Nhà nguyện Đắc Lộ: Mừng chính lễ Thánh Y Nhã
WGPSG -- Chiều ngày 31/7/2014, Nhà nguyện Đắc Lộ đã dâng Thánh lễ mừng kính Thánh Y Nhã. Chủ tế là cha Julian Elizalde người Tây Ban Nha. Đồng tế với ngài có cha Antôn Maria Quốc Anh (giảng viên tại California) và cha Micae Trương Thanh Tâm.
Trong bài giảng, cha Antôn Maria Quốc Anh đã kể lại cuộc đời của thánh nhân. Ngài giúp mọi người hiểu rõ hơn về cách nhận định ý Chúa của thánh Y Nhã. Biết bao nhiêu kế hoạch, dự định thánh Y Nhã đã vạch ra nhưng đều không thành: lên tàu đi thăm đất thánh Giêrusalem thì bị đuổi về với lời dọa vạ tuyệt thong; giảng về Chúa thì bị bắt giam vì chỉ là giáo dân chưa học thần học; chịu chức linh mục xong, dự định dâng lễ mở tay tại Giêrusalem thì chiến tranh xảy ra, không thực hiện được! Bao nhiêu thất bại khiến Y Nhã bắt đầu nhận định đâu là ý Chúa đâu là ý riêng của mình. Dần dần Y Nhã hiểu rằng phải từ bỏ ý riêng của mình và phải tìm hiểu và vâng theo ý Chúa trong mọi hoàn cảnh. Chính trong những thất bại đó mà việc phân định thần loại hình thành, và đó là những bước cơ bản của Linh Thao sau này, một linh đạo riêng của Dòng Tên.
Để kết luận, cha Antôn kêu gọi mọi người nhìn lại cuộc đời mình, nên biết rằng Thiên Chúa vẫn chưa hoàn tất với những gì mà Ngài đã và đang làm cho mỗi người chúng ta. Vì vậy, nếu chúng ta gặp phải thất bại, bất trắc, chuyện không ưng ý thì phải gắn bó hơn với Chúa Giêsu và hỏi Ngài xem Ngài muốn con làm gì! Đối với thánh Y Nhã, điều quan trọng không phải là thất bại hay thành công, danh vọng hay bị khinh chê, giàu sang hay nghèo hèn nhưng là được gần Chúa hơn: “Chỉ xin Chúa cho con Tình yêu và ân sủng của Chúa, đối với con thế là đủ”.
Sau Thánh lễ, cha Antôn đã trao đổi với cộng đoàn 30 phút về “Kinh Hãy Nhận Lấy” hay thường gọi là “Kinh Dâng Hiến” của thánh Y Nhã. Quý vị có thể nghe audio đính kèm. Hình như thời gian trao đổi chưa đủ nên mọi người lại kéo sang phòng ăn vừa dùng bánh vừa trao đổi tiếp. Đến 9 giờ tối, cha Vinh Sơn Đinh Trung Nghĩa phải phát tiếp cho mỗi người “Kinh Phó thác” với lời dặn rằng nếu quý vị thấy nhức đầu với ý nghĩa cao siêu của “Kinh Dâng Hiến” thì hãy lấy “Kinh Phó Thác” này ra đọc, bảo đảm dịu thần kinh liền! Lúc đó mọi người mới chịu ra về!
Được biết, trong các tuần vừa qua, Dòng Tên trên thế giới và đặc biệt tại Việt Nam đã tổ chức nhiều Thánh lễ mừng kính thánh Y Nhã.
bài liên quan mới nhất
- Chương trình "Vì Nụ Cười Tuổi Thơ"
-
Niềm vui cho người nghèo -
Chương trình “Mắt Sáng Cộng Đồng” -
Hai sinh viên VN tốt nghiệp ưu hạng bằng Thạc sĩ Khoa học tại Hoa Kỳ ngày 9/5/2024 -
Giới Doanh nhân Công giáo: Mừng lễ Bổn mạng lần thứ 21 -
Caritas TGPSG: Ngày thứ hai của tập huấn Caritas cơ bản khóa 17 -
Tập huấn: Nâng cao nhận thức về cách chăm sóc toàn diện cho trẻ khuyết tật -
Caritas Tổng Giáo Phận Sài Gòn: Khai giảng khóa tập huấn Caritas Cơ Bản khóa 17 -
Giới trẻ giáo xứ Vinh Sơn 6: Một chút muối men cho đời -
Nụ cười của Tin Mừng
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên
-
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Dòng Đa Minh Việt Nam -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội -
Bổ nhiệm cha Tân Giám đốc Caritas Việt Nam và tri ân cha nguyên giám đốc -
Mái ấm Thiên Ân -
Chuyên đề 150: “Xác định sứ mệnh mục tiêu cuộc đời” -
Caritas TGP Sài Gòn: chung tay lan tỏa yêu thương giữa đại dịch covid-19