Ngôi mộ của ĐTC Phanxicô nói lên cuộc đời ngài
Nói về ý nguyện được yên nghỉ tại Đền thờ Đức Bà Cả của Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức Hồng Y Rolandas Makrickas, Ủy viên Đặc biệt của Kinh sĩ đoàn Liberiano, người được Đức Thánh Cha uỷ quyền trong việc lo phần mộ cho ngài, nhấn mạnh, Đức Thánh Cha muốn phần mộ của mình đơn sơ, giống như cuộc đời ngài, để được ở cạnh Đức Mẹ, trong Đền thờ mà ngài đã viếng thăm và cầu nguyện 126 lần.
Trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi về quyết định được yên nghỉ ở Đền thờ Đức Bà Cả của Đức Thánh Cha, điều đó có ý nghĩa gì đối với nơi thờ phượng đặc biệt này, Đức Hồng Y trả lời: “Đối với chúng tôi, chào đón ngôi mộ của Đức Thánh Cha Phanxicô có nghĩa là đón nhận một người cha, người đã sống cả cuộc đời trong sự giản dị - điều này cũng được thể hiện qua việc ngài chọn tên gọi cho triều Giáo hoàng - và nay trở về nhà không phải như một người xa lạ, nhưng như một người đã từng viếng thăm Đền thờ này đến 126 lần. Trong những khoảnh khắc quan trọng nhất của đời ngài, như các chuyến tông du hay khi trở về từ bệnh viện”.
Liên quan đến việc được chính Đức Thánh Cha trực tiếp giao phó, Đức Hồng Y nói, đây thực sự là một vinh dự nhưng cũng là một trách nhiệm lớn, khi phải thực hiện đúng di nguyện cuối cùng liên quan đến phần mộ của ngài, bởi vì Đức Thánh Cha muốn nơi chôn cất ngài nói lên cuộc đời ngài.
Ủy viên Đặc biệt của Kinh sĩ đoàn Liberiano nói: “Đức Thánh Cha đã chọn một ngôi mộ rất đơn sơ với những điều thiết yếu, giống như việc ngài từng chọn sống tại Nhà Thánh Marta thay vì ở trong Dinh Tông Tòa. Tôi so sánh hai lựa chọn này vì chúng thể hiện sự nhất quán trong cuộc đời ngài, từ đó người ta có thể hiểu vì sao ngôi mộ lại đơn sơ đến vậy. Bởi vì ngài đã sống một cuộc đời rất giản dị, gần gũi với mọi người, với các tín hữu mà ngài luôn hết mực yêu thương, đặc biệt là những người nghèo và những người thiếu thốn”.
Đức Hồng Y nói thêm: “Và Đức Thánh Cha còn muốn được nhớ đến qua phần mộ của mình, bằng sự hiện ngay cả khi đã qua đời, theo cách rất đơn sơ ấy, và gần bên Mẹ Thiên Chúa”.
Theo Đức Hồng Y, Đức Thánh Cha muốn để lại di sản thiêng liêng cho các vị kế vị và Giáo hội hoàn vũ qua lòng sùng kính đặc biệt Đức Mẹ của ngài, và đỉnh điểm là quyết định chọn yên nghỉ nơi đây. Các tín hữu đến kính viếng Đền thánh này, vì họ thấy cách Đức Thánh Cha cầu nguyện. Ngài dạy mọi người qua mẫu gương đời sống cá nhân chứ không qua các bài diễn văn xuất sắc hay các bài giảng tuyệt vời.
Nguồn: Vatican News
bài liên quan mới nhất
- Những bước chân truyền giáo giữa đời thường tại Giáo xứ Nhân Hòa
-
Mười năm sau Amoris Laetitia: Lắng nghe những gia đình trong hoàn cảnh khó khăn -
Học cách nghĩ về nhau như một “chúng ta” -
Tại sao chữ viết tay vẫn quan trọng trong thế giới AI? -
Đừng sợ mắc sai lầm -
Vượt qua thời đại của những người Công giáo e ngại về đức tin -
Alpha Công giáo: Khi người trẻ có một nơi để hỏi về Thiên Chúa -
Giữa phố thị, đi tìm những người dễ bị lãng quên -
Tử đạo trắng trên không gian mạng -
Khác biệt trong đời sống đức tin: Liệu tình yêu giữa hai người có thể bền lâu?
bài liên quan đọc nhiều
- An tử và Trợ tử trong Giáo lý Công Giáo
-
Khi người Công giáo hẹn hò với những người không Công giáo -
Tình dục trước hôn nhân: Bài học từ lý trí và Kinh thánh -
Tại sao người Công giáo lại che các thánh giá và ảnh tượng trong Mùa Chay? -
Hành hương về nhà thờ Tắc Sậy trước ngày giỗ Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp -
Ý nghĩa chữ “PP” sau chữ ký của Đức Giáo hoàng -
Năm điều cần biết về lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu -
Những người giữ bình an nơi cổng nhà thờ -
Sức mạnh của sự dịu dàng -
Ảnh chính thức của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV