Thánh lễ kỉ niệm 06 năm Thánh chức Linh mục Phêrô Nguyễn Quốc Phong - 07/06/2025
TGPSG -- “Sống theo Thánh Ý để Chúa Thánh Thần thúc đẩy và hướng dẫn.”
Sáng thứ Bảy, ngày 07/06/2025, vào lúc 5g00, giáo xứ Hòa Hưng - hạt Phú Thọ, Thánh lễ tạ ơn nhân dịp kỷ niệm 6 năm linh mục của linh mục (Lm) phó xứ Phêrô Nguyễn Quốc Phong đã được cử hành trong bầu khí trang nghiêm và ấm áp tại nhà thờ Hòa Hưng.
Chủ tế Thánh lễ là Lm Phêrô, cùng với sự đồng tế của Lm chánh xứ Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng và Lm Giuse Phạm Quang Vũ - người bạn đồng môn cùng khóa. Hiệp dâng Thánh lễ còn có bà cố, thân nhân trong gia đình, các nữ tu, Hội đồng Mục vụ giáo xứ (HĐMV), đại diện các đoàn thể, các huynh trưởng và đông đảo dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.
Tạ ơn vì hồng ân linh mục
Mở đầu Thánh lễ, cha Phêrô bày tỏ tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân linh mục mà ngài đã được lãnh nhận và trung thành sống trọn suốt 6 năm qua. Đồng thời, ngài chân thành cảm ơn cộng đoàn, thân nhân và ân nhân đã luôn đồng hành, nâng đỡ ngài trong hành trình mục vụ đầy thách đố nhưng cũng tràn đầy niềm vui phục vụ.
Các bài đọc
Sứ vụ linh mục: món quà và trách nhiệm
Sau bài Tin Mừng, cha chánh xứ Gioan B. Vũ Mạnh Hùng đã chia sẻ bài giảng sâu sắc, bắt đầu từ hình ảnh hai tông đồ Phêrô và Gioan được nhắc đến trong bài Tin Mừng: “Còn anh ấy thì sao?” - “Việc của anh là hãy theo Thầy”. Mỗi người được Chúa trao một sứ vụ riêng, và điều quan trọng là trung tín bước theo Chúa trong vai trò được trao.
Đó không chỉ là lời cho Thánh Phêrô ngày xưa, mà là lời cho từng linh mục hôm nay - trong đó có cha Phêrô Nguyễn Quốc Phong. Dẫu hành trình mỗi người có khác, nhưng lời mời gọi thì vẫn một: hãy bước đi với Chúa, trong vai trò, hoàn cảnh và những thách đố riêng biệt mà Chúa muốn chúng ta đối diện.
Cha Gioan kể về thời gian cha Phêrô từng phục vụ tại giáo xứ Tên Lửa - hạt Tân Sơn Nhì - trước khi về Hòa Hưng; về người bạn đồng môn - cha Giuse - đang phụ trách Nhà Ứng sinh. Mỗi người một con đường, một trọng trách, nhưng cùng chung niềm xác tín: đời linh mục là một hồng ân nhưng cũng là thánh giá - đòi hỏi sự từ bỏ, trưởng thành và yêu thương không ngơi nghỉ.
Cha nhấn mạnh: “Đời sống linh mục là món quà cao quý Chúa ban cho nhân loại. Nhưng linh mục cũng là con người mỏng manh, yếu đuối, cần được đào tạo nghiêm túc, sống đời đạo đức, thánh thiện, để trở nên chứng nhân khả tín giữa một thế giới đầy lọc lừa, gian dối.”
Người linh mục – “Chúa Kitô khác” giữa đời
Cha Gioan chia sẻ rằng, trong thế giới hôm nay với quá nhiều điều giả dối, người linh mục được mời gọi trở nên nhân chứng khả tín - bằng sự hiện diện, bằng lối sống hiền hòa, thánh thiện và phục vụ. Không phải là người hoàn hảo, nhưng là người dám sống với sự yếu đuối của mình, trong ơn nâng đỡ của Chúa Thánh Thần.
Cha nhắc đến khẩu hiệu đời linh mục của cha Phêrô: “Sống theo Thánh Ý để Chúa Thánh Thần thúc đẩy và hướng dẫn.” Và như một nét đẹp trùng hợp, cha Giuse - người bạn đồng khóa - cũng chọn cho mình một khẩu hiệu đầy Tin Mừng: “Hạnh phúc cho những ai sống nghèo khó, gần gũi, tiếp cận.” Những khẩu hiệu không chỉ để nhớ, mà là để sống - là lời chứng cho tinh thần linh mục theo gương Đức Kitô - vị Mục tử nhân lành sống giữa đoàn chiên.
“Chúng tôi cũng là Kitô hữu như anh chị em”
Lời của Đức Thánh Cha, được cha giảng trích dẫn, đã vang vọng một cách khiêm nhu mà cảm động: “Tôi là linh mục, là giám mục, nhưng tôi cũng là một Kitô hữu như anh chị em...”
Quả thật, trước khi là người dẫn dắt cộng đoàn, linh mục cũng là một người con Chúa đang từng ngày phấn đấu nên thánh. Và trong Năm Thánh - năm “Những người hành hương hy vọng” - cha mời gọi mọi người cùng trở nên chứng nhân khả tín trong thế giới hôm nay: linh mục, tu sĩ, giáo dân… tất cả hướng về kho tàng lớn lao là Nước Trời.”
Tri ân và lời chúc mừng
Cuối Thánh lễ, đại diện giáo xứ chúc mừng cha Phêrô và cha Giuse nhân dịp lễ bổn mạng, dâng tặng những bó hoa tươi thắm như lời tri ân và niềm vui chia sẻ.
Đáp từ, hai cha đã chân thành cảm ơn cộng đoàn và tha thiết xin tiếp tục lời cầu nguyện - để các ngài mãi là những mục tử nhân lành, giữa một thời đại cần lắm những tấm gương khiêm tốn và hy sinh.
Thánh lễ kết thúc lúc 6g00 cùng ngày nhưng dư âm của nó còn đọng lại trong tâm hồn người tham dự: một sự bình an, một niềm xúc động, và một lời mời gọi âm thầm:“Phần con, hãy theo Thầy.” Sự hiệp thông vẫn lan tỏa qua những những tấm hình lưu niệm và bữa sáng huynh đệ ấm áp giữa linh mục và cộng đoàn.
Maria Phạm Kim Chi (TGPSG)
Ảnh Joseph Huy
bài liên quan mới nhất

- Khai mạc tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu tại giáo xứ Bùi Phát 2025
-
Thánh lễ Tạ ơn mừng kỷ niệm 1 năm Linh mục Giuse Phạm Văn Nam -
Tưởng nhớ một vị Mục tử -
Giáo họ Fatima: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức -
Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức tại giáo xứ Gò Mây – 2/6/2025 -
Giáo xứ Vườn Chuối: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức -
Thiếu nhi giáo xứ Phú Hòa hân hoan rước lễ lần đầu - 2025 -
Giáo xứ Tân Phước: Thánh lễ ban Bí tích Thánh Thể - 2025 -
“Cửa Luôn Rộng Mở”: Chương trình Hành hương “Cầu nguyện cùng Đức Thánh Cha - Cùng bước đi trong Hy vọng” tại Nhà thờ Cha Tam -
Giáo xứ Tân Phú Hòa: Niềm vui của ngày giã hoa
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa