Thánh lễ tạ ơn mừng 30 năm linh mục Chánh xứ Gia Định

Thánh lễ tạ ơn mừng 30 năm linh mục Chánh xứ Gia Định

Thánh lễ tạ ơn mừng 30 năm linh mục Chánh xứ Gia Định

TGPSG -- “Càng có những thử thách, khó khăn ta lại càng cảm nhận được ơn và sự quan phòng của Chúa, để ta biết tạ ơn Ngài.”

Đó là tâm tình của linh mục (Lm) chủ tế Giuse Mai Thanh Tùng, chánh xứ Gia Định trong Thánh lễ tạ ơn 30 năm hồng ân Linh mục của ngài, được cử hành lúc 17giờ30, ngày 27-05-2025, tại nhà thờ Gia Định, giáo hạt Gia Định.

Đồng tế trong Thánh lễ có Lm Tổng đại diện Inhaxiô Hồ Văn Xuân, Cha giáo ĐCV Giuse Cao Minh Triết, Lm Giuse Lưu Văn Thưởng, OFM (hai người con trong giáo xứ), Lm phó xứ Giuse Trần Văn Chinh và ba linh mục từng là phó xứ Gia Định: Lm Gioan Phạm Văn Thanh, Lm Phêrô Nguyễn Đức Trọng và Lm Martino Thomas Nguyễn Diệp Lê.

Hiệp dâng Thánh lễ có nữ tu các dòng trong địa bàn giáo xứ, bạn bè thân quen của Cha Sở Giuse và đông đảo giáo dân trong giáo xứ.

Sau bài Tin Mừng, Lm Chủ tế Giuse đã dùng Lời Chúa trong bài Tin Mừng để chia sẻ cảm nghiệm của Ngài trong sứ vụ truyền giáo: Trong việc loan báo Tin Mừng sẽ gặp nhiều nỗi đau khổ truân chuyên, thử thách, thậm chí bị bắt bớ, tù đày nhưng cuối cùng sẽ gặt hái được niềm vui do chính Chúa ban tặng. “Anh em sẽ đau buồn nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.” (Ga 16,20)

- “Ít lâu nữa anh em sẽ không còn trông thấy thầy, rồi ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy thầy.” (Ga 16,16) câu này được Chúa Giêsu nói trước khi Ngài bước vào cuộc khổ nạn và phục sinh, muốn nói đến ý nghĩa phục sinh nhưng đồng thời cũng có thể hiểu theo tâm tình: Chúa sống lại, hiện ra với các tông đồ, dạy dỗ các ông, để rồi sau đó Ngài lại về Trời. Sứ mạng của Chúa Giêsu ở trần gian đã chấm dứt, Ngài trao phó cho các tông đồ tiếp tục công việc của Ngài ở trần gian cho đến ngày tận thế với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Đó không chỉ là sứ vụ của các tông đồ mà còn cho tất cả mọi người Kitô hữu chúng ta.

- Bài đọc 1 trong sách công vụ tông đồ, kể lại việc ông Phaolô và ông Sila bị bắt, khi ở trong tù được thiên thần cứu. Trước lời trần tình của Phaolô, vị cai ngục và cả nhà không còn sợ hãi bị liên lụy nhưng đã tin và trở thành môn đệ của Đức Kitô. Điều này cho thấy trong sự đau khổ, bắt bớ khi thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng, Chúa cũng ban cho niềm vui là có những người trở lại đi theo Chúa.

- Hôm nay cũng là ngày Giáo hội kính nhớ thánh Augustinô Cantubery, Giám mục, là một người đạo đức, sẵn sàng từ bỏ mọi sự để ra đi loan báo Tin Mừng cho những vùng xa xăm, nhưng vì ảnh hưởng của ngẫu tượng và sự xâm lăng của sắc dân Saxon, ngài gặp nhiều truân chuyên… Cuối cùng, khi tiểu vương Ethelbert thành hôn với người vợ Công giáo, là dịp Chúa ban để Bề trên Augustino và một số thừa sai trở lại truyền giáo ở Anh và đã thành công. Cho nên công cuộc loan báo tin mừng, có nhiều thử thách nhưng rồi Chúa cũng ban cho niềm vui.

Từ những điều trong Tin Mừng và cuộc đời của Thánh Augustinô, Lm chủ tế đã liên tưởng đến cuộc đời của ngài. Ngài nhắc lại những kỷ niệm, những cột mốc của đời ngài để thấy bài Tin Mừng hôm nay ứng nghiệm trong cuộc đời ngài. Ngài nhớ lại những kỷ niệm thời còn là học sinh, bạn bè có người lập gia đình, mới trở về Việt Nam kỷ niệm Kim Khánh Hôn Phối vào thứ Bảy tuần trước, kẻ còn, người mất. Vào tiểu chủng viện, cùng lớp với ngài là con số 103 người, khi được tiến lên chức Thánh, chỉ còn 6 người, trong đó 1 cha mới mất năm trước, 1 cha đang ở bên Úc giờ chắc đã nghỉ hưu rồi, 1 cha bên Mỹ được 40 năm linh mục, 1 cha ở Tràm Chim, 1 vị là Giám mục ở Bà Rịa, tất cả đều gần tuổi về hưu.

Cuối cùng, ngài tâm tình: “Nếu cuộc đời bằng phẳng, êm trôi thì có thể năm nay, tôi kỷ niệm 47 năm linh mục chứ không phải 30 năm… Tôi muốn mình còn được sống lâu hơn để phục vụ nhưng tất cả không ngoài ý muốn của Chúa.”

“Mỗi người Chúa chọn có một con đường. Nếu nhìn lại, tôi thấy như bài hát “Những dấu chân trên cát”, có những lúc không còn thấy dấu chân của mình đâu hết, chỉ còn mỗi dấu chân của Chúa thôi, vì lúc đó, Chúa đã bồng ẵm tôi lên để vượt qua những khó khăn thử thách. Có người đã từng hỏi “Cha có hối hận vì ngày xưa cha chọn sai để rồi mọi thứ bị chậm lại không?” Tôi hoàn toàn không hối hận vì nghĩ rằng tôi đã chọn đúng và nếu hỏi tôi có buồn không? Dù có một chút gì đó trở ngại, tôi vẫn tin tưởng rằng: với sức mình, tôi không thể đi tới được nhưng Chúa đã dẫn dắt đến hôm nay là 30 năm. Nhìn lại, tôi vẫn thấy hạnh phúc. Chúa đã luôn yêu thương dẫn đường. Tất cả là hồng ân.”

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

  Sau Lời nguyện hiệp lễ, Ban Thường vụ Hội đồng Mục vụ đại diện chúc mừng Lm Chánh Xứ.

Đáp từ, Lm Chánh xứ cảm ơn cha TĐD và các linh mục đã đến hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho ngài cũng như những vị không thể hiện diện, đã gửi lời chúc mừng và hiệp thông cầu nguyện. Ngài cũng cảm ơn các tu sĩ và cộng đoàn đã tụ họp trong nhà thờ để hiệp thông cùng ngài trong Thánh lễ tạ ơn. Ngài bộc bạch: “Tôi đã chạnh lòng khi thấy Cha TĐD đáng lẽ đã hưu rồi nhưng còn phải gánh nhiều nỗi lo toan vì công việc chung của giáo phận, không chỉ nhà thờ Chánh tòa mà còn là nhà thờ Gia Định, mọi thứ vẫn còn ngổn ngang, nhiều khó khăn… Chúng tôi đón nhận tất cả tình cảm của ông bà anh chị em qua những lời cầu nguyện, sự đóng góp và trợ giúp để giúp chúng tôi có thể hoàn thành, để lại cho người sau một ngôi nhà thờ tốt đẹp. Và đối với chúng tôi khi ra đi, có được sự thanh thản ấm áp bởi vì mình đã hết lòng hết sức. Tất cả là nhờ sự quan phòng của Thiên Chúa cũng như lòng yêu mến và sự đóng góp tận tình của anh chị em để giúp cho công việc chung được hoàn thành tốt đẹp.”

Thánh lễ kết thúc lúc 18giờ25, trong tiếng hát tạ ơn Thiên Chúa: “Xin dâng lời cảm tạ, hồng ân Thiên Chúa bao la…”

 

Mọi người ra về trong tâm tình quý yêu vị mục tử với những lời trao đổi: “Cha Sở Giuse là một người có sức chịu đựng, luôn tận tụy trong mọi việc. Ngài đã hết lòng cộng tác với Cha TĐD Inhaxiô trong những công việc của Tổng giáo phận, và gánh vác trách nhiệm một cha xứ. Ngoài việc đào tạo, xây dựng con người Kitô hữu sống theo giá trị Tin Mừng, ngài còn có trọng trách tu sửa ngôi nhà thờ gần trăm năm nay đã xuống cấp… Bao nhiêu là công việc ngổn ngang đang đè nặng trên vai ngài, dù tuổi không còn trẻ...” Xin Chúa luôn nâng đỡ, dìu dắt và ban nhiều ơn thiêng, giáo dân biết cộng tác và có nhiều nhà hảo tâm giúp ngài hoàn thành trọng trách đã lãnh nhận.”

Bài: Trần Thăng (TGPSG)
Ảnh: GB Trần Văn Luận

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top