Thánh lễ giỗ ông cố GioaKim - Thân phụ của Lm chánh xứ Hòa Hưng
TGPSG -- Vào lúc 5giờ sáng, thứ Hai, ngày 10/2/2025, Thánh lễ giỗ ông cố Gioakim Vũ Văn Hiến - thân phụ của linh mục (Lm) chánh xứ Gioan B. Vũ Mạnh Hùng đã được cử hành trong bầu không khí trang nghiêm và sốt sắng tại nhà thờ giáo xứ Hòa Hưng.
Thánh lễ do Lm chánh xứ Gioan B. chủ sự, đồng tế là linh mục khách mời: Giuse Nguyễn Nguyên Hoàng Minh Quân (SDB), các nữ tu, thành viên Hội đồng Mục vụ (HĐMV) cùng bà con giáo xứ đã đển hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn ông cố Gioan Kim.
Trong bài giảng, Lm Giuse đã chia sẻ với cộng đoàn về niềm vui đích thực, về lòng hiếu kính với người đã khuất và sự vững tin vào Thiên Chúa.
Lm Giuse quảng diễn: “Hôm nay, chúng ta cùng quy tụ nơi đây để dâng Thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn ông cố Gioakim. Đây không chỉ là dịp để tưởng nhớ người thân yêu của cha sở chúng ta mà còn là cơ hội để mỗi người suy ngẫm về hành trình Đức tin và niềm hy vọng Kitô giáo. Nhân dịp này, chúng ta cùng nhau chia sẻ về chủ đề: "Niềm vui luôn trong Chúa" - một lời mời gọi đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.
Niềm vui đích thực đến từ đâu?
Niềm vui đích thực phải xuất phát từ Thiên Chúa, bởi lẽ niềm vui của thế gian chỉ là tạm bợ và chóng qua. Thành công, giàu có, địa vị có thể mang lại sự hài lòng nhất thời, nhưng không thể trường tồn. Là những người Kitô hữu, chúng ta tin rằng mình được sinh ra từ Thiên Chúa, sống trong Ngài và sẽ trở về cùng Ngài. Đó chính là nguồn mạch của niềm vui đích thực.
Trong bài đọc thứ nhất, chúng ta thấy Thiên Chúa là Đấng sáng tạo muôn loài, là căn nguyên của sự sống. Và trong bài Tin Mừng, chính Chúa Giêsu đã bày tỏ Ngài là tác giả của sự sống. Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ qua Ngôi Lời - mà Ngôi Lời ấy chính là Đức Giêsu Kitô. Chúa Giêsu không chỉ mang đến sự sống mà còn chữa lành mọi bệnh tật, nâng đỡ những ai yếu đau. Chính Ngài là niềm hy vọng và sự sống của nhân loại, là Đấng đem lại niềm vui trọn vẹn cho những ai tín thác vào Người.
Ông cố Gioakim - Người sống niềm vui trong Chúa
Trong suốt cuộc đời, ông cố Gioakim đã luôn sống với tinh thần phục vụ trong giáo xứ và góp phần xây dựng một cộng đoàn Đức tin vững mạnh. Những ai từng gặp gỡ ông cố đều cảm nhận được sự hiền hòa, lòng yêu thương, sự quảng đại và tinh thần trách nhiệm của ông. Đó chính là dấu chứng của một người tín hữu chân chính - người đặt niềm tin vào Thiên Chúa và sống trong niềm vui đích thực của Chúa Kitô.
Bài học cho mỗi người chúng ta
Hãy tìm kiếm niềm vui trong Chúa qua đời sống cầu nguyện. Cầu nguyện giúp chúng ta gắn bó với Thiên Chúa và nhận ra tình yêu của Ngài. Khi gặp thử thách, hãy nhớ lời Thánh Vịnh: "Lạy Chúa, Chúa là nguồn hoan lạc của đời con." Niềm vui cũng đến từ việc phục vụ và sống yêu thương. Chúa Giêsu đã dạy: "Cho thì có phúc hơn là nhận."
Noi gương ông cố Gioakim, chúng ta hãy sống yêu thương, sẻ chia và cùng nhau xây dựng gia đình, giáo xứ ngày càng thăng tiến. Dù sự đóng góp của mỗi người có thể nhỏ bé, nhưng khi hợp lại, đó sẽ là một sự cộng tác lớn lao trong đời sống giáo xứ.
Lễ giỗ hôm nay không chỉ là dịp tưởng nhớ mà còn là lời nhắc nhở mỗi người chúng ta sống sao cho mai sau được gặp Chúa và hưởng niềm vui vĩnh cửu.
Xin Chúa ban ơn giúp chúng ta biết tìm kiếm niềm vui đích thực trong Ngài, như cách ông cố Gioakim đã sống và để lại mẫu gương cho con cháu.
Lạy Chúa, xin cho linh hồn Gioakim được hưởng trọn niềm vui bên Chúa muôn đời.”
Tiếp theo là phần Phụng vụ Thánh Thể.
Trước khi ban phép lành cuối lễ, Lm Gioan B đã bày tỏ về cuộc đời của thân phụ mình - một người cha đầy lòng yêu thương, hy sinh và luôn tận tụy với gia đình. Ngài nhấn mạnh rằng thân phụ của mình là tấm gương sáng về lòng nhân hậu và đạo đức, luôn sống trong tình yêu thương của Thiên Chúa. Cha cũng tỏ lòng cảm ơn đến Lm Giuse đã đến hiệp dâng thánh lễ, HĐMVGX và cộng đoàn đã đến hiệp thông cầu nguyện.
Kết
Thánh lễ kết thúc lúc 5g45cùng ngày. Lễ giỗ ông cố của cha sở Hòa Hưng không chỉ là một nghi lễ truyền thống mà còn là sự kết hợp giữa niềm tin Công giáo và nét đẹp văn hóa gia đình. Đây là dịp để con cháu bày tỏ lòng biết ơn, cầu nguyện cho linh hồn người đã khuất, đồng thời cũng là cơ hội để mọi người cùng nhau vun đắp tình cảm gia đình, cộng đoàn thêm bền chặt.
Maria Phạm Kim Chi (TGPSG)
Ảnh Giuse Đặng Chiến & Joshep Huy
bài liên quan mới nhất
![](/Images/Articles/MainImages/13022025_125714.jpg)
- Thánh lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức, cầu nguyện cho bệnh nhân và người cao niên tại giáo xứ Vĩnh Hội
-
Thánh lễ ban Bí tích Xức Dầu Bệnh nhân tại giáo xứ Thăng Long -
Bổn mạng giáo họ Lộ Đức - giáo xứ Tân Việt -
Lễ Đức Mẹ Lộ Đức và xức dầu bệnh nhân 2025 tại giáo xứ Bùi Phát -
Giáo xứ Bình Thới: Giỗ 3 năm cha cố Mátthêu Nguyễn Mạnh Thu -
Ngày Quốc tế Bệnh Nhân tại giáo xứ Vườn Chuối -
Bí tích dành cho người sống -
Giáo xứ Phú Xuân: Thánh lễ Xức Dầu bệnh nhân -
Giáo xứ Vĩnh Hòa chầu Thánh Thể thay mặt Giáo phận - 2025 -
Chữ hiếu trong ngày Tết
bài liên quan đọc nhiều
![](/Images/Articles/MainImages/19062023_211814.jpg)
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa