạt Chí Hòa: Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót -
Hiệp hội Con Đức Mẹ Vô Nhiễm giáo xứ Tân Phú mừng bổn mạng và mừng 20 năm thành lập -
Liên đoàn Thanh Sinh Công Sài Gòn: Khai giảng năm học mới với chủ đề “CHỌN AI” -
Cộng đoàn Lòng Chúa Thương xót giáo hạt Tân Sơn Nhì mừng Bổn mạng -
Caritas giáo xứ Cao Thái mừng bổn mạng thánh Phanxicô Assisi -
Alpha Công Giáo - Hành Trình bừng cháy ngọn lửa Thần Khí -
Đào tạo Kitô hữu: Tuần 5 - Truyền thông Kitô giáo và sứ mạng đến với người nghèo
bài liên quan đọc nhiều
- Dòng Đa Minh Việt Nam
-
Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên -
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Mái ấm Thiên Ân -
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm Hội nghị Toàn quốc Tuyên úy - Huynh Trưởng -
Dòng Phanxicô (OFM - Ordo Fratrum Minorum) -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Giới thiệu Dòng La San -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội