Mùa Chay, sự dữ và Tổng lãnh thiên thần Micae

Mùa Chay, sự dữ và Tổng lãnh thiên thần Micae

Mùa Chay, sự dữ và Tổng lãnh thiên thần Micae

TGPSG/Catholicworldreport --- Vào mùa Chay, trong nỗ lực sống trung tín và can đảm chiến đấu chống lại các thế lực sự dữ, chúng ta hân hoan ngắm nhìn một vị Tổng Lãnh Thiên Thần mạnh mẽ và đầy uy lực.

Kinh Thánh nói về 3 vị Tổng Lãnh Thiên Thần, trong đó Thánh Micae luôn được nhắc đến như vị chiến binh thiêng liêng, thủ lãnh các đạo binh thiên quốc, chiến đấu chống lại ma quỷ và các thần dữ.

Điều này dạy chúng ta hai điều quan trọng:

Thiên thần và ma quỷ thực sự hiện hữu

Trước hết, thiên thần và ma quỷ thực sự hiện hữu. Ngày nay, có người nghĩ rằng thiên thần hay ma quỷ chỉ là biểu tượng, chứ không có thật. Điều này thật sai lầm.

Thánh Augustinô nói rằng sự dữ không phải là một thực thể có bản chất riêng, mà là sự thiếu vắng điều thiện. Nhưng để sự dữ xảy ra, phải có tác nhân gây ra nó, đó chính là những hữu thể có lý trí, như con người và các thiên thần sa ngã.

Ma quỷ luôn tìm cách làm cho con người tin rằng bản thân ma quỷ không tồn tại. Nhưng thực tế, Satan có thật, và sự dữ không chỉ là một khái niệm trừu tượng. Trong suốt dòng lịch sử Giáo hội, nhiều vị giáo hoàng và các nhà thần học đã cảnh báo về điều này.

Từ thuở ban đầu, ma quỷ đã nổi loạn chống lại Thiên Chúa. Nó cám dỗ nguyên tổ Ađam và Evà. Và ngày nay, nó vẫn đang cám dỗ chúng ta, khiến chúng ta chọn điều sai trái nhân danh tự do.

Và các thiên thần là những thụ tạo do Thiên Chúa dựng nên, hỗ trợ con người chống lại ma quỷ và sự dữ. Kinh Thánh, đặc biệt các sách Tin Mừng vẫn hay nhắc đến các thiên thần.

Đời sống Kitô hữu là một cuộc chiến đấu thiêng liêng

Điều thứ hai chúng ta học được từ Thánh Micae: Đời sống đức tin là một cuộc chiến chống lại các cơn cám dỗ và sự dữ.

Từ khởi đầu, Thánh Micae đã xuất hiện như một chiến binh, giao chiến với “con rồng” (Kh 12,7) và chiến thắng. Ngài là vị Tổng Lãnh Thiên Thần mạnh mẽ, luôn ra tay bảo vệ dân Chúa trước sự tấn công của ma quỷ.

Thánh Phaolô cũng nhấn mạnh rằng cuộc chiến này không phải là cuộc chiến chống con người, mà là cuộc chiến thiêng liêng. Ngài viết: “Vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác…” (Ep 6,12).

Thế nhưng, ngày nay nhiều người có vẻ xem nhẹ thực tại này. Một số quan niệm hiện đại cổ vũ sự khoan nhượng với mọi ý kiến, mọi lối sống, ngay cả khi nó đi ngược lại chân lý. Nhưng Thiện và Ác không thể là một.

Hiện có một số người nghĩ rằng tự do có nghĩa là có quyền chọn bất cứ điều gì, dù tốt hay xấu. Nhưng cách nghĩ ấy không đúng. Tự do đích thực không phải là khả năng làm bất cứ điều gì mình thích, mà là khả năng chọn điều tốt. Một người nghiện rượu có thể nghĩ rằng mình “tự do” uống bao nhiêu cũng được, nhưng thật ra, anh ta đã mất tự do vì bị ràng buộc vào thói xấu.

Xin Thánh Micae giúp chúng ta có cảm thức về tội lỗi

Khi cầu xin cùng Thánh Micae, chúng ta cần xin ngài giúp chúng ta nhận ra sự nguy hiểm của tội lỗi. Ngày nay, nhiều người đánh mất cảm thức về tội lỗi, coi tội lỗi là chuyện bình thường. Các vị giáo hoàng, từ Đức Piô XII đến Đức Gioan Phaolô II, đều cảnh báo rằng đây là một thách đố nghiêm trọng của thời đại.

Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta: “Anh em hãy biết run sợ mà gắng sức lo sao cho mình được cứu độ” (Pl 2,12) vì chúng ta rất dễ sa ngã. Nhưng Kitô hữu chúng ta có niềm hy vọng chắc chắn. Chúng ta không chiến đấu một mình. Đức Giêsu Kitô đã chiến thắng ma quỷ qua Cuộc Khổ Nạn, Cái Chết và Sự Phục Sinh của Người.

Vậy nên, trong cuộc chiến thiêng liêng của mình, chúng ta hãy kêu cầu Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, vị bảo trợ mạnh mẽ, để ngài giúp chúng ta kiên vững trong đức tin, gắn bó với Chúa Kitô mà chiến thắng các cơn cám dỗ.

Tác giả: John M. Grondelski, Ph.D.

Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Catholicworldreport

Top