Lễ Lá: Sự chiến thắng của khiêm tốn và hy vọng

Lễ Lá: Sự chiến thắng của khiêm tốn và hy vọng

Lễ Lá: Sự chiến thắng của khiêm tốn và hy vọng

TGPSG / CatholicOnline -- Với Chúa nhật Lễ Lá, Giáo Hội bước vào Tuần Thánh – tuần lễ thiêng liêng và trọng đại nhất trong năm phụng vụ của Giáo hội, tuần lễ đưa dẫn chúng ta đến với Mầu Nhiệm Thương Khó, Tử Nạn và Phục Sinh của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Ngày Lễ Lá ghi dấu cuộc khải hoàn của Chúa Giêsu tiến vào thành thánh Giêrusalem – một khoảnh khắc tràn đầy hy vọng và mong chờ, khi dân chúng tung hô: “Hoan hô Con Vua Đavít! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa!” Họ rải lá, trải áo trên đường Người đi. Phía sau cuộc rước long trọng, tràn ngập niềm vui và háo hức, là lời tiên báo về một thực tại sâu xa hơn: mầu nhiệm Vượt Qua, nơi Chúa Kitô hiến thân chịu khổ hình vì phần rỗi chúng ta.

Khi chúng ta nâng cành lá trên tay vào Chúa nhật này, ta không chỉ tưởng niệm lại khoảnh khắc lịch sử, mà còn suy gẫm về ý nghĩa thiêng liêng của biến cố ấy trong đời sống đức tin hằng ngày. Chúa nhật Lễ Lá không chỉ nói về việc Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem, mà qua đó còn mang ý nghĩa là Người muốn ngự vào trái tim của từng người, từng gia đình, và cộng đoàn ...

Đám đông từng reo hò chào đón Người, thì vài ngày sau lại la ó đòi đóng đinh Người vào thập giá. Lễ Lá là một nghịch lý: Vị Vua Vinh Hiển tiến vào thành thánh trong sự khiêm nhường, nhưng lại phải đối mặt với sự từ chối và đau khổ.

Qua giây phút linh thiêng đó, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm tình yêu sâu thẳm nơi Đức Kitô – một tình yêu không bị lay chuyển bởi những lời tung hô, tràng pháo tay nhất thời, hay sự khắc nghiệt của phản bội. Ngài không đến trong hình ảnh oai hùng của một vị vua trần thế. Thay vào đó, đó là dáng dấp của “Đấng Cứu Thế khiêm nhường”, “Hoàng tử Hòa bình”, đến để cứu rỗi chúng ta qua đau khổ và hy sinh. Chúa Giêsu không đến để khẳng định quyền lực chính trị hay thống trị trần gian; Ngài đến để thiết lập vương quốc của Chúa trong lòng tất cả những ai mở rộng tâm hồn mình để đón nhận Ngài.

Là người Ki tô hữu, chúng ta luôn nhận thức rằng Lễ Lá khởi đầu cho một tuần lễ thánh thiêng của Tuần Thánh – nơi chúng ta cùng đồng hành với Đức Kitô trên con đường thương khó. Đó là thời khắc mời gọi mỗi người hãy để mầu nhiệm thập giá đi sâu vào nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn mình. Chúng ta được kêu gọi hiệp nhất với Chúa Kitô trong đau khổ của Người, nhìn vào mầu nhiệm hy sinh của Ngài và tự đặt câu hỏi: Chúng ta có thực sự sẵn sàng theo Ngài không?  Có thật sự sẵn sàng bước theo Chúa, không chỉ trong những giờ phút vinh quang, mà còn giữa những thử thách và khổ đau?

Nhành lá chúng ta cầm trên tay không chỉ là dấu chỉ của chiến thắng mà còn là biểu tượng của tử đạo. Trong thời Giáo Hội sơ khai, lá thiên tuế và lá cọ là dấu hiệu của người đã chiến thắng sự chết nhờ Đức Kitô Phục Sinh. Những cành lá hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng,  chúng ta cũng được mời gọi hiến dâng đời mình trong yêu thương và phục vụ. Đó là ơn gọi sống khiêm nhường, không tìm vinh quang cho bản thân, nhưng làm mọi sự để tôn vinh Thiên Chúa.

Lễ Lá nhắc chúng ta rằng: Con đường dẫn đến vinh quang phục sinh là con đường thập giá. Không ai có thể bước vào niềm vui Phục Sinh nếu không đi qua đau thương của Thứ Sáu Tuần Thánh. Cũng vậy, chúng ta không thể cảm nhận trọn vẹn niềm chiến thắng của Đức Kitô nếu không thấu cảm nỗi đau mà Người đã chịu.

Trong tuần lễ thật thiêng liêng này, khi chúng ta tham dự phụng vụ và cầu nguyện cùng Giáo Hội, tâm hồn chúng ta hãy rộng mở để đón nhận tình yêu tự hiến của Chúa, và can đảm bước theo Ngài trên mọi nẻo đường cuộc sống.

Chúa Nhật Lễ Lá nhắc nhở chúng ta canh tân đời sống cá nhân, biết mặc lấy tinh thần khiêm nhu, sống hy sinh và yêu thương như Chúa. Khi vẫy cành lá trong tay, chúng ta tuyên xưng một đức tin sâu sắc: sự chiến thắng đích thực là bước theo Đức Kitô với một trái tim kiên vững, bất kể gian nan thử thách. Xin Chúa giúp ta luôn sẵn sàng bước theo Ngài đến tận cùng con đường thập giá, để được cùng Ngài hưởng vinh quang Phục Sinh.

"Hoan hô Con Vua Đavít! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa!" Nguyện xin chiến thắng của Đức Kitô trên tội lỗi và sự chết đem lại cho chúng ta bình an, hy vọng, và can đảm sống vì vinh quang của Thiên Chúa.

Dominico Nguyễn Bảo Lộc (TGPSG) biên dịch từ CatholicOnline.News

Top